- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Nếu bạn không thể làm người ta hạnh phúc thì hãy cầu mong người ta tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy
Người yêu cũ của bạn giờ đang rất cần một chỗ dựa
Người yêu cũ của bạn giờ đang rất cần một chỗ dựa
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

1 người trẻ 21 tuổi ko nên có những cái suy nghĩ như của bạn đang có, vì nó.... toan tính quá, nghe nó cũng chua xót quá.Tks bác đã thông cảm nhiều khi thấy buồn quá cũng chẳng biết phải giải toả như thế nào. Cuộc sống có nhiều góc tối, những gì nói ra ở trên này chỉ là một phần sự thật. Cuộc sống nghiệt ngã lắm. Con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa dòng xoáy của số phận. Đã từng sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn suốt quãng thời thơ âú. Hiểu đc cái cảm giác của những người làm 1 ngày 8-10 tiếng, thậm chí 12 tiếng để nhận đc cái đồng lương vài triệu về, ko đủ trang trải cho gia đình để con cái phải sống một tuổi thơ đầy thiếu thốn về tình yêu thương của cha mẹ lẫn vật chất, gia đình ko hạnh phúc. Sau này lớn lên dù có tiền cũng ko bao giờ quên đc những gì khốn nạn nhất mình đã trải qua, những ám ảnh và cơn ác mộng ngày nào nếu 1 ngày nào đó ko còn tiền nữa mình sẽ phải quay về cái máng lợn như trước đây. Đã từng bị bạn bè, xã hội lừa lọc, gạt gẫm, chơi xấu, đối xử tàn tệ, trong lòng chỉ nung nấu làm sao để kiếm tiền. Làm sao để giữ đc đồng tiền của mình mà ko bị thất thoát.
Định kiến làm tổn thương ng khác, chấp nhận lối sống vô cảm, chấp nhận đánh đổi tình bạn, tình yêu lẫn ước mơ tuổi trẻ để xây dựng 1 tương lai tốt hơn. Em đã phải trả giá quá nhiều cho những gì mình có được. Sao em chưa đi hết con đường này mà thấy lòng mình chua cay quá. Hay tại em tham lam, toan tính nhiều quá. Em cũng ko biết nữa.
Chủ thớt nè
Không nói về việc tốt hay xấu mà ai cũng có khát vọng của riêng mình
Bạn thì cần kinh tế làm chỗ dựa nên đương nhiên sẽ hợp với mấy anh giàu có(lương 10 triệu trở lên)
Còn với mình thì mình cần cái mà đàn ông nào cũng muốn
Nói chung cả hai đáp ứng được khát vọng của nhau thì sẽ trở thành tình yêu đích thực thôi
Tốt hay xấu cũng chỉ là thuyết tương đối
Mặc dù phải nói rằng người đáng thương nhất trong câu chuyện này có lẽ là người yêu của chủ thớt :)
Bố mẹ bệnh nặng, nhà cửa không có, lại còn bị người yêu đá, chỗ dựa tinh thần vậy là không còn, không còn gì hết, mất tất cả rồi....


Mỗi cái tâm lý thôi thì sao cưa được gái?
Tiền và tài đều ở mức trung bình![]()
mình mà quen biết bạn ở ngoài là thế nào mình cũng bắt cóc bạn này liền ý
phải chi mem nào cũng đáng yêu như bạn ý.
Oh, vậy ra quan trọng nhất là nghệ thuật tán gái à?
Nếu xét ra thì mình có mỗi ví không dày thôi :v
kể về công việc hiện tại của cậu coi như chia sẻ kinh nghiệm cho tớ đi 

mình từng đi hại người, hic, và cũng từng là người bị hại, thôi mong sao rút kinh nghiệm ko bao giờ hại người nữa, bắt tay bạn cáiTớ thấy chủ thớt cũng là người biết lắng nghe và tiếp thu chứ không đến mức bảo thủ đâu
Thôi dừng ném đá bạn ấy đi
Muốn số phận thay đổi thì mình phải nỗ lực để thay đổi
Bản thân tớ đã trải qua đủ thứ: Bị lừa, thất bại, bị tiểu nhân đâm sau lưng, bị bỡn cợt tình cảm, bị lợi dụng .v.v.
Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn, không bao giờ là muộn, đến lúc đó mình sẽ cảm nhận được mình ở một level hoàn toàn khác
P/s: Chúc chủ thớt một ngày nào đó sẽ tìm được một người đáng tin cậy và có thể làm chỗ dựa cả đời ^^