Thực là nếu gọi dở cũng ko phải dở, nhưng để có lại không khí như Avengers lần trước thì fail nặng. Thế nên coi xong ra khỏi rạp cảm xúc rất là lẫn lộn

Nói thực, F7, hay đến cái Transformers bị dân tình gạch đá nhưng ra rạp còn thấy sướng.
Fail:
- Ultron? Yếu, quá yếu. Được mỗi cái mồm. Tia bắn ầm ầm, spam vô số mà ko giết nổi ai. Cảm giác như cơ thể xịn nhất cuối cùng cũng chả phải Vibranium. Vậy là anh bỏ công ra thu mua Vibranium để mang về đúc thành 1 cục to đùng để ném từ trên cao xuống

Còn lâu la thì thôi rồi, như rác, Góa phụ cầm dùi cui (sao giống Nightwing quá vậy) cũng đập được 1 lố wtf?
- Kể thì kế hoạch của anh cũng độc đáo, ném thiên thạch xuống hủy diệt chứ ko dùng nuke, cái này cũng ít phim game nói đến (chắc có đồng chí Sephiroth là có vẻ giống). Nhưng mà cái này ko rõ là có khả năng về thực tế khoa học không, chứ thiên thạch hủy diệt phải có vận tốc lớn từ ngoài không gian, chứ 1 cục đất bay lên cao (cũng chả cao lắm, người còn thở được khá thoải mái, tra cứu ra thì chỉ khoảng ~3km) thì làm sao tạo được va chạm hủy diệt trái đất như cái viễn cảnh anh nhìn thấy. Lại dẫn đến cái tiếp theo, anh Bàn là và Thor chỉ đập vỡ được đất đá bao quanh, chứ cái lõi Vibranium rơi xuống vẫn còn nguyên, như vậy thì nếu có va chạm thì vẫn sẽ hủy diệt như thường vì cái lõi cứng như vậy mới là tác nhân chính.
- Hài nhạt. Bất cứ lời nào thốt ra từ anh Stark đều khá là khắm

Vui nhất chắc là Banner làm trò lúc nâng búa (clip có rồi, chả bất ngờ). "Prima nocta" khá là đen tối với phim chủ ý giải trí nhẹ nhàng thế này.
- BruceXTasha, wat?
Khó hiểu:
- Vision. Tại sao lúc đầu cởi truồng lại tự tạo ra áo choàng? Có khả năng gì? Khỏe? Bắn tia? Xuyên tường? Cảm giác như có thêm Superman vào team Marvel.
- Klaw? Đi đâu? Mà bác Serkis trước giờ chưa bao giờ có ấn tượng to khỏe, thế mà vào vai Klaw nhìn cơ vãi.
- Đoạn cuối quá rush, triệu chứng y hệt The Hobbit của PJ. Lại phải chờ DC, nghe nói có kết khác thế là vứt cái mình coi phim ra cửa sổ.
Cảnh đánh đấm bị dàn trải quá, tưởng hết lại còn, tưởng vẫn còn thì hóa ra thế là xong. Hay nhất chắc là Hulkbuster vs. Hulk, hóa ra Hulkbuster cũng không ăn hành nhiều lắm, vẫn giữ được đến cuối cùng.
Nhạc phim... ờ, chưa thấy gì ấn tượng lắm, ngoại trừ những gì xào lại từ theme trước. Để nghe thêm rồi cảm sau vậy.
Nói chung cảm giác phim dài thì vẫn dài mà ngắn thì vẫn ngắn, cụt thì vẫn cụt. Quả thông báo bản extended với alternate ending này làm hại phim rồi. Rốt cuộc ai nôn nóng ra rạp chỉ coi được 80% nội dung. Mình là mình rất mong cảnh Ultron bị ném ra khỏi máy bay có thêm cái Wilhelm scream vào đó cho nó thêm phần hay
PS: Cảnh Thor buồn cười vãi, hóa ra địa ngục của Asgard là chỗ bar club quẩy tưng bừng, vui vcl

Giá nhìn thấy bác già Odin 2 tay 2 em, Frigga múa lửa chắc hay nữa
