- 5/1/11
- 235
- 409
- Banned
- #6,821
Nói thật, nếu mùa sau mà mất Costa và Cesc vì chấn thương thì khỏi nói, Chels chẳng vô địch đc đâu, cũng như các đội khác mất kép chính thôi... Cái này cậu chẳng cần lo hộ Chels làm gì.Điểm yếu cũng chính là điểm mạnh đó, Hazard, F4 và Costa. Năm nay thiếu Costa 1 số thời điểm chuệch choạc, nhỡ năm sau cùng lúc F4 và Costa chấn thương thì xem ra kép phụ khó có ai thay thế được. Chưa kể Matic và 2 hậu vệ cánh cũng cách kha khá so với kép phụ.
Phải nói là Chelsea năm nay khá may mắn vì F4 không chấn thương, hồi xưa nó đá cho Ars chấn thương suốt, không mùa nào là không dính chấn thương cả, đến nản luôn. Năm nay Cesc đá tằng tằng 42 trận, nhiều nhất sự nghiệp từ trước đến nay luôn (hồi xưa ở Ars chỉ đá đc 27 cho tới 32 trận) vậy mà không chấn thương thì trên quan điểm Ars từng trải nghiệm Cesc thời trước thì là kỳ diệu luôn đó @@.
Đúng thật là mọi thứ của Chelsea ở NHA năm nay quá hoàn hảo, nhưng người ta có câu sai 1 li đi 1 dặm, vì Chelsea chưa sai li nào nên chưa lộ ra. Nhiều fan Chel nói Chel hè này không mua sắm nhiều mình cũng thấy k hợp lý, chắc sẽ có 2 chú tiềm năng về đóng vai kép phụ cho Cesc với Costa.
Mà Cesc ko chấn thương cũng chả có gì là kỳ diệu cả, Chels từ thời Abra đá C1 liên tục, cúp Carling, cúp FA, NHA cũng chiến ầm ầm nhưng ca chấn thương lại luôn ít nhất trong top 6 nhé (nhớ dẫn đầu là Ars, sau đến MU, MC, Liv, Tot, Everton... trước có cái bảng thống kê cậu fan Mu nào post quên rồi).

mấy ông còn lại cũng chỉ chấn thương vặt 1 2 tuần là cùng. Nếu mùa rồi hàng thủ Chelsea cũng chấn thương tùm lum cỡ Arsenal với MU nửa đầu thì e là ko dễ vô địch thế.

.
Mùa sau lên tầm Robben là ngon lắm rồi, anh Bần dặt dẹo mà cũng ghi đc 19 bàn/30 trận mùa này cho Bayern (tất cả các giải)
tin chắc nhiều ông cũng ủng hộ Aston giống mình