Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Nói chung là đá hời hợt như hiệp 1 là đéo được. Ông Rét đen với Remy phá game vl. Hiệp 2 phần vì thay Falcao vào chạy chỗ hút người , phần vì Ars lùi về nên nhiều cơ hội hơn nhưng ko chắt chiu được, nhất là quả ông Hazard.

Thua thì tiếc nhưng thôi để còn biết là có nhiều việc phải làm lắm.

Ông Mou lại còn chơi quả Zouma đá LB mới vđ =)))
 
thằng ars nâng trình thủ rồi nhỉ , mùa này chac khởi động chậm rôì . Chúc mừng văn giê first win
 
Nói chung là đá hời hợt như hiệp 1 là đéo được. Ông Rét đen với Remy phá game vl. Hiệp 2 phần vì thay Falcao vào chạy chỗ hút người , phần vì Ars lùi về nên nhiều cơ hội hơn nhưng ko chắt chiu được, nhất là quả ông Hazard.

Thua thì tiếc nhưng thôi để còn biết là có nhiều việc phải làm lắm.

Ông Mou lại còn chơi quả Zouma đá LB mới vđ =)))
Thì Azp bị Chambo nó lùa, lại bị một thẻ vàng nữa nên cho Zouma vào khóa cánh cũng hợp lý
 
Cesc đá số 10 không ổn . ngoài ra trận này cả 2 đội đều đá chậm quá, xem không kịch tính lắm .
 
Quất 30 củ mua Pedro thôi :5cool_still_dreamin Ngoài Cuadrado chả có ai dự bị cho mấy ông tiền vệ công cả
 
Cơ toa ko lên đồng chắc dính mấy nhót luôn =)) . Hazzard thấy Cech chân nó đơ thế đêk nào ấy, cơ hội mười mươi mà sút đi đâu ấy !! Ramirez giờ chắc chỉ giảm dần đều thôi, ko lấy lại dc phong độ xưa rồi . Mợ ,Cech về Ars về là thấy lo lo rồi T_T .
 
Xem cũng ko hay lắm nhỉ, nhìn Hazard đá quả ra ngoài là biết thua rồi.
Mà đội mình giờ ít hậu vệ quá, hậu vệ cánh còn đúng 1 mống là Cesar.
 
Treble luôn

11800155_10153620258739101_5599691450467598296_n.jpg
 
Đụ má H10 cuối hiệp 1 đã nháy anh Cech thả cho mấy quả mà ko cho à :((. Xem lag lag giật giât y như rằng thua bực VL
 
Res đen nắm tuyến giữa yếu kém lắm
Chỉ biết húc nhau với vào banh là giỏi
Thêm Cesc lên đá hộ công là mất cmn luôn tuyến giữa
Remy thì cứ nửa nạc nửa mỡ
Phối hợp nhóm cũng k giỏi mà càn lướt cũng k ra hồn
Đếu tin được ông Hazard nắn banh cho lắm rồi bắn thẳng lên trời (:|
Trận này hàng công đá max sida ngoài William còn sáng sủa tí
 
Rét đen vào dọn sân vs mấy đội tuyến giữa mạnh vậy là chuẩn bài rồi mà, việc của hắn có bao h là nắm giữa đâu. Chủ yếu là dọn sân cho Matic với F4
Hôm nay cả đội đá dưới sức thôi. Đội bạn hay nhưng cũng ăn được 1 quả sút ảo thôi mà. Chán cái là sau một mùa hè Hazard vẫn dứt điểm như năm ngoái
 
lần đầu đối đầu lampard cũng xoắn để bị gỡ hòa khúc cuối :)) nói chug thấy courtois bắt cũng ngon nên k ức chế lắm
ars fong độ cao bayern nó còn thịt được mà , đầu mùa lại đối đầu với ng cũ cứ thong thả thôi :(fight)
Ps : hazard làm cú đó ở vn là sẽ bị mổ băng nghiên cứu , mời công an vào cuộc điều tra nghe em
 
nhà ta thì lúc nào cũng kiểu đủng đỉnh đó,
mà Ars cũng biết thủ chặt rồi chứ ko để thoáng như hồi trước nữa!!
 
Hazard chắc nghĩ ông Cech tập chung đội lâu quá rồi, cách sút của mình ổng biết hết nên bị rối, nắn nót cho đã rồi táng bậy :cuteonion37:
 
Chelsea tuy thua nhưng là thua chính bản thân chứ ko phải thua Assanal. Ass chơi tử thủ 10 người cả h2 tức là lối chơi của Chel + thêm thủ môn huyền thoại Chelsea thì coi như Chelsea 1 đá với Chelsea 2 rồi. Người chịu thua ở đây chính là Văn Giê, lão phải từ bỏ lối đá hào hoa huyễn hoặc để chơi phòng ngự xe buýt. Vì vậy Mou sau trận ko ca thán gì mà toàn chúc mừng Assanal đã từ bỏ Văn Giê để học triết lý của Mou. Nói chung là Văn Giê đã chịu hạ mình làm đệ của Mou nên Mou ko có gì để chửi được.

:">
 
Chelsea tuy thua nhưng là thua chính bản thân chứ ko phải thua Assanal. Ass chơi tử thủ 10 người cả h2 tức là lối chơi của Chel + thêm thủ môn huyền thoại Chelsea thì coi như Chelsea 1 đá với Chelsea 2 rồi. Người chịu thua ở đây chính là Văn Giê, lão phải từ bỏ lối đá hào hoa huyễn hoặc để chơi phòng ngự xe buýt. Vì vậy Mou sau trận ko ca thán gì mà toàn chúc mừng Assanal đã từ bỏ Văn Giê để học triết lý của Mou. Nói chung là Văn Giê đã chịu hạ mình làm đệ của Mou nên Mou ko có gì để chửi được.

:">
tự an ủi bản thân,vl thật =))
 
Tính ra cu Cesc hay thì hay nhưng cũng khó sắp xếp vị trí cho chú này thật đấy, đá cặp với Matic thì tuyến giữa phòng thủ kém, mà đẩy lên hộ công thì làm hẹp không gian hoạt động của Cesc quá. Mà tình huống Mou ném huy chương có gì đâu mà fan chân chính Ars sao cứ khẳng định là cay cú nhỉ, trước ổng còn ném cả huy chương vô địch NHA cho khán giả ngay sau khi vô địch đó thôi.

0412Mourinho-3.jpg


Nếu nói cay cú thì tấm này mới gọi là cay cú, nhìn ánh mắt Wenger khó chịu cực độ ra mặt là đủ hiểu :D

2B0B78B500000578-3183106-image-2529-5452-1438538939.jpg
 
^
Đồng quan điểm Mou thắng chục lần rồi thua 1 lần với Mou thì có sao đâu. Quăng huy chương vì Mou éo care :D
 
Tính ra cu Cesc hay thì hay nhưng cũng khó sắp xếp vị trí cho chú này thật đấy, đá cặp với Matic thì tuyến giữa phòng thủ kém, mà đẩy lên hộ công thì làm hẹp không gian hoạt động của Cesc quá. Mà tình huống Mou ném huy chương có gì đâu mà fan chân chính Ars sao cứ khẳng định là cay cú nhỉ, trước ổng còn ném cả huy chương vô địch NHA cho khán giả ngay sau khi vô địch đó thôi.

0412Mourinho-3.jpg


Nếu nói cay cú thì tấm này mới gọi là cay cú, nhìn ánh mắt Wenger khó chịu cực độ ra mặt là đủ hiểu :D

2B0B78B500000578-3183106-image-2529-5452-1438538939.jpg

AI THẾ BÁC,TRÊN WEB MẠNG À?
 
Back
Top