Ngoài lề 1 tý là ngày xưa em chơi Dota, Dota 2 và CS online rât là kiểu thanh niên nghiêm túc, hoạt động hết mình vì thắng lợi của team, thậm chí có bị sỉ vả cũng mặc. Từ khi chơi LMHT, ban đầu cũng rất là nghiêm túc. Nhưng càng ngày đạo đức càng xuống cấp. Một vài trận, rõ ràng team đủ đội hình nhưng lại lòi đâu ra 1 anh " tao mid " , " tao ad " . Xong vào trận bắt đầu xuất hiện 1 số thể loại " gánh team " , afk, xài tool , hoặc thậm chí là feed nhiều quá mặc cảm tự phá game ( dù éo ai kêu ca gì nó ??? ). Lâu dần dần em bắt đầu nản, vì mình nỗ lực hết sức nhưng đồng đội thì như kiểu thích phá game, troll team hơn là chơi. Ngẫm lại mình cố sức làm gì khi chúng nó cứ troll thế này ?
Thành ra em cũng bị lây dần cái tính đấy. Vào game cứ có những vụ tranh cãi , tranh lane là ko giúp hòa giải nữa mà chỉ thích đổ thêm dầu vào lừa. Có 2 thằng tranh ad thì mình cũng nhảy vào tranh làm 3 ad xong phá game rất nhiệt tình. Thậm chí có những trận cả team rất yên lành thì mình cũng nổi hứng lên phá. Hình thành 1 cái tính biến thái là lâu lâu nổi hứng phá game cho sướng @@ Đồng thời giờ cũng học được khá nhiều ngôn ngữ não c***, óc c** các kiểu. Chơi đc 4-5 tháng giật mình ngoành lại so với thời chơi Dota 2, CS online mà thấy hốt hoảng. Các bác chơi LMHT có bị thế ko và có cách gì thoát khỏi cái tình trạng này ko.