Tối qua gái đi chơi với hội bạn riêng, mình cũng gọi hỏi thăm tí với nhắc trc lúc về nhớ nói 1 tiếng cho biết .
Không nhắn ... Thật ra lo thì cũng chả có lo gì nhưng bực là có bực
Ngày nay cũng chẳng buồn hỏi han, mãi tới 9h tối mới thấy tin nhắn :
- Hì,hôm wa e xỉn ,về tới nhà là nằm bẹp luôn
+ Uhm
- Bữa giờ toàn đi với anh + bạn anh , xa rời tổ chức ,tối nay đi lại bị mấy đứa trách , phạt mấy lon,đuối luôn
+ Uhm
5phút sau...
- Sao đó , bữa nay giận nữa hả.
+ Có gì để mà giận ??? Biết thân biết phận mà ...
- Anh nói kiểu j đó
+ Ờ,thì ko có iu , ko có thương nên có để trong lòng đâu . Đã nói vậy rồi ,mệt ko gọi nổi thì nhắn giùm 3 chữ " E về rồi", khó lắm hử .
im 1 khoảng ...
- A nghĩ như vậy hử ???
+ Nghĩ j là nghĩ j?
- E ko thương,ko iu gì anh hử ???
+Mồm em nói sao,tai a nghe vậy .
Lại im lặng
- A nghĩ em là loại con gái gì ?
+ Hỏi thế là sao?
- Em có thể làm chuyện đó với ng em ko iu , ko thương đc hử ??
(mình bắt đầu hơi hơi chờn ... nên xuống giọng)
+ A ko nghĩ em thế này thế nọ gì hết ; nhưng lời là em nói- tự nói chứ cũng chẳng cần a hỏi, thế nên a biết thế thôi .
Tiếp tục im lặng
....
....
- A biết chuyện cũ của e mà ,e kể rồi . E sai 1 lần rồi , e lụy 1 lần rồi ,e cố gắng tất cả rồi mất tất cả rồi ... Bây giờ muốn e nói e iu anh,e cần a nhiều lắm hả ? Trong lòng e,a là thế nào ,e biết ; e cũng ko nghĩ a ko biết đâu .
+ Anh biết e từng tổn thương, nhưng anh ko phải nó ( đù,bê trong bài Waiting in the wings sang )
Im tập tiếp theo ....
- Thôi bỏ đi .
+ Bỏ nhau hử?
- A bị điên hả
+Chưa,nhưng sắp bị em làm cho điên rồi .
- E làm gì mà nói vây
+Bây giờ muốn a nói e đã làm gì hử ? Trong lòng a,e làm gì,a biết; a cũng ko nghĩ e ko biết đâu .
- Ko thấy vui đâu,đừng đùa .
+ Mượn câu của e thôi . Em muốn a rõ ràng ,còn e cứ mơ hồ ... Ok,a đàn ông,a bước trước 1 bước là bt, nhưng a đã bước rồi,đưa tay ra rồi , e cứ thik ở lại vậy hử , anh bước thêm nữa là bắt đầu thấy xa rồi đó.
- Nè,nói rồi , cái tật cứ hàm ý j đó,có gì nói thẳng hết đi ; em chậm hiểu lắm,nói vậy ko nghĩ ra đc j đâu.
+ Chậm hiểu thì ráng chịu thôi . Nói rõ rồi mà chảnh chi,giờ ko rõ nữa đâu .
vài phút mặc niệm ...
- Thôi e nói ko đc,lúc khác đi
+ Lúc nào ? Coi chừng ko kịp.
- Không phải của mình thi đành vậy .
+ Cái j cũng được rồi , giờ còn nói ko phải của mình ... Đểu
- A im đi , ai đểu tự biết .
+Haha,dậy chắc a tham quá hả .
- Ờ,a ko tham ai tham. Thôi ngủ anh nha,khuya rồi .
+ Chưa thỏa mãn sao ngủ đc .
- Im đi,chớ giờ muốn gì
....... Thôi ko tường thuật nữa . Hơi dài , giờ em cũng có chút buồn vui lẫn lộn, chia sẻ cho anh chị em nào có quan tâm thì biết chút chút