Chelsea - Conte - Azzurri - Sắc thiên thanh của người Anh.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chelsea cố đợi thêm tí thì có thể rước Simeone về làm HLV rồi :9cool_too_sad:.

Conte không giúp dc gì cho Chelsea đâu. Ổng giúp Juve làm trùm bên SerieA là do mấy năm nay không có đội nào chịu bỏ tiền để mua cầu thủ và cạnh tranh hết. Toàn để Juve hốt hết hàng ngon. Giống Bayern bên Budesliga thôi. Chứ trình ông này mùa sau Chel cũng ở giữa bảng àh :9cool_too_sad:

Thấy Simeone có tài hơn, dẫn dắt Atletico làm cho Real và Barca phải sợ mới hay.
 
Chelsea cố đợi thêm tí thì có thể rước Simeone về làm HLV rồi :9cool_too_sad:.

Conte không giúp dc gì cho Chelsea đâu. Ổng giúp Juve làm trùm bên SerieA là do mấy năm nay không có đội nào chịu bỏ tiền để mua cầu thủ và cạnh tranh hết. Toàn để Juve hốt hết hàng ngon. Giống Bayern bên Budesliga thôi. Chứ trình ông này mùa sau Chel cũng ở giữa bảng àh :9cool_too_sad:

Thấy Simeone có tài hơn, dẫn dắt Atletico làm cho Real và Barca phải sợ mới hay.
Xem thường Conte quá đấy
Conte cầm Juve mùa 11/12 vô địch lúc đấy chỉ có Inter là bị cùi hóa đi chứ Milan còn Silva Ibra Nesta Pato năm đấy vẫn hàng ông kẹ châu âu đấy :4cool_confuse:
 
Chelsea cố đợi thêm tí thì có thể rước Simeone về làm HLV rồi :9cool_too_sad:.

Conte không giúp dc gì cho Chelsea đâu. Ổng giúp Juve làm trùm bên SerieA là do mấy năm nay không có đội nào chịu bỏ tiền để mua cầu thủ và cạnh tranh hết. Toàn để Juve hốt hết hàng ngon. Giống Bayern bên Budesliga thôi. Chứ trình ông này mùa sau Chel cũng ở giữa bảng àh :9cool_too_sad:

Thấy Simeone có tài hơn, dẫn dắt Atletico làm cho Real và Barca phải sợ mới hay.
Cũng ko hẳn. Thầy giỏi còn phải hợp với trò.
Cứ tin Conte đi.
 
Simone chưa chắc đã hợp với Chel hiện tại nói riêng và được đón chào ở xứ Ăng lê nói chung.

Chỉ 1 Costa đóng vai kẻ xấu thôi mà cả cái giải nó đã bash Chel rồi, thêm cá tính mạnh và chỉ đạo đá rất rắn của Simone ở 1 số trận thì coi chừng thành redcard club chứ đùa.
 
Nghe bảo mua ông Lít Tai Ner của Juve, ông này tuy đá thành thạo sơ đồ 3-5-2 nhưng già quá rồi, ko biết có đủ nhiệt để chơi cho NHA ko nữa. :(
 
3-5-2 khéo lại đòi con Cua rang đỏ về =))
Thế thì chú Hazard xếp đâu nhỉ. Đôn lên làm tiền đạo ảo cặp với Costa à ?
 
Sơ đồ 3-5-2 của Conte nghe bảo nếu đá sơ đồ này thì Cesc đá ở vị trí mỏ neo mới vl chứ, nhìn chung đội hình hiện tại nhà mình sắp xếp sơ đồ này khó.
Nhưng vẫn rất tin Conte, gì chứ chỉ cần Conte giữ vững lập trường thực dụng thì mình yên tâm.
 
ơ thế đá 352 thặc à :4onion7: chưa thấy tấm guơng van gàn đó sao
 
Chắc gì là 3-5-2, Conte linh hoạt với đội hình mà. Đá 3-5-2 vì Juve nhân sự phù hợp, biết đâu về Chel sẽ điều chỉnh.

Mà phải sau Euro HLV mới về nên ít nhất tháng 8 mới có cái mà bàn :/
 
ở Anh đá 352 để mà chết à :)
mà ko biết Abra khi chọn hlv có ông nào tư vấn cho ko , hay là tự qđ.... thấy ô nào vừa mắt cái là mời về :))
 
Tấm gương Van Gàn với 3-5-2 còn sờ sờ ra đó mà Conte vẫn dám xài thì dũng cảm đấy :)) . Khả năng cao dc vài vòng là phải chuyển gấp về 4-3-3 k lại như mùa vừa rồi ngay
 
hòi kỳ ổng đi khỏi juve nghe nói là tại bao lãnh đạn ko cấp tiền để ổng nâng cấp đội hình sang 4-2-3-1 mà
sơ đồ 3-5-2 ở Anh chắc áp dụng chiến thuật MAX (tức là Mời Anh Xơi)
như mùa vừa ròi chúng ta dù chơi sơ đồ không phải 3-5-2 nhưng cũng áp dụng chiến thuật MAX rất thành công :cuteonion38:
 
Mua Lichtsteiner làm gì nữa nhỉ, 32 tuổi = Ivanovic rồi :-(||>
 
Conte hồi xưa định chơi sexy football 4-2-4 nhé. Ngặt cái là juve ko đủ nhân lực thôi :5cool_big_smile:
 
Nhà này toàn siêu nhân mà sợ gì, cứ all out attack đàn áp suốt 90' cho đội bạn thở ra đằng ass thì làm gì có cơ hội với sức mà lên bóng, ở nhà 1 thằng GK thôi, còn đâu bem hẳn đội hình 6 tiền vệ 4 tiền đạo là xong, bao tấn công, bao đẹp, để 1 cháu ở sân nhà gài hàng, đội bạn mà câu dài phản công là auto việt vị luôn :cuteonion37:
 
^ tổng lực của van cruyff hả :))
 
Nhà này toàn siêu nhân mà sợ gì, cứ all out attack đàn áp suốt 90' cho đội bạn thở ra đằng ass thì làm gì có cơ hội với sức mà lên bóng, ở nhà 1 thằng GK thôi, còn đâu bem hẳn đội hình 6 tiền vệ 4 tiền đạo là xong, bao tấn công, bao đẹp, để 1 cháu ở sân nhà gài hàng, đội bạn mà câu dài phản công là auto việt vị luôn :cuteonion37:
Lại ăn quả như hồi Thánh Tô đâm Bác Xoa thì vl =))
 
vài dòng về Côn Tê, bài viết copy từ fb Trên Đường Pitch
ANTONIO CONTE VÀ CÂU CHUYỆN VỀ NGÀI BÁ TƯỚC

Trong tiếng Italia, conte có nghĩa là "bá tước". Còn trong tiếng Pháp, conte có thể được dịch là "câu chuyện". Và Antonio Conte, ngài bá tước xứ Lecce, thủ phủ nghệ thuật phía Nam nước Ý với những gian nhà theo kiến trúc Baroque đang viết nên những câu chuyện của riêng mình.

"Cẩn thận đấy, HLV Conte là người luôn đặt ra những qui tắc. Ông ấy luôn muốn duy trì sự kỷ luật" - Buffon rùng mình nhớ lại kỷ niệm về lần bị Conte mắng vào mặt như tát nước. Đó là thời điểm Juventus sắp lên đỉnh nước Ý với 99 điểm trong tay và chỉ còn một trận đấu mang ý nghĩa thủ tục với Cagliari. Buffon tiến vào phòng cùng giám đốc điều hành Beppe Marotta và hỏi nhẹ Conte: "Xin lỗi, cho tôi chút thời gian được không? Giám đốc muốn làm rõ vấn đề tiền thưởng với các cầu thủ sau khi chúng ta giành chức vô địch".

Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng Buffon đã đón nhận cơn thịnh nộ của Conte: "Cậu hãy cút khỏi đây! Tôi không muốn nghe thêm một từ nào nữa. Cậu và mọi người, tôi không thể tưởng tượng ra các cậu lại đặt nặng vấn đề đó trong tâm trí đến vậy. Tiền thưởng ư? Cậu làm tôi thất vọng và trở thành kẻ thất bại kể từ lúc cậu thốt ra cái câu nói đó. Cậu cũng giống như lũ thất bại ngoài kia mà thôi".

Bạn biết sau những câu chửi ấy, Buffon và đồng đội đã phản ứng thế nào không? Họ đánh bại Cagliari ở trận cuối cùng với tỉ số 3-0 để lên ngôi vô địch với số điểm kỷ lục. Và chẳng ai trách Conte cả.

SỰ KHỞI NGUỒN CỦA NGÀI BÁ TƯỚC...

Nếu biết cha mẹ của Conte, Cosimino và Ada đã đặt cho ba anh em ông những quy tắc ngặt nghèo từ khi còn nhỏ, ắt hẳn người ta sẽ hiểu ngay "ngài bá tước" vì sao lại thích duy trì sự kỷ luật đến vậy. Tuổi thơ của Conte gắn liền với đường phố. Cứ mỗi khi rảnh, ông cùng đám bạn chia gôn đá bóng ngoài đường, hay thậm chí là tennis. Trong cuốn hồi ký "Cái đầu, trái tim và đôi chân", Conte thừa nhận chính những buổi dạo chơi ngoài đường phố đó đã dạy cho ông nhiều điều.

Còn tình yêu bóng đá ư? Hẳn là Conte được truyền thừa từ người cha. Ở Juvetino Lecce, một đội bóng nghiệp dư tại địa phương, Conte được dìu dắt bởi chính cha mình lúc ấy là huấn luyện viên của đội. Chỉ vài năm sau, 8 quả bóng cộng với 200.000 lire (đồng tiền trước kia của Italia - PV) đã kéo Conte đến Lecce, khởi nguồn câu chuyện của một thiên tài. Bảy năm thi đấu tại Lecce, Conte đã học được rất nhiều điều từ Lilino Caus và Carlo Mugo.

"Thật may mắn khi chúng tôi có những người thầy thật sự đứng sau. Không chỉ bóng đá, họ còn dạy chúng tôi cách làm người, biến đám trai chúng tôi từ cậu bé trở thành đàn ông".

Nếu Lecce là nơi chắp cánh thì Juventus là nơi để tài năng của Conte thăng hoa. Tại Turin, Conte gắn bó trong suốt 13 năm đằng đẵng cho đến cuối sự nghiệp để 5 lần giành scudetto, 1 Champions League, 1 Coppa Italia,... Kết thúc quãng thời cầu thủ, Conte bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình với một hành trang hoàn toàn mới. Và Conte, người đàn ông có khuôn mặt buồn rầu chưa bao giờ nhận mình là một tài năng lớn.

... VÀ CÂU CHUYỆN CÒN DỞ DANG

Tháng 10/2004, Conte khi ấy vừa giã từ sân cỏ gặp Elisabetta, con gái của ông hàng xóm Gianni. Họ quen nhau trong quán bar khi Elisabetta tới đó cùng bố mình. Conte lúc đó vẫn chỉ nghĩ cách làm sao để trở lại sân cỏ trong một cương vị mới, và ông khiến người phụ nữ ấy phải chờ đợi.

"Conte là nhạc trưởng, là người truyền cảm hứng. Tôi nghĩ cậu ấy là huấn luyện viên xuất sắc nhất trong những năm gần đây. Người ta thường nghĩ anh ấy cau có nhưng thật ra khi đã hiểu về Conte, sự nhận xét sẽ thay đổi. Conte là người đàn ông tốt, hình mẫu của sự chuyên nghiệp khi dành trọn từng hơi thở cho bóng đá" - HLV thiên tài Arrigo Sacchi đã nhận xét như thế về Conte khi người ta cho rằng "ngài bá tước" là một kẻ lập dị trên đường pitch.

Người ta thường nhìn thấy ngay sự thành công của Conte tại Juventus, hay xa hơn nữa là Bari và Siena. Nhưng ít ai biết khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân, Conte đã thất bại nặng nề khi dẫn dắt Arezzo. Những bài học kinh nghiệm cộng với sự ra đời của cô công chúa Vittoria giúp Conte thay đổi. Ông bắt đầu thành danh tại Bari và Siena với sơ đồ "cái chày" 4-2-4. Nhưng Conte, bậc thầy về chiến thuật đã đến Juventus và đóng đinh tên mình với sơ đồ 3-5-2 danh tiếng, giúp đội bóng thành Turin ba mùa giải liên tiếp đứng trên đỉnh Serie A một cách đầy thuyết phục. Sở dĩ Conte từ bỏ sơ đồ 4-2-4 để chuyển sang 3-5-2 bởi ông nhìn ra Pirlo sẽ là chìa khóa trong thành công của Juventus trong tương lai.

Thời còn đi học, Conte luôn được các giáo viên khen ngợi vì sự thông minh và luôn vượt qua các bài kiểm tra một cách xuất sắc. Conte không bao giờ đi theo một hình mẫu cố định. Nhờ sinh ra và lớn lên tại Lecce, thủ phủ nghệ thuật phía Nam nước Ý, Conte rất thích sự sáng tạo. Học theo Arrigo Sachi, Conte thích đội bóng của mình có được sự linh hoạt tối đa. Các tiền vệ trong đội hình của Conte có thể băng lên tấn công và ghi bàn, còn các tiền đạo cũng phải sẵn sàng lùi xuống hỗ trợ phòng ngự.

Conte cũng là một cá tính lớn, một "ngài máy sấy" của nước Ý. Tevez từng thừa nhận Conte và Sir Alex Ferguson "có gì đó tương đồng". Buffon nói rằng Conte còn kinh khủng hơn cả Jose Mourinho. Conte luôn muốn duy trì sự kỷ luật trong đội bóng của mình. Và cái lần Buffon bị mắng té tát cũng bởi anh phá vỡ những dòng suy nghĩ về kế hoạch chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu với Cagliari của Conte, dù đó chỉ còn là một trận cầu dư thừa.

Trong cuốn tự truyện của mình, Andrea Pirlo than thở rằng anh cảm thấy hối hận vì chọn tủ của mình ngay gần vị trí cửa phòng thay đồ. Kể từ ngày vị HLV trẻ tuổi tài năng này đến tiếp quản Juventus, tủ đồ của Pirlo thường xuyên trở thành nơi trút giận của Conte mỗi khi trận đấu diễn ra không như ý. Chẳng biết bao lần, tủ đồ của Pirlo oằn mình hứng chịu những lon nước có ga mà Conte ném lên trong giờ nghỉ. Nhưng chẳng một ai than vãn về điều đó cả. Các cầu thủ đều hiểu mỗi hơi thở của Conte đều phảng phất vị bóng đá, và những gì ông làm cũng chỉ là tốt cho toàn đội.

Khi ký giả David Robinson hỏi Buffon về "Conte của Juventus", một người đồng đội cũ nay trở thành thầy và còn mắng anh, thủ môn huyền thoại người Italia cười và nói: "Khi còn là cầu thủ, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một cầu thủ đầy sức hút khiến người khác noi theo. Và giờ là huấn luyện viên, tôi nghĩ ông ấy vẫn rất tốt. Bạn thấy câu trả lời của tôi kỳ lạ phải không? Chẳng có gì lạ đâu. Conte là hình mẫu luôn khiến người ta phải ngước nhìn".

Tháng 6/2013 sau khi lên ngôi vô địch Serie A lần thứ hai với Juventus, Conte mới kết hôn với người bạn gái lâu năm Elisabetta. Ông đã thừa nhận rất biết ơn người phụ nữ đã chờ đợi mình ngần ấy năm, vì đã cho ông cảm giác làm cha với cô con gái đầu lòng Vittoria. Và Conte như lời chia sẻ của chính ông, là người đàn ông của gia đình để cảm ơn sự hy sinh của người phụ nữ ấy dành cho ông, bởi ông đã trót hy sinh đến từng hơi thở của cuộc đời cho bóng đá.

Mùa hè 2016, chiến lược gia 46 tuổi sẽ rời Italia để đến một môi trường hoàn toàn mới. Ở cái "cối xay huấn luyện viên" Chelsea, Conte sẽ phải đối diện với những thử thách chưa bao giờ gặp. Và ngài bá tước sẽ tiếp tục những câu chuyện của riêng mình...

Một bài viết của Như Đạt - Bongda24h.vn
 
^ thời Boas cũng có mấy bài viết về Boas kiểu này, nhìn chung đọc gọi để biết thêm chút thông tin về Conte thôi.
Có điều ko biết Conte có muốn chửi Terry hay Hazard là những thằng ngu như chửi Buffon hay Pirlo ko, vì môi trường ở Juve dẫu sao cũng quen hơn nhiều so với ở Chelsea.
 
Buffon với Pirlo là mấy anh chín chắn, trung thành với đội bóng, trọng danh dự nên khi bị Conte chửi thì cảm thấy xấu hổ với đội bóng, với fan, chứ siêu sao nhà này bị mấy chục ngàn fan boo như đúng rồi còn chả ép phê, Conte có mỗi một cái mồm thì ăn thua gì :1onion75:
 
Back
Top