Giống mình vãi trước đây toàn bỏ lái máy bay, lên BF4 mới gọi là biết lái heli tàm tạm, qua BF1 thì gần như nhạc gì cũng quẩy được luôn.
Game ít content cơ mà làm không khí, hiệu ứng, nói chung là thêm một thứ gì đó tạo một cảm giác rất hỗn loạn và ngẫu nhiên chưa từng gặp ở các tựa BF trước, nên chơi mãi chả thấy chán, vì mỗi trận lại có một vài khoảnh khắc rất khó gặp lại, đôi khi còn đậm chất điện ảnh nữa

Tính đến bây giờ thì đây là game mình bỏ tiền mua full price đáng giá từng xu.
P/s : à cơ mà giờ mong DICE mấy update tiếp theo bổ sung thêm skin súng chứ bây giờ bắt đầu thấy nhàm vì variants ít quá, quanh đi quẩn lại có mỗi 3 kiểu camo - dát vàng/ bạc/ đồng - kiểu bẩn bẩn băng vải.