EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Argen có mấy thằng đá hay thì về hết cùng một vị trí tha hồ giẫm chân nhau. Mà cơ bản vẫn là tại mấy thằng tiền đạo ăn hại quá gỗ, khổ thân Messi.

Còn Liver là do mua ngu thôi chứ chả phải tại ai, nhìn lại cái đội hình xem. Thà cầm 80 củ đi mua một thằng bao bá gánh team như Sủa ngày xưa còn hơn mua 4 thằng 20 củ đá chỉ tốn cơm.

p/s À mà nhắc chuyện Argen. Hồi 2002 Pháp đội hình khủng còn hơn thế này, loại từ vòng gửi xe (mà không chỉ trên giấy, toàn dạng đang vào prime như Henry, Zidane, Trezeguet, Vierra). Brazil đá vòng bảng vấp lên vấp xuống, đội hình mạnh trên giấy nhưng đá lởm, bị đánh giá thấp y như Argen bây giờ thì vô địch. Cho nên biết đâu WC 2018 Messi lại lập kỳ tích chứ chả chơi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
mét xi là ngôi sao trung tâm của arg nhưng ko có khả năng kết nối với đám còn lại, thậm chí tụi nó còn có mâu thuẫn, khúc mắc với mét xi nên ko bao giờ đá ngon như ở clb dc đâu, có thể thể tụi nó ko cố tình phá nhưng tâm lý bị ức chế thì rất khó đá :))

3ca đào tạo thế nào mà cho ra lò mấy cầu thủ có tính cách từa tựa nhau, như xavi, messi, iniesta, pep... kiểu cứ lầm lầm lì lì nhưng dc khen ngoan, nghe lời
teamwork với người kiểu này rất mệt, có gì thì vấn đề nói thẳng ra đi, cứ im im bằng mặt ko bằng lòng, rất khó chịu, nếu nó thật sự tử tế tốt tính thì ok, chứ ko thì mệt
 
Xem highlight trận vừa ròi thấy bọn Argentina sút cũng quá trời mà éo vào, đúng chó cắn áo rách :-(||> mà thấy quả nào cũng phải qua chân Messi hết, mẹ gánh tạ khổ vãi.
 
2CTBU6z.jpg


Si lùn nó gánh quả tạ thế này mà các anh còn chê đc thì thua =))

Cơ bản là HLV của Arg chán quá lúc Sampaoli về thì đã quá muộn để cứu vãn tình thế rồi
 
xem cái list trên thì đéo còn gì để nói nữa :)) toàn mấy thằng có tiếng đéo có miếng
 
Iceland nó bá vãi, nước bé tẹo mà hết dự Euro đến Worldcup. Ko như cái nước anh em với Đông Lào bự chà bá mà đá như cc.
 
từ ngày tevez nó đéo dc lên tuyển tôi thấy argentina phế quá
gì chứ 1 thằng năng nổ hi sinh có thể làm nền cho messi thì đéo gọi,gọi messi lên phục vụ cho mấy thể loại bụng bự nát vl
thêm con di maria sau giai đoạn ở real về MU hay PSG đá cũng cá nhân thể hiện chết mẹ ra
 
Chỉnh sửa cuối:
Iceland nó bá vãi, nước bé tẹo mà hết dự Euro đến Worldcup. Ko như cái nước anh em với Đông Lào bự chà bá mà đá như cc.

cái nền bóng đá như kẹc, đá thua nhục như chó, bọn NHM chửi thì quay sang bảo NHM như shit. cách làm bóng thì quan liêu tệ nạn =))
chừng nào Đông Lào hết quá độ (chắc đời mình đéo phải rồi) thì bóng đá xứ ấy hẵng nghĩ đến chuyện phất =))
 
cái nền bóng đá như kẹc, đá thua nhục như chó, bọn NHM chửi thì quay sang bảo NHM như shit. cách làm bóng thì quan liêu tệ nạn =))
chừng nào Đông Lào hết quá độ (chắc đời mình đéo phải rồi) thì bóng đá xứ ấy hẵng nghĩ đến chuyện phất =))
… thanh niên trên kia bẩu Nước Anh Em của ĐÔNG Lào mà. Liên quan đeow gì đến Đông Lào ?!
 
mà bọn Brazil bựa thật, thằng Luiz nó đá hay hơn ngày xưa rồi nhưng nhất quyết không gọi vì đợt 7-1 trước với Đức =))

hồi xưa Melo sau vụ ăn thẻ đỏ trận gặp Hà Lan xong bị dân nó đòi cấm k được lên tuyển, từ đấy chán đời đá ngu hẳn, thành thùng rác vàng luôn =))
 
Thiago Silva không đá trận đấy mà cũng bị dính trấu, mất cả suất tuyển lẫn băng đội trưởng thì thằng tội đồ trực tiếp ăn shit ngập mặt cũng phải =))
 
^ Silva lên tuyển rồi

Cơ bản lão Tite không đá đội hình 3 hâu vệ. Mà chơi đội hình 4 hậu vệ thì ông CB còn lại phải gánh hộ Luiz, bản thân Luiz cũng không phát huy được hết thế mạnh. Không gọi a e Chel càng mừng, đỡ lo mòn thể lực với chấn thương.

Brazil trông thế nhìn đội hình cũng lo, ngoài Moneymar ra thì toàn dạng kha khá hoặc cần cù bù thông minh, vào giải lớn không khéo móm lắm.

Bỉ cũng rén, không biết lão Martinez với BLV SkySport có làm được trò trống gì không, đá giao hữu cũng không có gì ấn tượng. Tại sao Bỉ không mời Preud'homme làm HLV trưởng vẫn là một bí ẩn...Đã vậy lại không có Nai Ngọc Lan :6cool_surrender: Mỗi lần vào giải vẫn Hazard - Bruyne gánh team là chủ yếu, năm nay không biết MVP Serie A Mertens với Carrasco có hỗ trợ được tí gì không đây. Ông Ku thì thôi rồi, hy vọng Mou lắp não kịp :2cool_go:
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Silva lên tuyển rồi

Cơ bản lão Tite không đá đội hình 3 hâu vệ. Mà chơi đội hình 4 hậu vệ thì ông CB còn lại phải gánh hộ Luiz, bản thân Luiz cũng không phát huy được hết thế mạnh. Không gọi a e Chel càng mừng, đỡ lo mòn thể lực với chấn thương.

Brazil trông thế nhìn đội hình cũng lo, ngoài Moneymar ra thì toàn dạng kha khá hoặc cần cù bù thông minh, vào giải lớn không khéo móm lắm.

Bỉ cũng rén, không biết lão Martinez với BLV SkySport có làm được trò trống gì không, đá giao hữu cũng không có gì ấn tượng. Tại sao Bỉ không mời Preud'homme làm HLV trưởng vẫn là một bí ẩn...Đã vậy lại không có Nai Ngọc Lan :6cool_surrender: Mỗi lần vào giải vẫn Hazard - Bruyne gánh team là chủ yếu, năm nay không biết MVP Serie A Mertens với Carrasco có hỗ trợ được tí gì không đây. Ông Ku thì thôi rồi, hy vọng Mou lắp não kịp :2cool_go:

đang xem bỉ đá, hazard vẫn quẩy dẻo bruyne key pass vẫn tốt chán, nhưng tiền đạo tù trưởng ở trên thì toàn rơi não thôi :6cool_beat_brick:
 
Bảng của Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ thắng trắng 9 trận mà vẫn chưa chắc suất vào thẳng lol.
 
“Tôi thực sự không biết cách làm việc của mình như thế nào là đúng đắn. Khi rời Real Madrid, họ nói rằng tôi quá thân thiết với các cầu thủ. Còn ở Bayern Munich, người ta nói rằng tôi có mối quan hệ không tốt với các cầu thủ. Tôi chỉ muốn xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người.
Các cầu thủ chống lại tôi ư? Tôi không rõ nữa. Tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ. Tuy nhiên, HLV chỉ có thể lựa chọn 11 cầu thủ đá chính và 7 người dự bị mà thôi. Các cầu thủ phải biết chấp nhận và CLB phải ủng hộ HLV của họ”, Ancelotti chia sẻ.


Gửi bác bài Cho vừa lòng em =))
 
đứng mũi chịu sào lúc clb có biến thôi,tội bác
psg kiên nhẫn xíu thì giờ chắc bác có c1 ở 3 clb khác nhau rồi =))
 
đứng mũi chịu sào lúc clb có biến thôi,tội bác
psg kiên nhẫn xíu thì giờ chắc bác có c1 ở 3 clb khác nhau rồi =))

Ance bị Real mời rồi tự qua chứ có sa thải đâu
 
Chúc mừng Iceland chính thức vào VCK World Cup. Nước nhỏ mà có võ...

 
Back
Top