EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Cùng nhà nhau mà ignore à lmao

Nhắc mới nhớ cái vụ ngày xưa 2 ông Titan bị ignore nhầm hài vl =))
Giờ tên TeenTitan nhà Arsenal không thấy nữa nhỉ. Chắc bị chửi dính nhiều quá nên bỏ rồi.
 
Ngó bảng xếp hạng mới thấy MU thua 3 còn Chels thua 4, Chels thua hồi nào mà lắm vậy :6cool_surrender:
 
Toàn đại gia Bờ ly, Cờ rít tồ, Oét ham lại chả lắm =)) . Thua mỗi xì tin thì còn to :))

Toàn thua mấy thằng ngụp lặn mới chịu '@^@|||
 
Mu mà đá kiểu này fan cũng chán thấy bà cố. Đá với thằng mạnh thì toàn kiểu nằm cửa dưới. Đá với thằng yếu cũng tù tội luôn. Hqua đá sân nhà mà bị thằng khách nó ép ngược lại. Tậm tịt kiểu này sao ăn thua. Chí ít cung phải hiếp được gà chắc ăn đã rồi đua gi thì đua chứ
 
Mu mà đá kiểu này fan cũng chán thấy bà cố. Đá với thằng mạnh thì toàn kiểu nằm cửa dưới. Đá với thằng yếu cũng tù tội luôn. Hqua đá sân nhà mà bị thằng khách nó ép ngược lại. Tậm tịt kiểu này sao ăn thua. Chí ít cung phải hiếp được gà chắc ăn đã rồi đua gi thì đua chứ
Mới cuối tuần trước nữa quật Arsenal 3 quả trên sân khách kìa. Trước nữa hiếp thằng Watford trên sân nó luôn sao không ai nói gì cả? 2 trận gần nhất mất luôn thằng chủ công dẫn dắt thì đá chẳng tù?
Người ta nói fan bóng đá trí nhớ chỉ kéo dài đến 2 trận gần nhất chẳng phải không có lý. :3cool_embarrassed:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta fan fong trào, coi Mù u vì Mù u + Mou luôn mang đến cảm xúc đặc biệt, thắng thì khen, thua thì chửi, đơn giản thôi, chả có gì nản với không nản.
 
Hồi xưa còn sinh viên tâm huyết vl, thức khuya xem với bàn luận gần như không thiếu trận nào. Bây giờ trận nào đá sau 23h30 là auto bật hẹn giờ tv, dậy nổi thì coi không thì ngủ. =)) Sáng dậy coi 2lights, tâm lý đội nhà thua cũng không cay cú như trước nữa, chửi tí rồi thôi haha, chung quy giờ cũng cũng lớn rồi, lo cơm áo gạo tiền mệt chết mẹ.
 
Hồi xưa còn sinh viên tâm huyết vl, thức khuya xem với bàn luận gần như không thiếu trận nào. Bây giờ trận nào đá sau 23h30 là auto bật hẹn giờ tv, dậy nổi thì coi không thì ngủ. =)) Sáng dậy coi 2lights, tâm lý đội nhà thua cũng không cay cú như trước nữa, chửi tí rồi thôi haha, chung quy giờ cũng cũng lớn rồi, lo cơm áo gạo tiền mệt chết mẹ.
this :5cool_big_smile:
 
Hồi xưa còn sinh viên tâm huyết vl, thức khuya xem với bàn luận gần như không thiếu trận nào. Bây giờ trận nào đá sau 23h30 là auto bật hẹn giờ tv, dậy nổi thì coi không thì ngủ. =)) Sáng dậy coi 2lights, tâm lý đội nhà thua cũng không cay cú như trước nữa, chửi tí rồi thôi haha, chung quy giờ cũng cũng lớn rồi, lo cơm áo gạo tiền mệt chết mẹ.
Lại nhớ đến góc nhà ổ chuột và vài gói mì sống của ta rồi. Huhu :8cool_cry:
 
Thành tích của The Chosen One với big six phải nói là quá ổn =)
 
coi bóng đá là phải có lúc vui lúc buồn, lúc thăng lúc trầm, cơ mà lúc buồn là buồn bỏ mẹ cả tuần =))
 
Mới cuối tuần trước nữa quật Arsenal 3 quả trên sân khách kìa. Trước nữa hiếp thằng Watford trên sân nó luôn sao không ai nói gì cả? 2 trận gần nhất mất luôn thằng chủ công dẫn dắt thì đá chẳng tù?
Người ta nói fan bóng đá trí nhớ chỉ kéo dài đến 2 trận gần nhất chẳng phải không có lý. :3cool_embarrassed:
Lạy hồn. Ngồi xem livescore trận Asernal hả. Nó ép cho ra bã đậu luôn =)). Trận gặp thằng BA đá cũng tù bỏ mẹ ra. Có đủ quân đấy. Nếu ko có thánh Gea thần rùa hiển linh giờ tụt mẹ nó xuống 5 6 rồi chứ ngồi đấy mà tranh hạng 2. Đá dở nói đá dở. Chả phải dìm hàng gì mà giờ ngồi xem thấy tù tội thì nói tù tội thôi.
Được mỗi trạn găp Tot là đá còn có tí ok, trận gặp Chelsea với Liv nó cũng đá cho tù đầu đến cuối. Tinh ra gap trong top 6 thì có đến 5 thằng nó đá cho kiêu MU năm cửa dưới chịu trận rồi.Nếu là vị thế thằng Les hay Stoke đi thì miễn bàn. Đá thế hay rồi. Còn nếu lấy vị thế của 1 đội bóng lớn hàng đầu NHA + đầu tu 200 củ vào nâng cấp thì gọi là tù tội còn hơi nhẹ =))....
Mà nói chung còn chú Lukachim là đá phòng thủ phản công đối phương chả bso giờ sợ thủng lưới :))
 
Lạy hồn. Ngồi xem livescore trận Asernal hả. Nó ép cho ra bã đậu luôn =)). Trận gặp thằng BA đá cũng tù bỏ mẹ ra. Có đủ quân đấy. Nếu ko có thánh Gea thần rùa hiển linh giờ tụt mẹ nó xuống 5 6 rồi chứ ngồi đấy mà tranh hạng 2. Đá dở nói đá dở. Chả phải dìm hàng gì mà giờ ngồi xem thấy tù tội thì nói tù tội thôi.
Ghi được 2 bàn sớm không phải nhờ chiến thuật, đấu pháp à? Ghi được 2 bàn rồi thì có đội nào trên thế giới nó không đá thấp rình phản công để đâm tiếp không? Bàn thứ 3 của Lingard ghi từ tình huống phản công đấy thôi?

Đá top 6 mùa này trận gặp Chelsea, Liverpool, City thì tù thật chứ hai trận Arsenal, Tot Gà chẳng có trận nào đá dở hay bị động cả :3cool_embarrassed: Trận nào ra trận đó.
 
ủa đây là topic chung mà, các bạn MU đóng cửa bảo nhau đê :6cool_boss:
 
Lạy hồn. Ngồi xem livescore trận Asernal hả. Nó ép cho ra bã đậu luôn =)). Trận gặp thằng BA đá cũng tù bỏ mẹ ra. Có đủ quân đấy. Nếu ko có thánh Gea thần rùa hiển linh giờ tụt mẹ nó xuống 5 6 rồi chứ ngồi đấy mà tranh hạng 2. Đá dở nói đá dở. Chả phải dìm hàng gì mà giờ ngồi xem thấy tù tội thì nói tù tội thôi.
Được mỗi trạn găp Tot là đá còn có tí ok, trận gặp Chelsea với Liv nó cũng đá cho tù đầu đến cuối. Tinh ra gap trong top 6 thì có đến 5 thằng nó đá cho kiêu MU năm cửa dưới chịu trận rồi.Nếu là vị thế thằng Les hay Stoke đi thì miễn bàn. Đá thế hay rồi. Còn nếu lấy vị thế của 1 đội bóng lớn hàng đầu NHA + đầu tu 200 củ vào nâng cấp thì gọi là tù tội còn hơi nhẹ =))....
Mà nói chung còn chú Lukachim là đá phòng thủ phản công đối phương chả bso giờ sợ thủng lưới :))

bản tính mou trước giờ mà ông
đá với mấy đội làng nhàng bên Nga thời inter còn chấp nhận đá chiếu dưới mà =))
có lúc nắm real hủy diệt là OK thôi!
 
Thời inter với real Mou cầm quân làm gì có chuyện thẩm du ác liệt như vài năm gần nắm quân Chel với Mu

Sẵn tiện Hỏi ngu các fan chel tý hồi giai đoạn Chel ver 1.0 lão Mou có thu tiêu cực như bây giờ không nhỉ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
^ ngày xưa ko như bây giờ, vẫn cắm chốt 2-3 người ở trên, thời đó đá tà tà cũng ăn, giờ thì khó hơn nhiều rồi
 
Back
Top