Giờ muốn thắng MC tràn lên pressing phủ đầu có khi k ăn thua, Pep nó dành cả cuộc đời để nghĩ 101 cách chống pressing sau khi bị tụi Đức nó dùng pressing giết tiki taka của lão rồi.
Cứ đá như...MU trận vừa rồi ấy, nhưng tất nhiên là phiên bản nâng cấp. MU phản công kém quá thôi chứ phản công phối hợp ăn ý chút thì cũng có tí cửa thắng. Cái mình thấy k hay của Mou là nhiều lúc cứng nhắc, phản công bắt cầu thủ nó đá đúng tinh tinh bài, thành ra dễ đoán quá. Thủ thì phải kỷ luật rồi nhưng phản công cho cầu thủ nó ngẫu hứng tí có khi hiệu quả hơn, nhiều lúc phản công xử lý vài bước chậm hơn 1-2 nhịp nhưng lại hiệu quả hơn là đưa bóng đi càng nhanh càng tốt.
Cái quan trọng nhất của phản công nhiều lúc k phải là để ghi bàn đâu, nhiều lúc chỉ là để giảm tải cho hàng thủ. Bị nó ép liên tục sẽ nghẹt thở mà chết, tử thủ còn phải biết làm ngắt quãng đà ép sân của bọn nó.
Phản công 1-2 đường sắc sắc là đảm bảo Pep sợ quắn đít, với cái tính an toàn thì lại dặn dò các đồ đệ lo chống phản công, tấn công ắt sẽ tù hơn, từ đấy thủ cũng dễ hơn chút.
P/S: mình nghĩ MC này của Pep gặp đám Barca, Real, Bayern (PSG thì k chắc) bị bọn nó kiểm soát ngược lại là sml thôi, giống hệt lần Bayern của Pep sấp trước Barca