EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

26230455_1773955936008428_5840759284813389391_n.jpg
Bọn ToonIt này có làm cho giải khác ngoài EPL không nhỉ?
 
Bọn ToonIt này có làm cho giải khác ngoài EPL không nhỉ?
Hình có Liga thôi, mà cũng chỉ Real với Barca.
À mà bọn Thái dúi cuồng EPL thì phải
 
Thấy con Liv bị cuỗm mất Coutinho cũng khá là cay hộ, EPL suốt ngày mất người vô tay bọn Real với Barca.

Cái này chắc phải đợi CR7/Messi giải nghệ mới hết được.
 
Lallana có đá trám vào chổ Cutinho dc hem nhễ
 

Attachments

  • upload_2018-1-8_11-30-5.png
    upload_2018-1-8_11-30-5.png
    56.7 KB · Đọc: 21
Lallana có đá trám vào chổ Cutinho dc hem nhễ
đá thế còn hay hơn, 10 trận ko coutinho thăngs 8, hoà 1, thua mỗi mancity lúc mane dinhs kotex
 
Giá cầu thủ điên loạn như lày là do con P$G nổ 2 thương vụ kinh quá thành ra hiệu ứng Domino. Chứ mới 1 năm trước đây Mu mua Pogba Juve mua Higuain 90 100 củ trong này toàn chê là giá cầu thủ quá cao so với giá trị thực, mua đắt vãi lol

Chắc phải khi nào có vụ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng giống như ao làng Serie A trước đây thì giá trị cầu thủ mới giảm đc.
 
Đợt này trả góp hay trả nguyên cục vậy.
 
TIỀN. Bọn NT là một đội nhỏ không có tiềm lực tài chính nhưng tạo nên kì tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá. Năm 77 lên hang nhất, năm 78 vđ hạng nhất, 2 năm sau ra c1 vđ 2 lần liên tiếp. Nhưng sau đó thế hệ vàng nguời thì già, nguời thì chuyên qua đội to hơn nên nát dần.
NT chưa bao giờ đuợc vào hàng ông lớn ở Anh truớc khi ăn c1.

Còn Leeds thì truớc khi suy thoái rồi phá sản khá giáu mạnh, chưa thể sánh với, Liver, Tot, nhưng ăn đứt Chelsea, Man U, Ars, New. Nhưng kể cả giai đoạn giàu nhất cũng toàn thua bk, ck:2cool_sad:.

Nói thêm là trong 2 năm NT ra c1 thì mấy ông kẹ châu âu thời đấy như Real, AJax, Milan, Bayern Barca đang suy hoặc chuyển giao mạnh mẽ.
NT thì xưa quá ko coi được. Chứ hồi Leed xem đá phê lòi.
Mark Viduka, Harry Keewell, Lee Bowyer, Rio Ferdinand, còn Alan Smith nữa, lúc 19-20t đá tiền đạo ảo lòi (mà sau ko biết sao cùn dần)
 
NT thì xưa quá ko coi được. Chứ hồi Leed xem đá phê lòi.
Mark Viduka, Harry Keewell, Lee Bowyer, Rio Ferdinand, còn Alan Smith nữa, lúc 19-20t đá tiền đạo ảo lòi (mà sau ko biết sao cùn dần)
Vỡ sụn gối thì hay sao đuợc nữa.
 
Còn Leeds thì truớc khi suy thoái rồi phá sản khá giáu mạnh, chưa thể sánh với, Liver, Tot, nhưng ăn đứt Chelsea, Man U, Ars, New. Nhưng kể cả giai đoạn giàu nhất cũng toàn thua bk, ck:2cool_sad:.

hả, bác có nhầm vị trí giữa MU và ToT không thế ? mà hồi leeds nổi thì Arsenal cũng ngoi lên dần rồi :-?

Alan Smith thì do về MU chấp nhận đá CM để có vị trí chính thức (nhưng vẫn dự bị đều) xong gãy chân vỡ sụn thành ra thọt
 
hả, bác có nhầm vị trí giữa MU và ToT không thế ? mà hồi leeds nổi thì Arsenal cũng ngoi lên dần rồi :-?

Alan Smith thì do về MU chấp nhận đá CM để có vị trí chính thức (nhưng vẫn dự bị đều) xong gãy chân vỡ sụn thành ra thọt
Leeds giàu nhất vào khoảng 73-77, Tot giai đoạn đấy còn giàu hơn, Man giai đoạn đấy thì đang suy thoái trầm trọng thời hậu Sir Matt, năm 75 còn xuống hạng.
Sau quả ck c1 năm 75 thì Leeds cứ xuống dần đều, le lói đuợc tí thời King Eric rồi lại xuống tiếp, mấy năm sau ra đuợc một lô Ian Harte, Garry Speed, Batty, Nigel Martin Kewell, Rio, Smith thì phá sản bán hết sạch luôn.
 
về tận năm 7x thì mình không biết rồi, tưởng nói về giai đoạn Alan Smith các kiểu :-?
 
nếu mình nhớ k0 nhầm thì Chelsea thời 2003 cũng đang nơj ngập đầu, k0 có Abramovich chắc cũng theo Leeds ồi
 
nếu mình nhớ k0 nhầm thì Chelsea thời 2003 cũng đang nơj ngập đầu, k0 có Abramovich chắc cũng theo Leeds ồi
Không đến mức như Leeds nhưng nếu không có Abra thì giờ nay chắc ngang Stoke, South.
 
Nottingham Forest vô địch C1 2 lần là nhờ công rất lớn của Brian Clough, ae có thể tìm xem phim The Damned United nói về ông này cũng khá hay.
 
NT thì xưa quá ko coi được. Chứ hồi Leed xem đá phê lòi.
Mark Viduka, Harry Keewell, Lee Bowyer, Rio Ferdinand, còn Alan Smith nữa, lúc 19-20t đá tiền đạo ảo lòi (mà sau ko biết sao cùn dần)
Alan Smith là nhớ có đọt gãy gập cổ chân do cố rướn phá bóng thì phải. Nhìn ghê chết mẹ ko dám nhìn lại lần 2. Sau đấy thi chấn thương ko bao giờ lại đỉnh cao được nữa. Nhớ ngày xưa đá Pes Smith thuộc dạng đa năng nhét chỗ nào cũng đá được :)). MU tiếc nhất phải là Owen Hagriver. Đá hay vãi lêu mà bị cái chân thương kinh niên chữa mãi ko khỏi cuối cùng giải nghệ sớm. Chứ hắn mà khoẻ mạnh ta tin cũng dư sức vào hàng top tiền vệ CM hàng đầu châu âu.

Bởi vậy hay là 1 chuyện,tài năng bản lĩnh có thừa là 1 chuyện nhưng để thành công thì đôi khi còn phụ thuộc vào cái số nữa. Thằng cu bé vàng Mario Gotzer ở Dormunt giờ cũng mắc cái bệnh gì tăng cân liên tục dù đã chữa trị hết mức ấy. Số nhọ như chó. Rồi còn Reus nữa. Reus mà ko chấn thương nằm viện còn nhiều hơn đá bóng thì dư sức phá giá ăn đứt Cutí..... 2 thằng bạn thân mà số nhọ như nhau.
 
Không đến mức như Leeds nhưng nếu không có Abra thì giờ nay chắc ngang Stoke, South.
nói gì chứ mấy năm 97 -2000 , chè còn có fa , c2 nữa đấy
năm 99 còn đứng thử 3 , còn leed đứng thứ 4 . Còn mấy năm sau đó loanh quanh đứng từ thứ 4-6 hơn đứt đám Stoke, South hiện giờ . Phải ngang tot -everton bây giờ
 
Chỉnh sửa cuối:
Alan Smith gãy chân do cản quả sút phạt của Riise bên Liv. Vcl :-ss
 
Back
Top