Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Buff gì có thanh niên Mạnh gì đó cứu thua đc mấy pha cái . Chứ thủ trận này thấy cùi bỏ bom. Vừa xem mà vừa run sợ bị ghi bàn chứ ko thấy yên tâm chút nào. Chúng nó đống cơ hội. chỉ thiếu may mắn.
Mình thấy cầu thủ bình tĩnh ít lóng ngóng thế là ổn rồi mà, chứ sao vn mình đá chắc được như Chel thì bá quá :))
 
Mình thấy cầu thủ bình tĩnh ít lóng ngóng thế là ổn rồi mà, chứ sao vn mình đá chắc được như Chel thì bá quá :))
10' cuối thấy super lóng ngóng , cái pha mà anh nào cản banh ngay vạch vôi đau cmn tim , thủ môn đỡ banh đau tim , rồi phá qua phá lại đau tim , nguyên cái pha đó ai có bệnh đau tim coi chắc khóc thét ...
 
Ta thấy đá vậy cũng đc rồi, vừa di chuyển vừa đá mật độ khá dày, đối thủ thì thằng nào cũng chênh lệch trình độ khá lớn nên ko thể khắt khe quá đc, cộng them trận cuối này sức ép tâm lý cực kỳ lớn đến từ bản thân lẫn đối thủ nên thể hiện vậy cũng ok rồi. Hoà vất vả trận này tính ra đem lại nhiều cái tích cực về mặt tinh thần ấy chứ, thứ nhất là giúp truyền thong và các cầu thủ tránh bị ngộ nhận về trình độ, tự tin thái quá.Thứ hai là giúp U23 tránh đc áp lực kỳ vọng quá lớn, thực tế thì mỗi khi đc trông chờ sẽ làm nên chuyện VN mình thường chơi dưới khả năng.
 
Trận sau gặp iraq lại 0 đều đá penalty :))
 
Bán kết Việt Nam gặp Malai thì tuyệt =))
 
Trận tới đá cố gắng, tinh thần thoải mái là dc. Thua không sao vì thằng Iraq nó đều lắm. Đầu óc nhẹ nhàng thì mình có khoảng 15% cơ hội thắng.
 
thành tích đối đầu với đám dầu mỏ dạo này cũng cải thiện nhiều hơn so với trước rồi, tính từ năm 2014 tới nay thì cũng thắng đc 1 hoà 3 thua 3 từ lứa u23 trở lên, so với trước đây gặp là auto sml 4,5 quả thì tiến bộ nhiều, thằng mã lai đá giải này lên đồng chứ vòng loại Asian cup cũng làm rổ đựng banh cho bọn tây á là chính
 
Tuyệt thật, qua được vòng bảng là hay rồi. Gặp thằng Irag thì hên xui đi, nó hơn mình 1 ngày nghỉ và nó đá vòng bảng cũng nhàn còn mình qua 3 trận đuối hết rồi, thêm nữa có vẻ ông Park cũng ko dám thay đám dự bị vào chắc có sự chênh lệch. Cũng ko trách mấy đứa được vì mình trình độ và thể lực thua, nhưng vẫn hi vọng tiếp thôi vì tâm lí nó thoải mái hơn rồi.
 
Xưa rồi Thái Lan ơi :6cool_sure::6cool_sure:

Tiền đạo đội bạn hôm nay đá ngu quá man...=))
 
Mấy phút cuối hồi hộp vãi :-ss. Qua được thế này là quá hay rồi . Dự là trận sau vào gặp Iraq VN mình sẽ đá ngon hơn hẳn vì hoàn toàn ở tâm thế cửa dưới, áp lực "làm nên lịch sử" cũng nhẹ hơn rồi vì có tạch thì cũng là chuyện thường :)).
 
Mấy phút cuối hồi hộp vãi :-ss. Qua được thế này là quá hay rồi . Dự là trận sau vào gặp Iraq VN mình sẽ đá ngon hơn hẳn vì hoàn toàn ở tâm thế cửa dưới, áp lực "làm nên lịch sử" cũng nhẹ hơn rồi vì có tạch thì cũng là chuyện thường :)).
Bus + Phản Công, auto ko thua =]]
 
Mà nghĩ thằng Úc nhục nhỉ... vốn toàn dân gốc âu. Thế mà bị ghép đá đội châu Á, toàn bị bọn da vàng mũi lõ hiếp. Đéo còn gì nhục hơn.
 
Mà nghĩ thằng Úc nhục nhỉ... vốn toàn dân gốc âu. Thế mà bị ghép đá đội châu Á, toàn bị bọn da vàng mũi lõ hiếp. Đéo còn gì nhục hơn.
Bóng đá không phải môn đc yêu thích ở úc :D
 
Bóng đá không phải môn đc yêu thích ở úc :D
vn yêu vãi cả chày sao cả tỉ năm vẫn như lờ :-(||>
Bus + Phản Công, auto ko thua =]]
bus cũng có nhiều trình bus , như vn hôm nay có hiệp 1 thấy còn chắc chắn , 20' cuoi hiep 2 thì nhờ hack luck hơi bị kinh =))
 
Back
Top