Mà suy nghĩ sâu xa hơn, cái thành công của U23 lần này, chức Á Quân nó chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích. Mà quan trọng hơn nó còn là cú hích cực mạnh để bóng đá VN phát triển hơn
1) Ai có năng khiếu, gia đình cũng sẽ cố gắng đầu tư cho nó phát triển hoặc ít ra là không ngăn cấm.
2) Thậm chí ko có năng khiếu, nhưng gia đình vì hâm mộ bóng đá, vẫn sẽ cho con cái theo học bóng đá. Thật ra thì năng khiếu chỉ giúp ích ban đầu. Sau đó là do rèn luyện, siêng năng. Rô điệu là 1 ví dụ.
3) Nhà đầu tư, CLB sẽ nhận ra tầm quan trọng của đào tạo trẻ để càng phát triển và đầu tư hơn.
4) Những đồng chí nào hiện tại chưa được gọi vào tuyển (U + DTQG) sẽ phải ghen tị mà try hard hơn. Có thể nói là cơ hội đổi đời.
5) NHM có niềm tin hơn vào bóng đá -> cầu thủ sẽ càng thi đấu vì màu cờ sắc áo.
4. Dẹp mẹ cái mục tiêu Seagame ao làng đi. Đá toàn đá bựa với tổ chức như con dương cụ. Cho mẹ đọi trẻ đi đá. Giờ mục tiêu sẽ cố gắng là khách quen của các vòng chung kết giải châu lục.
Thật ra dẹp thì nó có cái hay, cũng có cái dở. Ví dụ nếu VN đưa U19 đi đá, thì có thể phát hiện được 1 số nhân tố mới và việc ko đặt thành tích này nọ, tâm lý thoải mái biết đâu lại thành ra hay mà có thành tích tốt.
Nhưng bù lại những dịp này nó lại là cơ hội để U23 hội quân, thảo luận về chiến thuật, con người, phối hợp, .... Ví dụ Sea Games vừa rồi ta thất bại, nhưng nhờ vậy mà mới quyết định tìm HLV khác, nhận ra cái dở của mình để hoàn thiện hơn.