Fan MU chân chính làm 1 bài ca ngợi MU sau trận đại chiến tối qua đi em
Mình cũng muốn ca ngợi lắm chứ, nhưng chẳng phải trước đây chính các bạn nói là chẳng muốn đọc, rồi bu vào chửi mình sao. Bây giờ lại quote bài yêu cầu mình tiếp tục ngợi ca, đúng là sáng nắng chiều mưa, đỏng đảnh hệt thiếu nữ đôi mươi, tuy nhiên chẳng bao giờ lớn, cái thói tự bẻ mồm mình ở quá khứ chả bao giờ đổi.
Yêu cầu mình thì chớ có bu vào chửi nữa nhé, bất lịch sự lắm.
Trong bóng đá thì thắng hay thua nó cũng chỉ là giá trị tương đối mà thôi.
Ví dụ như hôm nay, rõ ràng nhìn xuôi, hay là nhìn ngược, nhìn trái hay là nhìn phải thì MU cũng đã thua Sevilla, nhưng trận thua đó có nghĩa lý gì đâu.
Bởi vì ngay từ đầu, MU đã thắng rồi, không phải thắng trận đấu này, mà là thắng cả giải đấu này. Nhà vô địch thực sự chính là MU.
Real Madrid là ai? Barcelona là ai? Bayern Munich là ai? Có đủ bản lĩnh để lên kế hoạch ăn mừng vô địch trong khi không thể lọt nổi vào tứ kết như MU không?
Thử hỏi bây giờ có một tên khờ khạo nào đó lỡ mồm bàn bề chuyện Liverpool, Roma hay là Sevilla vô địch C1 thì ngay lập tức bị chê cười, theo logic thông thường thì lẽ ra bàn MU vô địch C1 còn khôi hài hơn, ấy thế mà ai cũng cho là tất lẽ dĩ ngẫu. Vì sao? Vì MU không thể lấy logic thông thường ra mà áp dụng được.
Không phải tự nhiên mà MU dù những năm gần đây không thường xuyên tham gia C1 mà hễ có mặt lại nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên hàng đấu cho chức vô địch đâu - đơn giản vì MU đã vô địch ngay từ vạch xuất phát rồi.
Cái tầm của MU về cơ bản là nó vượt xa Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich rồi, tức là không cần phải thắng Sevilla, không cần phải nâng cúp, MU chỉ làm những điều đội khác không thể nào làm nổi, tức là vô địch mà không cần phải thắng. Cái tầm vóc này xem ra Real Madrid, Barcelona hay Bayern không bao giờ chạm tới, may ra sau này MU trở về mặt đất thì còn có thể chung mâm