- 8/3/13
- 1,140
- 713
"Tôi sẽ thắp sáng lại toàn bộ hệ thống đèn. Tôi muốn căn phòng này ngập tràn trong âm nhạc. Tôi muốn có một bữa tiệc vào buổi tối, ồ không, phải là một buổi lễ chúc mừng lớn chứ. Tôi còn muốn có cả trăm người tới đây, vui chơi ở ngoài bãi cỏ, có đô ăn ngon cùng một quầy bar đầy rượu. Và tôi muốn được quây quần cùng bạn bè, đồng nghiệp."
Nể biên kịch của phim. Thoạt tiên có thể nghĩ đây là một viễn cảnh vui vẻ nhưng lại là lời báo trước của biên kịch về cái chết của Chuck. McGill là một họ phổ biến của người Ailen, nơi đây người ta thường tổ chức đám tang như một bữa tiệc lớn để tiễn biệt người ra đi với rượu, nhạc...
Mình tin rằng thực sâu trong tiềm thức Chuck không ghét Jimmy, mà ngược lại còn dành 1 tình cảm rất đặc biệt cho Jimmy, chỉ là Chuck không nhận ra và để sự đố kị-bảo thủ của mình điều khiển (và cả căn bệnh nữa). Đây đúng là 1 bi kịch cho cả Chuck lẫn Jimmy. Chính sự bảo thủ và thiếu tin tưởng của Chuck đã khiến cho Jimmy phải breaking-bad và cuộc sống của bản thân ông ngày càng bế tắc.
Đoạn cuối Chuck ngồi một mình trong căn nhà tan hoang, khi ông quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, rốt cuộc ông chẳng còn gì cả ngoài tiền : Sự nghiệp tiêu tang, không gia đình, không người thân, không mục đích sống, bản ngã bị đánh mất. Điều cuối cùng Chuck nghĩ đến chính là đoạn flashback đầu tập, Chuck đọc cuốn The Adventures of Maple cho Jimmy. Khi camera zoom vào chiếc đèn lồng cũng là lúc ngọn lửa bùng lên nhấn chìm cuộc đời của một con người đáng thương hơn là đáng ghét. Và quyển The Adventures of Maple vẫn nằm trên bàn Chuck trong giây phút cuối cùng...
Nể biên kịch của phim. Thoạt tiên có thể nghĩ đây là một viễn cảnh vui vẻ nhưng lại là lời báo trước của biên kịch về cái chết của Chuck. McGill là một họ phổ biến của người Ailen, nơi đây người ta thường tổ chức đám tang như một bữa tiệc lớn để tiễn biệt người ra đi với rượu, nhạc...
Mình tin rằng thực sâu trong tiềm thức Chuck không ghét Jimmy, mà ngược lại còn dành 1 tình cảm rất đặc biệt cho Jimmy, chỉ là Chuck không nhận ra và để sự đố kị-bảo thủ của mình điều khiển (và cả căn bệnh nữa). Đây đúng là 1 bi kịch cho cả Chuck lẫn Jimmy. Chính sự bảo thủ và thiếu tin tưởng của Chuck đã khiến cho Jimmy phải breaking-bad và cuộc sống của bản thân ông ngày càng bế tắc.
Đoạn cuối Chuck ngồi một mình trong căn nhà tan hoang, khi ông quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, rốt cuộc ông chẳng còn gì cả ngoài tiền : Sự nghiệp tiêu tang, không gia đình, không người thân, không mục đích sống, bản ngã bị đánh mất. Điều cuối cùng Chuck nghĩ đến chính là đoạn flashback đầu tập, Chuck đọc cuốn The Adventures of Maple cho Jimmy. Khi camera zoom vào chiếc đèn lồng cũng là lúc ngọn lửa bùng lên nhấn chìm cuộc đời của một con người đáng thương hơn là đáng ghét. Và quyển The Adventures of Maple vẫn nằm trên bàn Chuck trong giây phút cuối cùng...





