[steam,PS4,Xbox one] Resident evil 2 Remake

chưa chơi bao giờ, để tí 9h stream FB :D
 
Dao lao động đường phố vl, m9 mà chém bị gãy, nhập đồ rởm thế racoon thất thủ là đúng rồi.
 
Có , nó vẫn cắn được =))

Vậy thì vô game chính thức ta bắn đứt tay đứt chân hết luôn nhưng ko giết để bò lổm ngổm chơi :1cool_look_down:
 
Vậy thì vô game chính thức ta bắn đứt tay đứt chân hết luôn nhưng ko giết để bò lổm ngổm chơi :1cool_look_down:

Không được đâu , nó sẽ chết trước khi bị cụt hết tứ chi 8-x
 
Chơi dòng này chưa bao giờ thấy sợ mà sao nó được xếp vào loại game kinh dị nhỉ.
Silent Hill mới sợ.
 
Chơi dòng này chưa bao giờ thấy sợ mà sao nó được xếp vào loại game kinh dị nhỉ.
Silent Hill mới sợ.
Móa, cái hồi tôi còn trẻ chơi lầm đầu chính là RE2 này. Phải 1 tuần mất ngủ, tối nào cũng ngủ mơ bị Zombie nó cắn, ám ảnh vcc ra ấy
 
Chơi dòng này chưa bao giờ thấy sợ mà sao nó được xếp vào loại game kinh dị nhỉ.
Silent Hill mới sợ.
Bớt ném shit vào hội nghị dùm cái.
 
Với những người là fan gộc của những bản đầu tiên thì đúng là nó sợ thật mà, nhất là những lần chơi đầu tiên.

Góc quay thì cố định nên không thấy định ở đâu, lỡ lố đà thế là bị zom chụp ngay. Thêm nữa lần đầu chơi thường hay bị ngộp bởi số lượng zom, bị zom vây thế là cuống lên. Súng thì vừa bắn vừa đếm xem còn bao nhiêu viên. Lỡ xui xui quên kiểm tra inventory, hết đạn trong lúc bắn thì ăn cạp là có :)). Zom là còn đỡ nhưng lúc bị quây bởi mấy con chó hay licker còn điên hơn nữa. Nhiều khi bắn không kịp mà lỡ chạy lộn vô góc kẹt là bay đầu :))
 
Chơi từ bản "thành phố ma" trên Ps 1, nhưng lúc đó cũng chẳng thấy sợ chút nào. Sinh tồn thì đúng, chứ kinh dị thì không đúng.
 
Chơi từ bản "thành phố ma" trên Ps 1, nhưng lúc đó cũng chẳng thấy sợ chút nào. Sinh tồn thì đúng, chứ kinh dị thì không đúng.

Chắc do bác thích những nỗi sợ liên quan đến tâm linh chăng? Dù sao mỗi người có một nỗi sợ riêng mà. SH hay ở chỗ là ngoài liên quan đến dị giáo, còn liên quan đến nỗi ám ảnh, hiện thực hóa nỗi sợ của con người cũng như những thứ họ căm ghét. Thêm nữa là những con quái trong SH đều là hiện thân của một sự vật/sự việc nào đó của những người liên quan.
 
Dù gì thì nó vẫn đc xếp vào kinh dị. Hồi nhỏ chơi Fatal Frame sợ đái ra quần, h chơi thấy bth. Là do mình chứ đâu phải do game
 
Bị ma ám với bị quỷ ám làm sao mà sợ bằng bị quái vật ăn thịt được , đây lại là những quái vật mang hình dáng con người nhưng mất một vài bộ phận , cảm giác bị những "con người" này xúm lại cắn xé moi gan móc ruột nó ám ảnh hơn hẳn là bị ma ám chứ :))
 
Dm, hôm qua bị zom đè xuống, qte móc dao ra đâm nó xong thấy mất mẹ cây dao. Bắn chết nó xong chạy lại nhấn nút rút cây dao ra. VCL. Best game ever
 
Thật ra chưa bao giờ ta sợ Zombie, từ phim đến game, mà chắc tại chơi game bắn Zom nhiều quá nên chai cảm xúc luôn, sợ đám quỷ như Slient Hill hơn, mà sợ nhất là đám nào éo có thực thể, ko kill đc nó ức chế vl :))
 
Chơi từ bản "thành phố ma" trên Ps 1, nhưng lúc đó cũng chẳng thấy sợ chút nào. Sinh tồn thì đúng, chứ kinh dị thì không đúng.
Mỗi người có mỗi nỗi sợ khác nhau. Như thằng bạn tôi xem máu me kinh dị chẳng cảm giác gì. Thế mà nó lại sợ thể loại trinh thám bí ẩn. Mỗi người mỗi suy nghĩ thôi bác :D.

Cá nhân mình chơi Re không phải sợ zombie. Mà sợ ở chỗ phải... Chơi lại nếu lỡ die (chơi không save, chết thì đi lại từ đầu)

Bác tự dặn lòng chơi từ đầu chí cuối save chỉ vài lần chết là đi lại cả tiếng xem :)). Gần hết máu lết lết bị quái nó dí sợ bỏ bu đi ấy :v
 
sợ hồi lúc nhỏ thôi, chứ giờ sợ cái quái gì đâu, vợ là vật sống kinh khủng nhất trên đời này mà còn chơi hằng ngày huống chi ba cái game ảo này, Playing Now!
-nhưng đem so độ sợ cũa dòng RE và dòng Silent Hill, thì Silent Hill sợ hơn! cũng như đi xem phim Sợ ma Nhật ma thái lan hơn là ma Mỹ :))
 
Dm, hôm qua bị zom đè xuống, qte móc dao ra đâm nó xong thấy mất mẹ cây dao. Bắn chết nó xong chạy lại nhấn nút rút cây dao ra. VCL. Best game ever
Bác nhấn nút nào mà cầm dao đâm khi zombie cắn vậy
 
Bác nhấn nút nào mà cầm dao đâm khi zombie cắn vậy
Có dao thì bị cắn nó hiện nút để đâm, giết xong nhớ lụm dao lại
 
Back
Top