Không hiểu ai chỉ Salah đá quay lưng lại cầu môn và che bóng. Mùa trước đá chạy chỗ tùm chỗ trống hay bao nhiêu thì mùa này đá kiểu này tù túng bấy nhiêu. Mà có phải che hay đâu, che toàn để mất banh, đỡ banh thì văng ngược về cả mét...
Hôm nay đá rất vô trách nhiệm và ko hiểu sao rất nhát sút,thường thì khi bế tắc sẽ chuyển qua tạt,ko xong nữa là sút ngoài vòng cấm hú họa cầu may đằng nay chả thèm sút luôn cứ chăm chăm đưa ra cánh tạt
Còn riêng salah trận nagy vừa kém lại vừa bị bắt bài nên tắt điện toàn trận luôn
Công nhận, thà cày ải mẹ luôn có khi lại giữ đc phong độ, sau đợt nghỉ dài vừa rồi, phong độ toàn đội (ngoài Văn Đại) tụt không phanh luôn, qua xem mà éo tin đc xem Liv đá, dm chuyền như bọn top dưới NHA, chuyền 10 trái chắc hụt đến 4-5 trái.
Ta thì thấy Liv vẫn "kiềm chế", "lạnh lùng" và "kiểm soát" như trước, kém cũng chỉ kém đi chút chút thôi. Điểm khác biệt là 2 trận trước hàng thủ ko gánh cho nữa nên hòa 1-1 thay vì thắng 1-0
Liv xem trận với Mu đá tù. sà lách tù đéo đỡ được. Học đâu kiểu cứ đứng quay đít vào hậu vệ,nhận bóng thì tính xoay tròn. Học của Hazard à? Mà Hazard trụ nó cứng hơn che tốt hơn mới làm được. Đây ông yếu hơn đằng sau nó cứ me chọt bên phải ( hậu vệ) là mất mẹ bóng. Mà nhiều quả chứ chả phải một. Cố quá thì quá cố. Chả chịu thay đổi gì