Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

Chưa thấy game nào có cảnh ban đêm đẹp với thật như game này. Mới chơi dở chap 2 mà cảm giác vừa đi dưới ánh trăng vừa ngắm cảnh mãi ko biết chán. Cảm giác như trở về tuổi thơ, thời vẫn còn chơi đùa dưới ánh trăng sáng. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vậy.
 
Chưa thấy game nào có cảnh ban đêm đẹp với thật như game này. Mới chơi dở chap 2 mà cảm giác vừa đi dưới ánh trăng vừa ngắm cảnh mãi ko biết chán. Cảm giác như trở về tuổi thơ, thời vẫn còn chơi đùa dưới ánh trăng sáng. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác vậy.
Thật quá nhiều lúc đi qua mấy cái nhà vắng váng ở vùng đầm lầy thấy creepy vãi! Ánh trăng, sương mù, quạ kêu, lại thêm mấy ông R* hay làm mấy kiểu chi tiết rùng rợn trong game nữa. Nhiều lúc mon men qua mấy vung đấy định chui vô nhà chôm đồ mà thôi quẹo đi, sáng quay lại.:d
 
Mới chơi còn thấy creepy, chơi quen rồi thì lại khoái mấy cái chỗ đó, lỡ có random event móc súng ra nã rất thỏa mãn thú tánh >:)
 
Chỗ đầm lầy đó cay bọn phỉ... bắn 2 thằng còn 1 thằng từ bụi cây phía sau ra đâm lén làm mất tiền với bộ da cá sấu xịn...

Từ đó về sau cứ gặp lũ người ngợm tô vẽ xộc xệt là bắn trước không cần hỏi
 
Vô đó thấy con ma nữ áo trắng ngồi khóc lại gần thì nó móc dạo lụi mình, mặt lúc đó đúng kiểu wtf, rồi cả bầy mặt loz xông ra lụi mình mới biết cướp cạn, bắn xong thì đâu chui ra 1 thằng lụi từ phía sau chết cmnl, wtf tập 2, đm mấy bố R* rất biết cách troll người chơi
 
Chỗ đầm lầy đó cay bọn phỉ... bắn 2 thằng còn 1 thằng từ bụi cây phía sau ra đâm lén làm mất tiền với bộ da cá sấu xịn...

Từ đó về sau cứ gặp lũ người ngợm tô vẽ xộc xệt là bắn trước không cần hỏi
T mới chơi nhưng hình như cũng gặp bọn gang mọi rợ đó thì phải. R* làm mấy cái scripted event rất thật. Bác có lần nào bị bọn mọi đó nó dọa chưa? Có lần vừa mới camp xong, bấm sleep xong ngủ dậy đang ngồi hơ lửa sưởi ấm tự nhiên ở đâu một thằng lù lù ra xin sưởi ké, ok, tưởng ngon lành thế nào, hóa ra có 1 thằng nữa nó đã dí súng vào đầu mình từ lúc nào rồi :). Lại còn bảo lần này tha chết cho mình nữa chứ, lần sau kiếm chỗ khác camp không thì bọn nó bắn chết :|.
 
T mới chơi nhưng hình như cũng gặp bọn gang mọi rợ đó thì phải. R* làm mấy cái scripted event rất thật. Bác có lần nào bị bọn mọi đó nó dọa chưa? Có lần vừa mới camp xong, bấm sleep xong ngủ dậy đang ngồi hơ lửa sưởi ấm tự nhiên ở đâu một thằng lù lù ra xin sưởi ké, ok, tưởng ngon lành thế nào, hóa ra có 1 thằng nữa nó đã dí súng vào đầu mình từ lúc nào rồi :). Lại còn bảo lần này tha chết cho mình nữa chứ, lần sau kiếm chỗ khác camp không thì bọn nó bắn chết :|.

Khu vực Đông-Bắc là địa bàn của bọn nó... dựng trại ngủ hay di chuyển trong đó nguy cơ bị phục kích cao

Nhóm lửa trong đó dù không ngủ thì cũng khiến bọn nó dễ tìm ra mình hơn ( thích cái chi tiết này của R* )
 
Khu vực Đông-Bắc là địa bàn của bọn nó... dựng trại ngủ hay di chuyển trong đó nguy cơ bị phục kích cao

Nhóm lửa trong đó dù không ngủ thì cũng khiến bọn nó dễ tìm ra mình hơn ( thích cái chi tiết này của R* )
mà sao bọn gang đó nhìn rách rưới bẩn thỉu, mà mặt mũi thì biến dang. Lần đầu gặp bọn nó t còn tưởng bọn nó là người tiền sử hay zombie nữa. Mà lần sau đi qua mấy cái camp bị bọn nó cướp trước đó, t cũng giết sạch. Có mấy lần còn đứng nghe xem bọn nó nói gì, nghe ra toàn ăn thịt người hay sao ấy, tởm vkl. Mà nghe bọn nó một hồi mà ko giết là bọn nó chạy mất, lủi nhanh như chuột. Thế nên giờ đi đến mấy vùng đó thì R3 dead eye hết :)
 
bọn mọi nite folk ở đầm lầy đó về sau có side quest đi giết sạch cả ổ mà :)) sau khi làm xong thì ko còn xuất hiện luôn.
 
Rush 1 mạch cho xong cốt truyện, cảm xúc vãi. Kết thúc hơi buồn cho Arthur. Giá như còn sống, cặp với em Sadie, rồi rong ruổi làm cặp Mr&Mrs Smith của RDR thì đẹp. Nữ trong game này thích nhất em Sadie
 
Nãy đi trên đường gặp lão say bị tai nạn người máu me tùm lum, cái xe ngựa banh chành nhờ mình trông hộ rồi lão đi kiếm người giúp đỡ, vậy mà cũng thành thành thật thật chờ hơn 1 ngày ingame ko loot trộm 1 cái gì, hoá ra lão sau khi đi thì ra gốc cây gần đó ngủ mẹ mất, đm =))))
 
Nãy đi trên đường gặp lão say bị tai nạn người máu me tùm lum, cái xe ngựa banh chành nhờ mình trông hộ rồi lão đi kiếm người giúp đỡ, vậy mà cũng thành thành thật thật chờ hơn 1 ngày ingame ko loot trộm 1 cái gì, hoá ra lão sau khi đi thì ra gốc cây gần đó ngủ mẹ mất, đm =))))

Có hả? Chưa gặp event này bao giờ @.@
 
Có hả? Chưa gặp event này bao giờ @.@
Lão ở gần cái town Rhode thì phải.

Còn có cái khu bọn nó làm đường ray. Nếu mà thường xuyên ghé xem sẽ thấy đường ray kéo dài từ từ, cầu được bắt qua, side quest unlock :>
 
Rush 1 mạch cho xong cốt truyện, cảm xúc vãi. Kết thúc hơi buồn cho Arthur. Giá như còn sống, cặp với em Sadie, rồi rong ruổi làm cặp Mr&Mrs Smith của RDR thì đẹp. Nữ trong game này thích nhất em Sadie
Bạn có nhận ra Sadie là nhỏ goá chồng mà bạn cứu đầu game ko :)) Nhỏ đó tuyên bố đàn ông làm được gì là nó làm được hết : bắn súng, giết người, chẻ củi... Tuyên ngôn nữ quyền của game đấy.
Kết game buồn nhưng hợp lí. Rất thích Arthur nhưng ảnh cũng giết người và cướp bóc đầy rẫy vì theo băng từ nhỏ rồi.
Tội cho Dutch. Đành rằng là người đứng đầu phải chịu mọi trách nhiệm nhưng cuối game mọi thứ cứ đổ lên đầu Duth thấy tội nghiệp sao ấy. Đúng là anh hùng và kẻ ác chỉ là ranh giới mỏng manh.
 
Bạn có nhận ra Sadie là nhỏ goá chồng mà bạn cứu đầu game ko :)) Nhỏ đó tuyên bố đàn ông làm được gì là nó làm được hết : bắn súng, giết người, chẻ củi... Tuyên ngôn nữ quyền của game đấy.
Kết game buồn nhưng hợp lí. Rất thích Arthur nhưng ảnh cũng giết người và cướp bóc đầy rẫy vì theo băng từ nhỏ rồi.
Tội cho Dutch. Đành rằng là người đứng đầu phải chịu mọi trách nhiệm nhưng cuối game mọi thứ cứ đổ lên đầu Duth thấy tội nghiệp sao ấy. Đúng là anh hùng và kẻ ác chỉ là ranh giới mỏng manh.

Tất nhiên là có. Em ấy cũng có nói với Arthur là nhớ chồng everyday nên hiển nhiên là ko thể đến với nhau được. Mình chỉ thấy tính cách 2 người hợp nhau, rong ruổi cùng nhau thì đẹp. Đến đoạn cứu Abigal cũng chỉ có 1 mình Sadie là đi cùng Arthur.
 
Bạn có nhận ra Sadie là nhỏ goá chồng mà bạn cứu đầu game ko :)) Nhỏ đó tuyên bố đàn ông làm được gì là nó làm được hết : bắn súng, giết người, chẻ củi... Tuyên ngôn nữ quyền của game đấy.
Kết game buồn nhưng hợp lí. Rất thích Arthur nhưng ảnh cũng giết người và cướp bóc đầy rẫy vì theo băng từ nhỏ rồi.
Tội cho Dutch. Đành rằng là người đứng đầu phải chịu mọi trách nhiệm nhưng cuối game mọi thứ cứ đổ lên đầu Duth thấy tội nghiệp sao ấy. Đúng là anh hùng và kẻ ác chỉ là ranh giới mỏng manh.

cái gang có vài con nữ à, thật ra từ chap 2 lúc nó đòi đi mua đồ là phải biết rồi :))
 
Tội cho Dutch. Đành rằng là người đứng đầu phải chịu mọi trách nhiệm nhưng cuối game mọi thứ cứ đổ lên đầu Duth thấy tội nghiệp sao ấy. Đúng là anh hùng và kẻ ác chỉ là ranh giới mỏng manh.

đổ là đúng rồi còn gì, ông này càng ngày càng điên, ngay từ đầu game đã có dấu hiệu rồi, càng về cuối càng nặng, đỉnh điểm đến khi Hosea chết và Arthur phát bệnh là coi như mindbreak hoàn toàn luôn, chỉ muốn sống cả 1 đời bắn giết cướp bóc chứ ko còn quan tâm gì đến Arthur, John và những người khác nữa. Nói chung lão này điên quá nặng luôn :))
 
Nãy đi trên đường gặp lão say bị tai nạn người máu me tùm lum, cái xe ngựa banh chành nhờ mình trông hộ rồi lão đi kiếm người giúp đỡ, vậy mà cũng thành thành thật thật chờ hơn 1 ngày ingame ko loot trộm 1 cái gì, hoá ra lão sau khi đi thì ra gốc cây gần đó ngủ mẹ mất, đm =))))
Lúc trc chơi cũng gặp lão này, lão bảo vào thị trấn tìm người giúp, tui cũng chờ ~ 5 phút chả thấy lão đâu nên ngứa tay loot đồ luôn :)). Với có lần gặp cái xe ngựa bị tai nạn lao xuống vực, mình mom mem lại xem thì có 1 thằng đứng từ trên cao bảo " để tao đi gọi cảnh sát tới", cũng ngồi chờ cả buổi chả thấy ma nào :v. Chơi riết nhập tâm tưởng như ngoài đời, nhưng game không bá đạo như mình tưởng :))
 
Bạn có nhận ra Sadie là nhỏ goá chồng mà bạn cứu đầu game ko :)) Nhỏ đó tuyên bố đàn ông làm được gì là nó làm được hết : bắn súng, giết người, chẻ củi... Tuyên ngôn nữ quyền của game đấy.
Kết game buồn nhưng hợp lí. Rất thích Arthur nhưng ảnh cũng giết người và cướp bóc đầy rẫy vì theo băng từ nhỏ rồi.
Tội cho Dutch. Đành rằng là người đứng đầu phải chịu mọi trách nhiệm nhưng cuối game mọi thứ cứ đổ lên đầu Duth thấy tội nghiệp sao ấy. Đúng là anh hùng và kẻ ác chỉ là ranh giới mỏng manh.

Nó có hơi nữ quyền nhưng vẫn biết điều... nhận thức với kĩ năng xử lý ăn đứt mấy con bánh bèo khác... mà Jim ủa quên John chắc treo tòng teng nếu Saddie không cương quyết đi cứu rồi :))
 
đổ là đúng rồi còn gì, ông này càng ngày càng điên, ngay từ đầu game đã có dấu hiệu rồi, càng về cuối càng nặng, đỉnh điểm đến khi Hosea chết và Arthur phát bệnh là coi như mindbreak hoàn toàn luôn, chỉ muốn sống cả 1 đời bắn giết cướp bóc chứ ko còn quan tâm gì đến Arthur, John và những người khác nữa. Nói chung lão này điên quá nặng luôn :))

Mình chỉ thấy Dutch không nên bị John săn giết ở trong phần 1. Dutch dù sao cũng đã cứu tính mạng John khỏi bị treo cổ, cũng như nuôi nấng John từ bé, khác gì 1 người cha. Sau này thì vừa giết Mical cứu John lần nữa, vừa bỏ lại tất cả tiền bạc để John xây dựng cuộc sống, ko thì làm gì có 4 năm yên bình. Có khi phải đi theo Sadie làm thợ săn lấy tiền trả nợ cũng nên. Ngoại trừ việc không quay lại cứu John thì Dutch cũng chẳng làm gì tệ bạc với John cả. Sadie, Charlies cũng chỉ muốn giết Mical để báo thù cho Arthur chứ cũng ko đả động gì đến Dutch. Nên việc John săn giết Dutch ở phần 1 (Mặc dù để cứu vợ con) cũng ko hay. Mình nghĩ, nếu thay Dutch mà là Arthur thì có khi với John cũng chẳng có gì khác biệt lắm đâu.
 
Back
Top