Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
vietsub dịch thấy lạ, đọc english vẫn hơn. Thằng anh là như lạc lối luôn rồi mà ko có người kéo lại, cơ mà mong muốn như thằng e cũng chẳng sai nhưng cố hoài ko được nên hận trời vô đối rồi, 2 anh em nên ngồi với nhau nói hết lòng mình ra thì may ra, cố giữ trong lòng nên vậy.
Nói với nhau cũng vô ích. Ngay từ đầu điều mà thằng 1st muốn nó đã xung đột với hiện thực rồi. Nó muốn mạnh như thẳng em. Nhưng điều đó là ko thể
hoặc là nó từ bỏ ( nhưng như thế ko khác gì phủ định bản thân) hoặc là nó tìm mọi cách để vượt qua em nó như trong truyện

Ko có con đường nào khác cả
 
việt sub nó dịch theo bảng tiếng tàu (chắc bản hongkong) nên mới có mấy từ kiểu "hoàng huynh" "hoàn mỹ vô khuyết" ở đây :))
 
Thằng ku ăn đồ quỷ tiến hoá cheat vl, cái lưới kiếm thì ăn thế éo nào được, ăn được thì răng, da thịt, phụ tùng phải cứng hơn cả kiếm mới tiêu hoá nổi, nếu nó mà lên được tầm vậy rồi thì đao thương miễn nhập luôn ?
Lúc đầu vẽ cây sơ đồ thì ngoài hơi thở mặt trời thì lửa là nhất, vậy mà Um3 nó gặp Water nói 50 năm nay éo gặp ai mạnh bằng mày, vậy ra Aniki nó chẳng để vào mắt :9cool_pudency:
Bọn Um từng kể thịt rất nhiều trụ mà éo hiểu sao hội Diệt Quỷ vẫn phây phây lên trụ mới, qua đợt huấn luyện vừa rồi có mỗi tụi bạn heo sét Kanao là đủ trình lên chứ mấy. Ngoài ra chưa rõ nguyên nhân sao cha Aniki, thầy Tanjiro, ông Zenitsu bỏ trụ về làm thầy

Nhớ là nó bảo Water pillar mạnh nhất trong 50 năm đổ lại mà nó gặp chứ có phải pillar nói chung đâu. Trận với Fire nó cũng hỏi tên và bảo nó sẽ nhớ mà.

Vấn đề là thế hệ trụ đợt này toàn là tinh anh.
Muzan cũng xui đi, đúng ngay thế hệ toàn hàng xịn thì mới tìm ra quỷ đi được dưới ánh sáng mặt trời.
Ham hố nhảy vào vì cả trăm năm diệt trụ như ngóe.
Mà bọn trụ này toàn mấy thằng tay không đập chết quỷ từ bé, giờ lại khai cả ấn nữa.
sml cả đám là chuẩn cmnr :lol:
Bình thường thượng nhất solo với nham trụ cũng chưa chắc thắng được, kéo co đến sáng cũng bỏ chạy thôi :3cool_shame:

Đợt họp bàn các pillar sau vụ um4vs5 đánh vào làng rèn kiếm, có nói về việc xuất hiện ấn.
Thời kỳ sun breath là thời kì đỉnh cao rồi, ấn xuất hiện từ thời đó. Nhưng sau mai một dần, đến tận đời main thì ấn mới quay trở lại, trc đó thì chỉ còn những ghi chép mơ hồ. Nên việc mấy trăm năm qua bọn um không bị thiệt hại gì cũng dễ hiểu. Biết là thế hệ này mạnh, lão mù mới vẽ ra cái kế hoạch dùng chính mình và gia đình để dụ boss quỷ (trc đấy cũng có đoạn bảo sắp tới rất nhiều con của ta sẽ chết).

// Chap mới nhất cũng giải thích vì sao um1 ấn giống người em mà không phải moon vì thực ra là bản lược giản của sun.
 
Anime có vẻ ship cặp anh main Tan vs Kanao nhỉ
 
Chi tiết cây sao hay với bi ai vl. Dù thái độ hay lời nói của 1 tỏ sự phẫn uất với em. Nhưng việc giữ lại cây sáo gãy bên mình chứng tỏ điều ngược lại, đó là sự ngưỡng mộ đến vô vọng. Suy cho cùng 1 từ lúc sinh ra đã ngộ nhận, cũng vì hoàn cảnh gia tộc nó tỏ rõ sự thiên vị 2 anh em quá, dẫn đến việc 1 khinh thường em, rồi sau là sự đố kị. Nếu từ bé được anh em hoà thuận có lẽ đã khác nhiều
 
Thì từ bé được định hướng gánh vác cả họ còn thằng em là đứa bỏ đi.

Tự nhiên đứa bỏ đi đó nó mạnh gấp mấy lần mình, là Nô thì Nô cũng ức!
 
việt sub nó dịch theo bảng tiếng tàu (chắc bản hongkong) nên mới có mấy từ kiểu "hoàng huynh" "hoàn mỹ vô khuyết" ở đây :))

Đỡ hơn kiểu "Ngu huynh", Hiền đệ" :))

Moon lược giản đi mà còn AOE sát thương vcl :))
 
Chi tiết cây sao hay với bi ai vl. Dù thái độ hay lời nói của 1 tỏ sự phẫn uất với em. Nhưng việc giữ lại cây sáo gãy bên mình chứng tỏ điều ngược lại, đó là sự ngưỡng mộ đến vô vọng. Suy cho cùng 1 từ lúc sinh ra đã ngộ nhận, cũng vì hoàn cảnh gia tộc nó tỏ rõ sự thiên vị 2 anh em quá, dẫn đến việc 1 khinh thường em, rồi sau là sự đố kị. Nếu từ bé được anh em hoà thuận có lẽ đã khác nhiều
khó,vì rõ ràng thằng này nó ko quá quan tâm đến vấn đề tình cảm. ta nghĩ là với chênh lệch lớn về võ thuật như vậy kiểu gì thằng anh cũng sẽ đi con đường ngược lại với thằng em mà thôi.trừ khi nó ko có muốn làm samurai nữa
 
71938197_472425976949272_1051132020937195520_o.png.jpg
72575623_472426170282586_8014952532512079872_o.jpg
72464738_472432786948591_6197334093810630656_o.jpg
72102050_472432886948581_4956352032920305664_o.jpg
72469796_472433083615228_1802488965429723136_o.jpg
72481161_472433150281888_6201742602862067712_o.jpg
 
cảm giác vẫn thích Nezuko làm quỷ hơn thành người, cốt truyện sẽ là Nezuko cà khịa Muzan vì là quỷ mà vẫn đi long nhong dưới nắng :))
 
thích ship căp kanao với heo hơn. sau trận UM2
 
Heo có vẻ thích shinobu hơn, mother complex ??
 
Đã cày tới chap 156
Cảm thấy Thượng Huyền Tam mà đánh tiếp thì sẽ ko thua
 
sinh tử chiến thì nó ko thua,nhưng xét về trình độ võ thuật thì nó thua rồi
Flashback của thượng huyền tam hay ở cái khúc giải thích tại sao nó ghét kẻ yếu :D
 
Cái zone của thằng UM3 cũng bá vãi. Không phải Tanjiro mà là team khác đánh có khi nó thịt cả đám rồi.
 
Back
Top