Nó muốn create ở đâu mà chẳng được, cũng như Aeon muốn summon ở đâu chẳng được. Lý do nó không nằm gần Zarnakand cũ cũng chẳng có gì khó hiểu, đơn giản vì nó...chẳng có lý do gì phải nằm gần đó cả, sâu xa hơn có lẽ vì lão Yu Yevon sợ đám Bevelle quay lại phá nữa thì sao,bởi vậy dựng Dream Zarnakand càng xa càng tốt.
Còn Sin chẳng qua do Yu Yevon tạo ra nên lão ấy thích tạo bên trong bụng Sin giống Zarnakand chứ có gì đâu.
World map FFX:
Thật ra nếu cho Dream Zarnakand nằm trong bụng Sin thì có nhiều cái bất hợp lý. Đầu tiên là làm sao Sin có thể tự chui vô bụng nó? Rồi mục tiêu của summoner là tiêu diệt Sin vậy nếu cứ mỗi lần Sin bị tiêu diệt là Dream Zarnakand lại bị phá huỷ rồi mất công tái tạo lại (nhu Sin cũng phải mất 1 khoảng thời gian mới tái tạo lại được), tại sao Yu Yevon lại làm cái việc rỗi hơi ấy khi mục tiêu của ổng là muốn Dream Zarnakand tồn tại vĩnh hằng. Rồi làm sao Jetch lạc khỏi Dream Zarakand được khi nó nằm trong bụng Sin.
Về cái đền Baaj thì tôi đoán là thằng Seymor nó đập thật đấy (không rảnh để kiểm chứng), vì nó là thằng khát khao có sức mạnh, mà Anima là aeon mạnh nhất game rồi, nó huỷ đền để không ai mạnh hơn nó chứ sao.
Cần nói thêm là tuy cái đạo có tên là Yevon, nhưng thực ra nó không hề tồn tại vào thời đại của Yevon lẫn Yunalesca. Có ai đó có thể là ở Bevelle đã lấy cảm hứng từ câu chuyện vềFinal Aeon, Sin, Yevon, Yunalesca, thêm thắt rồi tạo ra đạo Yevon sau này. Yunalesca không hề biết gì về đạo này cho đến khi các High Summoner đầu tiên đến được Zanarkarnd và trao đổi với bả. Bả cũng tán đồng đạo này vì thấy nó hợp với mình, nhưng cũng chỉ ra những giáo lý sai lầm của đạo ( Sin sẽ biến mất nếu con người chuộc tội).
Timeline câu chuyện về Sin là thế này:
- Machina War, Zanarkand sắp thua.
- Yu Yevon cùng dân chúng Zanarkand dồn sức tạo ra bức tường Fayth, kiến tạo Zanarkand ảo ( để tưởng niệm) và Sin ( làm vũ khí cuối cùng để đánh Bevelle).
- Khi nghi lễ diễn ra, Yunalesca và Zaon may mắn thoát khỏi Zanarkand thật và chạy về Guadosalam ( quê nhà của Zaon). Cùng lúc, quân Bevelle đang hành quân qua núi Ganazet thì đụng ngay Sin và đại bại.
- Sau đó là 1 khoảng thời gian không rõ ràng. Sin tàn phá Spira, mọi vũ khí và kỹ thuật thời đó đều bó tay, không đánh nổi nó. Có thể suy đoán Yunalesca vào thời điểm này cũng là một nhân vật có tiếng nói lớn trong thế giới Spira, tựa như Khổng Tử hay Jesus vậy.
- Cuối cùng, Yunalesca phát hiện ra được cơ chế vận hành của Sin. Và giải pháp duy nhất bả nghĩ ra được là tạo ra 1 con Aeon mạnh gần tương tự để giết Sin.
- Thế nhưng, vấn đề là Yu Yevon core ( cái cục đen đen hình con nhện, có thể xem là 1 dạng Unsent tha hoá cùng cực) có khả năng tái nhập vào bất cứ Aeon nào gần đó. Khi Sin bị giết, nó nhập ngay vào Final Aeon và tái tạo thành Sin mới sau 1 thời gian. Yunalesca bó tay, không tìm ra cách xử lý vấn đề này. Cho nên bà ta đành chấp nhận giải pháp tạm thời là Final Aeon, thông báo rộng rãi về cách thức này, rồi xung phong trở thành người hy sinh đầu tiên.
- Sau khi Yunalesca chết, hoá thành Unsent, trở về sống ở tàn tích Zanarkand ngày xưa. Ai đó ở Bevelle đã tổng hợp tất cả những gì đã xảy ra, viết thành giáo lý Yevon và truyền bá cho mọi người.
- Hàng trăm năm sau, khi các Summoner đầu tiên đến được Zanarkand để nhận Final Aeon, Yunalesca lần đầu tiên được biết về đạo Yevon. Tuy có 1 số bất đồng ( bà cho rằng giáo lý " Sin tự biến mất khi con người chuộc lỗi" là sai) nhưng cơ bản thì tán đồng với nó ở nhiều điểm. Điều này là hiển nhiên, vì đạo này được dựng lên lấy cảm hứng từ câu chuyện của bả.
* Tui nghi ngờ người đã trao đổi và cho Yunalesca biết về đạo Yevon chính là Gandof, High Summoner đầu tiên, sống sau thời Yunalesca đến 500 năm. Ông này là người rất uyên bác, không chỉ về summon mà có thể còn cả máy móc ( mấy cái cột thu lôi ở Thunder Plain là do ổng xây) có thể thấy nhiều câu chuyện về ổng rải rác trên Spira.
--------------------
Bởi vậy:
Thực ra Yu Yevon đâu có dự tính trước rằng có ai đó chế ra Final Aeon để đánh ổng đâu? Cho nên theo logic thông thường, muốn Zanarkand ảo tồn tại vĩnh hằng bất khả xâm phạm, thì còn chỗ nào hợp lí hơn là ngay trong bụng Sin? Nếu Yu Yevon tạo Zanarkand ảo ở đâu đó ngoài bụng Sin thì chỉ có thể lý giải rằng chính ông ta cũng không tin rằng Sin bất khả chiến bại nên mới tách 2 thứ đó ra làm 2 thực thể tách rời.
Sin lúc xuất hiện ở Zanarkand ảo cũng ko rõ ràng, nó chỉ ở dưới dạng 1 quả cầu nước, sao đó là 1 cái lỗ lớn hút mọi thứ vào trong. Cho nên tui mới giả thuyết cái tp ảo này kỳ thực nằm ngay trong bụng Sin. Còn việc Jetch lỏn được ra ngoài có thể là do các Fayth can thiệp. Nhưng giờ thông tin chính thức là như vậy, thì cái Zanarkand thấy trong bụng Sin phần cuối có lẽ chỉ là ảo ảnh Jetch tự tạo ra mà thôi.
Cho nên, tách Zanarkand ảo ra 1 hòn đảo riêng khiến sự việc thêm rườm rà. Nhưng thông tin chính thức vậy rồi cũng đành chịu, ko cãi được.