Maki Nishikino
C O N T R A
- 9/4/17
- 1,565
- 2,106
À mà khoan, đũy 3 vú làm gì trong cái động đam mỹ đấy 
Lại bookoo đoạt xá ai à

Lại bookoo đoạt xá ai à

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Lý giải như vầy chắc cũng ok. Chứ tui thấy sự thật thì tình hình lúc đó căng quá nên cũng không dám hó hé. Tại thời điểm đó bắt buộc phải nói kiểu lấp liếm như vậy để bây giờ còn có cớ cãi kiểu này :(Cho ông nào cần. Lý giải của chính phủ về công hàm 1958 nhé.
http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=199959
đó gọi là hy sinh vì nghĩa (có thể không hẳn 100% hy sinh), ta nên trân quý.À mà khoan, đũy 3 vú làm gì trong cái động đam mỹ đấy
Lại bookoo đoạt xá ai à![]()
Đcm hóng chuyện chứ làm gì ở đó, má nghĩ tới cái cảnh nhìn mấy con công nhân nghành cái bú cmt bú cu tàu mỗi ngày chắc chết mẹ luôn:(À mà khoan, đũy 3 vú làm gì trong cái động đam mỹ đấy
Lại bookoo đoạt xá ai à![]()
Lứa đó lớn thì tới lứa tiếp theo, mà bộ phận dân số trẻ VN mình đâu bèo, lại là cái độ tuổi hung hãn bất chấp nhất, mình mà vẫn cứ tiếp tục thong thả cho cái bọn idol tàu tự do lan tỏa sức ảnh hưởng ko hề kiểm soát đc như vầy hoài thì kiểu gì cũng lại tiếp diễn, mà bọn dù đã lớn nhưng vẫn não đặc sản sẽ tiếp tục tích tụ dồn damg, mà bọn này khi tới 1 độ tủi nhất định sẽ còn gặp thêm một ải nữa gọi là 3/// rận chủ, thành ra để đẻ ra một con ra hồn người đến khi trưởng thành thì đm còn khó hơn cá vượt long mônChính vì chúng nó c2, c3 nên mới thế, chứ bọn lớn rồi nó khác. H chỉ mong lớn lên thì lũ này bớt đc đặc sản trong não để ra cái hồn con người


Còn quân Việt mình đánh tàu chỉ là quân dự bị, thành phần tham gia toàn nông dân sinh viên mới ra quân trường, không có bộ binh chủ lực tham gia. Còn Mỹ thuần bộ binh thì đánh Tàu có cửa lồng, bơi qua Thái Bình Dương chết mẹ hết rồi ấy.Quân Tàu đánh mình năm 79 chỉ là quân lưỡng Quảng, thành phần tham gia không có quân chủng không quân và hải quân.
Nếu vác thuần bộ binh thì Mỹ càng không có cửa ăn Tàu
Ô cứ hiểu thế này kí công hàm tôn trọng biển đảo 12 hải lí vào 1958 lúc đó TQ ko có Hoàng Sa.Lý giải như vầy chắc cũng ok. Chứ tui thấy sự thật thì tình hình lúc đó căng quá nên cũng không dám hó hé. Tại thời điểm đó bắt buộc phải nói kiểu lấp liếm như vậy để bây giờ còn có cớ cãi kiểu này :(
Thực ra, quân Tàu và quân Mỹ đã từn bem nhau trên chiến trường Triều Tiên. Giai đoạn 1, quân Tàu dùng chiến thuật biển người, dồn ép và bao vây quân Mỹ về Seoul. Giai đoạn 2, Mỹ lập cầu hàng không, đổ quân xuống Seoul, chơi chiến thuật boongke, hai bên giằng co. Giai đoạn 3, Mỹ tăng quân, kết hợp không quân, hải quân phản công, đẩy lùi quân Tàu qua bờ bắc sông Áp Lục. Sau đó hai bên đình chiến (1953) và tạo ra Nam, Bắc Triều như ngày nay.Còn quân Việt mình đánh tàu chỉ là quân dự bị, thành phần tham gia toàn nông dân sinh viên mới ra quân trường, không có bộ binh chủ lực tham gia. Còn Mỹ thuần bộ binh thì đánh Tàu có cửa lồng, bơi qua Thái Bình Dương chết mẹ hết rồi ấy.

