Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

À mà giờ mới để ý sự kiện Đổng Trác chết năm 192, TMY sinh năm 179 nghĩa là theo sử lúc đó mới 13 tuổi =))

Vẫn ra đều mà, tầm 10 năm gần đây tốc độ ra khoảng 3 tập/năm, còn trc đó khoảng 4 tập/năm
nhớ là tiến độ ở hội fb là nửa tháng 1 tháng mới có 1 chap
 
nhớ là tiến độ ở hội fb là nửa tháng 1 tháng mới có 1 chap
Thì tiến độ ko phải weekly là bthg mà, biweekly hay monthly đâu phải hiếm :)) Ít ra nó ra đều chứ ko ngừng cách quãng mấy tháng hay năm
nhớ hồi mua tập đầu tiên là khi mới lớp 8, giờ còn 1 năm nữa là 30 cmnr :9cool_too_sad:
Mong nhà nào mua lại bq bộ này, từ lúc trẻ bỏ chắc hết hạn bq rồi :|
 
mua bản quyền xuất bản để cạp đất lần nữa hả :))
bọn trẻ trẻ thì đâu có đọc truyện này. Mấy thằng già thì 1 là đã có bộ cũ, 2 là đọc online.
 
Chậm ko phải là do chế sử, mà là do phải xử lý tình huống nhiều cái đầu thông minh chiến với nhau thế nào cho hợp lý, nhân vật thì 1 đống, phải build up quá nhiều thằng rồi tính đường nào đẹp để ghép lại cho nó ko bị sượn với sử và ko lệch mạch truyện nữa nên thành ra nhũn bộ nhớ =)
 
in Tankoubon thì mua, tái bản như cũ nữa thì dẹp
 
Trần lão mà vẽ đúng timeline thì Giả Văn Hòa và Tuần Văn Nhược phải già lụ khụ chứ làm đéo phong độ ngời ngời .
 
Già rồi...già bằng cách vẽ mặt cũ cho thêm ít râu lún phún =))
 
thằng quyền mấy chap trước được anh Ý dô lar cứu

vừa về tới nhà là xui chó cắn trả ơn liền 1 phần cũng do thêm đám anh tào tháo móc lốp nữa

ca này anh Ý ko chết thì khả năng cao tào phi cứu éo biết có vác dao đi trả thù thằng học trò mất dạy cũ ko nhĩ
 
thằng quyền mấy chap trước được anh Ý dô lar cứu

vừa về tới nhà là xui chó cắn trả ơn liền 1 phần cũng do thêm đám anh tào tháo móc lốp nữa

ca này anh Ý ko chết thì khả năng cao tào phi cứu éo biết có vác dao đi trả thù thằng học trò mất dạy cũ ko nhĩ

truyện xây dựng cái tôn gia éo mê nổi, teen boy mặt mụn tôn sách lúc nào cũng khẩu khí đoạt thiên hạ gặp anh Vũ râu tí đái ra quần...

Boi quyền thì chơi chó với thầy, chơi chó với anh rể Bị...

Đám lính lác toàn quẩn quanh 1 xó rồi kêu “làm gì có vạn nhân địch, chỉ là thiên hạ đồn thổi...”
 
Bộ này đọc lại từ đầu cho đến khúc lữ bố chết vẫn thấy hay
 
Bộ này sau khi Mạnh chết là thấy không còn gì hấp dẫn nữa rồi :(
 
thằng quyền mấy chap trước được anh Ý dô lar cứu

vừa về tới nhà là xui chó cắn trả ơn liền 1 phần cũng do thêm đám anh tào tháo móc lốp nữa

ca này anh Ý ko chết thì khả năng cao tào phi cứu éo biết có vác dao đi trả thù thằng học trò mất dạy cũ ko nhĩ

Thật ra bảo Ý cứu Quyền cũng chẳng đúng lắm, vì lúc đó Bị bỏ Quyền không giết, chỗ đó cũng không còn mấy quân Tào, mà cũng chỉ khoảng chục phút nữa là Chu Thái bắt kịp. Chính xác là Ý "tha" không giết Quyền ngay khi 2 đứa mới gặp nhau thì đúng hơn :)) Đợt này Ý bị xiên tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Ý mất anh câm điếc chung quy vẫn là do anh gáy to và gáy sớm chứ do ai. Lúc gặp Quyền thì mạnh mồm lắm, câu trước bảo anh nghĩ cho đại cục nên anh tha chú đấy, câu sau bảo anh biết thừa nhà chú ít vốn không đủ chạy đua top server với quân anh, chú cứ nên rút quân là hơn. Vừa vỗ mặt nó vừa cho nó biết là mình đang nắm điểm yếu của nó, thì chap sau có dịp nó lại chả xiên ngay cho =))
 
thằng quyền mấy chap trước được anh Ý dô lar cứu

vừa về tới nhà là xui chó cắn trả ơn liền 1 phần cũng do thêm đám anh tào tháo móc lốp nữa

ca này anh Ý ko chết thì khả năng cao tào phi cứu éo biết có vác dao đi trả thù thằng học trò mất dạy cũ ko nhĩ
thằng đệ cũ có phải dạy free đéo đâu mà ơn nghĩa gì
mà mồm bọn thương nhân này lúc nào lợi chẳng đi trước. đâm nhau là bình thường
cả nhà nó đang bị tào thịt lần 2 kia kìa, quả này mà vẫn làm như cũ về gây dựng lại từ đầu rồi phục vụ tiếp cho bọn tào thì nhạt
 
Thì vẫn phục vụ tiếp cho Tào chứ chạy đâu cho khỏi nắng :))
 
Eh, cho mình hỏi xíu, dù biết là Ý về phe Phi, cơ mà đã có khung hình nào 2 anh này đứng chung chưa nhỉ ?
Mình nhớ là chưa thì phải :-? Cặp Thực và Tu cũng thía.
 
truyện xây dựng cái tôn gia éo mê nổi, teen boy mặt mụn tôn sách lúc nào cũng khẩu khí đoạt thiên hạ gặp anh Vũ râu tí đái ra quần...

Boi quyền thì chơi chó với thầy, chơi chó với anh rể Bị...

Đám lính lác toàn quẩn quanh 1 xó rồi kêu “làm gì có vạn nhân địch, chỉ là thiên hạ đồn thổi...”

Tôn Quyền thì không ý kiến.

Quan Vũ cậy ngựa Xích thố mầu sắc kỳ lạ nên ngựa của Tôn Sách sợ mà không đuổi được, Sách nói với Lã Mông ta đuổi được nhưng con này không chịu chạy. Mông nhìn ra bản chất tầm thường của Quan Vũ nên bảo sau này Mông lấy mạng thằng này ngay, quả nhiên sau này sắp quân câu liêm phục sẵn, Vũ già cậy Xích thố chạy nhanh bị giật cổ ngựa nên bị Lã Mông bắt được, toi mạng. Quan Vũ cả trong Tam quốc diễn nghĩa lẫn Hoả phụng liêu nguyên đều thể hiện là 1 anh đầu đất háo danh, bất tài vô tướng, chẳng được tích sự gì.

Trận đó còn do Tôn Sách nhân hậu tha mạng Trương Liêu nên hắn làm đội hình thanh kiếm nên không đuổi theo quân Tào Tháo được.
 
Tôn Quyền thì không ý kiến.

Quan Vũ cậy ngựa Xích thố mầu sắc kỳ lạ nên ngựa của Tôn Sách sợ mà không đuổi được, Sách nói với Lã Mông ta đuổi được nhưng con này không chịu chạy. Mông nhìn ra bản chất tầm thường của Quan Vũ nên bảo sau này Mông lấy mạng thằng này ngay, quả nhiên sau này sắp quân câu liêm phục sẵn, Vũ già cậy Xích thố chạy nhanh bị giật cổ ngựa nên bị Lã Mông bắt được, toi mạng. Quan Vũ cả trong Tam quốc diễn nghĩa lẫn Hoả phụng liêu nguyên đều thể hiện là 1 anh đầu đất háo danh, bất tài vô tướng, chẳng được tích sự gì.

Trận đó còn do Tôn Sách nhân hậu tha mạng Trương Liêu nên hắn làm đội hình thanh kiếm nên không đuổi theo quân Tào Tháo được.

vớ vẩn...
 
http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/hoa-phung-lieu-nguyen/chap-305/65070

http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/hoa-phung-lieu-nguyen/chap-306/65071

http://www.nettruyen.com/truyen-tranh/hoa-phung-lieu-nguyen/chap-307/65072

upload_2020-4-25_16-54-11.jpeg
upload_2020-4-25_16-54-48.jpeg

Truyện ghi rất rõ, cậu có thể vào xem lại theo link trên.

Trong Hoả phụng liêu nguyên có ai đánh được 1 vạn người cậu nêu tên hộ, 1 đánh chết 1 vạn ở trận nào, giết những ai?
Hay toàn thủ dâm tinh thần tâng bốc lẫn nhau? Tôn gia nói đúng đấy :))
 
Tôn Quyền thì không ý kiến.

Quan Vũ cậy ngựa Xích thố mầu sắc kỳ lạ nên ngựa của Tôn Sách sợ mà không đuổi được, Sách nói với Lã Mông ta đuổi được nhưng con này không chịu chạy. Mông nhìn ra bản chất tầm thường của Quan Vũ nên bảo sau này Mông lấy mạng thằng này ngay, quả nhiên sau này sắp quân câu liêm phục sẵn, Vũ già cậy Xích thố chạy nhanh bị giật cổ ngựa nên bị Lã Mông bắt được, toi mạng. Quan Vũ cả trong Tam quốc diễn nghĩa lẫn Hoả phụng liêu nguyên đều thể hiện là 1 anh đầu đất háo danh, bất tài vô tướng, chẳng được tích sự gì.

Trận đó còn do Tôn Sách nhân hậu tha mạng Trương Liêu nên hắn làm đội hình thanh kiếm nên không đuổi theo quân Tào Tháo được.
Dm giọng sặc mùi mấy thằng vườn đào hồi xưa
Lại còn bịa ra tình tiết dí vào mồm tác giả
Tào tháo cưỡi xích thố bị lùa như chó, đến lúc đưa ngựa cho vũ thì loại tướng hạng 2 như sách dựng cmn tóc gáy lên về phải xạo hồ bách thảo là tại ngựa
Thế mà thằng óc này về chém như thật =))
 
Back
Top