- 11/2/08
- 2,089
- 883
Sau hồi VGE sập chơi bao nhiêu con game rồi nhưng lúc nào tớ cũng đau đáu cái trò này vì đéo có con nào mang lại cảm giác đặc biệt như vậy. Những toà thành hùng vĩ đầy những em gái xinh tươi mông vú ngút ngàn, những thảo nguyên xanh mượt cùng đàn bò sữa nhởn nhơ, những dãy núi hiểm trở nhung nhúc nhện và chó dại trong game luôn hiện hữu trong tâm trí và không ngừng kêu gọi bản thân tớ vào khám phá, thưởng ngoạn mà thời gian giao hoan đất trời có nên nó thành cái rào cản vô hình to tổ bố đéo thể nào vượt qua dc ... DM cứ lâu lâu tớ lại vào box này hóng hớt xem game ra đến đâu rồi, có char gì mới, a e còn chơi ra sao sau đó lên youtube nghe soundtrack mà người cứ mơ mơ màng màng về 1 thời sinh viên năm oanh liệt. Hồi đó nhờ cắm 10 acc trên cầu gehena với rion lượm rác bán vis cho các richkid TheOne mà tớ có tiền đóng học, ăn tiêu, mua sắm mấy năm trời. Lúc đó galaxy s2 ra mắt cái tôi mua phát một các ông ạ, chỉ thiếu mỗi con SH nữa thôi là thích giao hoan đất trời con nào trong trường cũng dc hết á. Lúc đó cứ thấy ng ta bảo sinh viên khổ lắm, thiếu thốn lắm mà tớ chả thấy thiếu hồ bách thảo gì cả. Ấy thế mà đùng 1 cái ngót chục năm trôi qua.
Đợt nghỉ dịch này tớ quyết định chơi SGE vì thời gian rảnh thì ngoài ăn với sản xuất có dùng để làm gì đâu. Down game xong log vào nghe cái theme mới có vài giây mà sướng ngây dại cả người, đến khi qua thành phố Reboldeux nhạc nền nó nổi lên mà thấy cái thằng soạn ra bài này nó ăn cái củ dương cụ gì mà giỏi như thế, dm cảm giác như kiểu chopin, beethoven hay mozart có sống dạy mà thưởng thức hết cái bài này thì cũng phải xuất tinh 3 4 lần mà vẫn còn cương. Vào mò mẫm vừa chạy q vừa afk 4 hôm h cũng lên exp rồi. Cốt truyện thì lâu ko chơi quên gần hết nên mọi thứ dường dư rất lạ mà lại rất quen khi ôn lại câu chuyện của từng npc, từng map, từng thành phốmà mỗi khi đi qua tớ đều dừng lại để nghe hết các bản nhạc nền. Đến khi bắt em emilia rồi phát hiện ra bố của em đã chết mà thấy thương vcl, 2 mắt cứ rưng rưng... Sao mình lại có thể quên 1 câu chuyện thương tâm đến từ gia đình 1 em gái bất hạnh như vậy :(
Vừa nãy thăng cấp xong có stance mới dame to vcd ra, nhìn dàn musk nó bắn quái ở bahama mà não tiết ra đầy dopamine, phê vãi đặc sản. Hồi xưa nhớ đánh phọt rắm mới xong được cái Q MMA cho bọn Glacielo với Baihu dame bé như con kiến mà h mới stance exp dame đã to gấp 4 5 lần... Lúc đó nhớ là bản 3.5 thì phải mà h up lên bản 33. rồi, chắc game có thêm nhiều chức năng lắm :(. Cộng đồng a e chơi cũng rất đông, cần gì hỏi cái là có ng chỉ, thậm chí con cho cả đồ, item để làm quest nữa thì làm hồ bách thảo có nơi nào trong vũ trụ này thân thiện bằng. Có thể nói mấy hôm nay là chuỗi ngày vui nhất của tớ vì tìm lại được cảm giác đam mê tưởng chừng đã chết chợt hồi sinh từ đống tro tàn làm tâm hồn tràn đầy ánh sáng. Dm cái tầm đang phê game thì a e biết rồi đấy, tiền bạc, gái gú, vợ con, bạn bè nó chả là cái đéo gì hết. Rồi thì đám đồng nghiệp, sếp, cty, đại lý.... cũng cút hết để bố mày chơi game :)
Anh em nào còn tâm huyết, còn muốn chơi nhưng bị rào cản công việc với thời gian thì nhân dịp này chọn 1 sv mà chơi đi nhé, dm đừng nên trì hoãn sự sung sướng này lại...
Đợt nghỉ dịch này tớ quyết định chơi SGE vì thời gian rảnh thì ngoài ăn với sản xuất có dùng để làm gì đâu. Down game xong log vào nghe cái theme mới có vài giây mà sướng ngây dại cả người, đến khi qua thành phố Reboldeux nhạc nền nó nổi lên mà thấy cái thằng soạn ra bài này nó ăn cái củ dương cụ gì mà giỏi như thế, dm cảm giác như kiểu chopin, beethoven hay mozart có sống dạy mà thưởng thức hết cái bài này thì cũng phải xuất tinh 3 4 lần mà vẫn còn cương. Vào mò mẫm vừa chạy q vừa afk 4 hôm h cũng lên exp rồi. Cốt truyện thì lâu ko chơi quên gần hết nên mọi thứ dường dư rất lạ mà lại rất quen khi ôn lại câu chuyện của từng npc, từng map, từng thành phốmà mỗi khi đi qua tớ đều dừng lại để nghe hết các bản nhạc nền. Đến khi bắt em emilia rồi phát hiện ra bố của em đã chết mà thấy thương vcl, 2 mắt cứ rưng rưng... Sao mình lại có thể quên 1 câu chuyện thương tâm đến từ gia đình 1 em gái bất hạnh như vậy :(
Vừa nãy thăng cấp xong có stance mới dame to vcd ra, nhìn dàn musk nó bắn quái ở bahama mà não tiết ra đầy dopamine, phê vãi đặc sản. Hồi xưa nhớ đánh phọt rắm mới xong được cái Q MMA cho bọn Glacielo với Baihu dame bé như con kiến mà h mới stance exp dame đã to gấp 4 5 lần... Lúc đó nhớ là bản 3.5 thì phải mà h up lên bản 33. rồi, chắc game có thêm nhiều chức năng lắm :(. Cộng đồng a e chơi cũng rất đông, cần gì hỏi cái là có ng chỉ, thậm chí con cho cả đồ, item để làm quest nữa thì làm hồ bách thảo có nơi nào trong vũ trụ này thân thiện bằng. Có thể nói mấy hôm nay là chuỗi ngày vui nhất của tớ vì tìm lại được cảm giác đam mê tưởng chừng đã chết chợt hồi sinh từ đống tro tàn làm tâm hồn tràn đầy ánh sáng. Dm cái tầm đang phê game thì a e biết rồi đấy, tiền bạc, gái gú, vợ con, bạn bè nó chả là cái đéo gì hết. Rồi thì đám đồng nghiệp, sếp, cty, đại lý.... cũng cút hết để bố mày chơi game :)
Anh em nào còn tâm huyết, còn muốn chơi nhưng bị rào cản công việc với thời gian thì nhân dịp này chọn 1 sv mà chơi đi nhé, dm đừng nên trì hoãn sự sung sướng này lại...
Chỉnh sửa cuối:


, éo tin được là lúc đó mình hack luck tới cỡ nào
) Em đang chơi ở sv Steam của IMC 