Cảm nhận của mình thì mình cực kì ghét và hận mấy ông ND biến Joel thành một ông đần như này. Lướt đọc comment của các bác giải thích cố suy nghĩ và tìm cách bào chữa cho mình luôn nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Ellie thì như con dẩm điên, chơi đến giữa game sẽ có cơ số người ghét nó thêm vì động cơ của nó. Cái kết như vậy cá nhân thấy hợp lý và Ellie phải trả giá vì những hành động của nó suốt 2 phần game.
Chơi đến phần của Abby thì mới thấy nhân vật này đồng cảm và đáng thương hơn con Ellie kia, nó trưởng thành hơn nhiều. Động cơ, quá khứ và câu chuyện của đám bạn của nó đi phục kích Joel tại Jackson thì rõ ràng họ cũng không có lựa chọn nào khác, đặt mình ở tình thế đó thì cũng vậy thôi. Nhưng tụi nó giết người cần giết và tha người không can thiệp chuyện quá khứ, điều này làm mình respect tụi nó khi sống trong một thế giới cực kì fucked up như vậy.
Chung quy thì cũng do nghiệp của lão Joel mà ra cả. Đứng trên cương vị người cha như ổng ở phần 1 thì đó là lẽ tự nhiên, đa phần sẽ làm như thế. Còn nhìn nhận chung thì đó là hành động rất đáng lên án và đa phần người ngoài sẽ thù lão rất nhiều. Kết cục của Joel kiểu gì cũng sẽ tới thôi nhưng mà đkm đéo phải như cách này.
=> Lỗi là ở khâu biên kịch. Tình tiết game lắm chỗ xàm và cảm thấy khó chịu chứ cốt truyện mình thấy nó hay. Khâu nhân vật phụ lắm người quá dư thừa và thiếu muối, thà chừa thời lượng cho dàn main còn hơn. Tôi không ưng cái tình tiết 2 đứa nhóc tộc Scars và diễn biến Abby turn ngược hội của mình chỉ sau 1 đêm chịch với thằng Owen và nghe nó nói đạo lý.
Gameplay nói chung chơi phê và hay thật. Bạo lực và độ máu me làm rất chân thực nên khoái vcl, đôi khi quay lại chụp xác tụi nó chết hoặc ngắm xem nó ra sao

. Đoạn Ground Zero đúng là đỉnh, cú này không bao giờ quên. Cảm giác rùng rợn nổi gai ốc trong cái khu đấy đúng là thốn vcl, đoạn ở toàn nhà day 2 cũng són khoái lạc song châu đkm nó tởm. Game đêm lại không khí nặng nề cực.