Sâu chuỗi lại mới nhớ ra, có lần t rất hâm mộ một thằng cầu thủ regen vì 2 lần liền bị nó hạ ở C1, 1 lần tứ kết, 1 lần bán kết. Lối đá nó vi diệu vl, toàn solo 1 phát qua 2-3 thằng khác hẳn các cầu thủ khác trong FM. Check chỉ số thì không cao lắm, thành tích ghi bàn cũng không quá ấn tượng, đắn đo mãi cuối cùng dồn tiền mua. Mua về o bế hết tầm mà nó đá như đặc sản.
Nhưng cứ lần nào định thải loại nó thì nó lại toả sáng rực rỡ, thế là lại o bế, rồi lại đá như đặc sản, vòng lặp cứ thế cứ thế. Giờ nhớ loại hoá ra mấy trận toả sáng toàn là trận cầu đinh.
Ngược lại thì cũng từng hâm mộ một thằng playmaker hàng top, đá như Oezil luôn, chỉ số hàng top, mất bao tiền mới đem về được, nó kiến tạo thôi rồi, đúng như Oezil ngoài đời thực. Nhưng lúc quan trọng thì đá đm toàn điểm thấp nhất đội.
Chơi FM chắc chả ai chơi như t, chỉ thích chơi cầu thủ regen