Thế thì nó lại không giải quyết được vấn đề cho bọn 12 club kia là quyền lực ông hiểu ko ? Cái giải SL ông Perez đưa ra chắc chắn là lỗ trong 1-3 năm đầu vì tạm thời chưa ổn định thu nhập đc. Tầm năm thứ 3 đổ đi khi đã có sức hút vượt trội tất cả các giải khác thì có thực lực đàm phán với các nhà đài đề bán bản quyền. Mặt khác 12 thằng khi đủ lực nó sẽ chèn ép tất cả bọn còn lại muốn tham gia giải. Club nhỏ nó bắt nhả cầu thủ rẻ rồi đủ kiểu chèn ép. Nó chỉ lỗ thời gian đầu thôi rồi khi thu gom đủ quyền lực về tay là nó độc quyền và lãi dần.
Bởi thế nên mới cần bọn JP Morgan vứt 1 cục tiền vào để bù lỗ thời gian đầu. Đổi lại sau này có lợi nhuận thì mấy tay tài phiệt Mỹ lại có tiền bù đó. Chứ giải chưa tổ chức mà các bố bơm 6 tỷ đô cho các club trong thời buổi covid 19 ??? Mấy thằng tài phiệt nó tính xa lắm, trước mắt nó éo cần t iền đâu mà nó cần độc quyền để sau nó hái ra tiền. Kiểu bọn Grab nuốt bọn Uber cũng là thế. Khuyến mãi kịch trần chấp nhận khô máu chịu lỗ để nuốt địch thủ, khi chiếm phần lớn thị phần thì giở trò nâng giá cước.
Mồm các anh kêu là chúng tao lỗ chết mẹ, cần tiền nên phải làm ra trò này. Thực tế các anh vẫn ấm bỏ mẹ ra và lợi dụng cơ hội để làm trò độc quyền thì có. Nhưng mà bọn chính trị gia nó nhìn mẹ thấy hết mánh nên nó đạp cho cong mẹ mông. Cứ nhìn gương thằng ml Facebook thì rõ. Đầu game lúc start up tốt đẹp lắm, tới khi phát triển đủ mạnh thì bắt đầu đổi văn. Lúc đầu thì cứng cựa với các anh Việt Nam để lấy lòng dân phương Tây. Khi độc quyền bên ấy rồi thì quay sang thỏa hiệp với các anh Việt Nam đồng ý kiểm duyệt để được kinh doanh. Tới giờ đủ lông đủ cánh rồi thì quay ra chơi luôn cả chính phủ, thằng Úc ý kiến với bố hả, bố cho bay luôn cả page nhé.