Chúng ta là nhà vô địch. We Are Chelsea!!!!

Kepa vía cũng nặng nhỉ:)) Trận này đáng ra chỉ có hoà hoặc thắng
 
Trận này bên mình đá cũng không quá nhiệt nhưng cũng khá đen, thôi dù sao còn 2 trận nếu thắng hết thì không phải lo, quyền tự quyết vẫn còn nhiều.
Hướng đến trận chung kết đầu tiên của năm nay nào
 
Nhiều đứa trên fb đòi đuổi Tammy đi để Kai với Woodner làm tiền đạo chủ lực một mùa ghi 20 bàn chứ :)) mùa sau ko mua tđ xịn thì vẫn trày da tróc vẩy đua top 4 thôi
 
Giờ thì ae đã hiểu vì sao J5 đá hay nhưng vẫn bị fan lôi ra chửi rồi đấy. 2 trận thua gần nhất đều đến từ dấu giày của J5 =))
 
ông J5 tấu hài vcl =))
 
Gẫy đúng trận dở hơi hi vọng k toang dây chuyền như lượt đi vì còn toàn trận quan trọng.
 
Chúng ta cách mùa hè 4 trận thắng nữa, cố lên nào anh em.
 
Chỉnh sửa cuối:
Công chúa thì bị Út nơ nhập, mọi ngày toàn sút nhẹ nay sút mạnh phát lên trên trời luôn.

Tuchel thử nghiệm 2 số 6 điều phối nhìn cũng được khi mà ép Ars co lại rất ghê tha hồ xuyên phá, xui là thua sớm nên bài vở phải đổi.

Gilmour nó đá số 6 chuyền nhanh với trực diện hơn JJump. JJump đá vẫn kiểu an toàn trên hết, banh chuyền dễ kiểm soát nhưng chậm.

Zouma thì bao năm đá CB vẫn vậy, mù chuyền. Cầm banh phải có đồng đội chỉ mới chuyền đc, tự chuyền là có mấy pha JJump, không khá nổi.

Rất nhiều tình huống cầm banh rồi không chuyền được buộc đè nhau với đối phương, phải mà mấy thằng trẻ trâu như Calvert Lewin hay Callum Robinson nó xúc cho mà chết.
 
Chỉnh sửa cuối:
uy tín vcl =)) cái éo gì cũng giống 2012 =))
185242004_991533418052973_6185004840409417741_n.jpg
 
lần gần nhất Chelsea thua Ars trên sân nhà là mùa 2011/12, trận đó cũng do tt Mariner bắt ;)
 
Xem highlight mà đ hiểu chuyện j đang xảy ra trên màn hinh :)) Ông hoàng chuyền bóng cứ thích tạo highlight, còn Kepa đúng tội cứ hôm nào đá là đồng đội bóp từ trên xuống dưới =))
 
Liv ăn rồi, nhà ta lại thêm áp lực đổ lên :8cool_cry:
 
Lei và Liv kiểu gì chả thua ngược nhân tố M :(tv) phe ta 3 trận kiếm 3-4 điểm là sure kèo top 4 rồi
lúc cần Mu nhất thì nó thua cả 2 =(( giờ phải gồng cơ đít thắng hết
 
Cứ chê Woodner mà xong Arsenal rồi không vào sân thua xong ai cũng gọi tên =))
Dứt điểm thì chán thật nhưng mà vẫn đóng góp khá tốt cho lối chơi chung :))
Mà thua trận rồi tình hình cũng căng nhỉ... Liver nó đá kém 1 trận, nhỡ đâu thua hoặc hoà 1-2 trận còn lại là toang...
 
Out top 4 thì fan cào cả mả tổ nhà ông J5 lên =))
 
Thịt cáo 2 đêm là xong thôi mà, làm gì căng :))
 
Back
Top