- 12/10/08
- 7,286
- 1,928
Trùm cuối phải vậy nó mới hay chứ đấu với Sắc hoài cũng mệtThằng cha kiểm sát viên trong chap 4 nhìn ngứa mắt vcd

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trùm cuối phải vậy nó mới hay chứ đấu với Sắc hoài cũng mệtThằng cha kiểm sát viên trong chap 4 nhìn ngứa mắt vcd

Ông von karma. Có con gái ngon lắmThằng cha kiểm sát viên trong chap 4 nhìn ngứa mắt vcd

Cô con gái hay chơi SM với những người # kể cả anh mình =]]Ông von karma. Có con gái ngon lắm![]()
Lúc đó người chơi có biết đầu cua tai nhéo ra sao đâu? để không biết ai bắn ai trả thù mới tò mò chứ?Edgeworth có biết gì đâu mà đợi trả thù nhỉ?![]()
Dự tập cuối khi nào có vậy đồng chí, đợi lâu ghiền quá![]()
Ông này phải nói là bá nhất trong dàn kiểm sát viên trong AA đấy, từ cách thực hiện vụ án đúng kiểu tội ác hoàn hảo, cho tới việc phản biện cũng hoàn hảo, cơ mà cái mà ông này không nghĩ tới là anh main nhà mình ăn may và có dàn hỗ trợ hùng hậu, chưa kể ông thẩm phán về sau cũng công tâm phết.Trùm cuối phải vậy nó mới hay chứ đấu với Sắc hoài cũng mệt![]()
Ông này phải nói là bá nhất trong dàn kiểm sát viên trong AA đấy, từ cách thực hiện vụ án đúng kiểu tội ác hoàn hảo, cho tới việc phản biện cũng hoàn hảo, cơ mà cái mà ông này không nghĩ tới là anh main nhà mình ăn may và có dàn hỗ trợ hùng hậu, chưa kể ông thẩm phán về sau cũng công tâm phết.
Cũng ko hẳn. Mình nghĩ vừa để trả thù cho phát đạn bắn nữa. Sống bao nhiêu năm với viên đạn trong người, lão này cũng khổ sở. Đeo mặt nạ của mấy ông Vietlot rồi đến phòng khám chui lấy viên đạn ra là xong, ai biết mình là ai mà khổ sở bao nhiêu năm. Mình thấy tình tiết này hơi ảo.Lẽ ra lão này bớt háo thắng tí, kệ mẹ thằng Sắc đi là đặc sản trâu hóa bùn. Cơ mà lão muốn thắng toàn diện, trước khi vụ án bị khóa hồ sơ vẫn muốn hốt cú chót đổ oan cho Sắc để có perfect win trước ông bố nó.
Ai ngờ tự đào hố chôn mình!
Có thể đợi đóng hồ sơ rồi làm sau mà. Khi đó dù khui ra vụ DL 6 cũng vô sự.Cũng ko hẳn. Mình nghĩ vừa để trả thù cho phát đạn bắn nữa. Sống bao nhiêu năm với viên đạn trong người, lão này cũng khổ sở. Đeo mặt nạ của mấy ông Vietlot rồi đến phòng khám chui lấy viên đạn ra là xong, ai biết mình là ai mà khổ sở bao nhiêu năm. Mình thấy tình tiết này hơi ảo.
Thế thì làm sao báo thù đc Sắc, lão muốn Sắc phải vào tù nữa. Lão hận cả cha con nhà Sắc màCó thể đợi đóng hồ sơ rồi làm sau mà. Khi đó dù khui ra vụ DL 6 cũng vô sự.
Đoạn đấy chính anh Sắc đứng ra nhận tội vụ DL6 trước tòa cho nên Phượng mới phải theo đến cùng đấy chứCó thể đợi đóng hồ sơ rồi làm sau mà. Khi đó dù khui ra vụ DL 6 cũng vô sự.
Mình cũng thấy chi tiết này hơi vô lý trong game (nhưng ít ra đỡ hơn conan). Kể cả đường đường chính chính đến cũng chả vấn đề gì. Hoặc đến phòng khám chui rồi lấy lại viên đạn vứt đi là hết.Cũng ko hẳn. Mình nghĩ vừa để trả thù cho phát đạn bắn nữa. Sống bao nhiêu năm với viên đạn trong người, lão này cũng khổ sở. Đeo mặt nạ của mấy ông Vietlot rồi đến phòng khám chui lấy viên đạn ra là xong, ai biết mình là ai mà khổ sở bao nhiêu năm. Mình thấy tình tiết này hơi ảo.
. Đến gọi hồn còn tồn tại thì không gì là không thể nhé.
. Phần 1 với 3 là đỉnh nhất seri này rồi. Chơi phần 3 cốt truyện kiểu mind fuk luôn
Công nhận coi cái case cuối của phần 3 xúc động vl.
Nhưng tính ra story hay nhất vẫn phải là bản Ace attorney investigation 2, vụ án nào cũng xuất sắc và liên kết cực kì chặt chẽ.

Sau này mỗi lần anh Phượng bí đái là lại gọi hồn chị về theo đúng nghĩa đen luôn màTrời. Sao mới vào tập 2 chị Mi xinh đẹp đầy tiềm năng đã lên dĩa rồi. :(
Không chịu đâu. Bỏ game đây.![]()

