Fact check [Confirmed] TPHCM tăng cường lockdown từ ngày từ 23.08

mắc cười nhỉ, đi tiêm ở bv, có giấy tờ xuất trình mà vẫn bị phạt, phải bôi trơn
trong khi mình bik 1 cách đi từ q3 lên q12 để chích chỉ bằng cách fake mail cty kêu chích thôi đó, đưa cái mail đó cho gần chục cái chốt vẫn trót lọt :))
 
Anh Đam trưởng ban phòng chống dịch phát này vào SG, chắc sẽ là chỉ đạo cao nhất nhỉ ?
Cơ mà chưa thấy thông tin anh giun xanh vào nhỉ. Đáng ra với tình trạng y tế quá tải như bây giờ thì anh giun xanh phải cắm chốt trong SG luôn ấy chứ.
Toàn những ông thắc mắc như card.
Bên bộ Y người trong tổ thường trực chống dịch là ông thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.
Giờ ông Sơn vẫn đang lo đc việc thì ông Long vào làm gì? 1 ông Long = 10.000 y bác sĩ à mà đi hỏi quá tải thế đéo thấy ông Long vào?
 
HN cũng có dịch chứ phải rảnh éo đâu
 
giờ đi lấy đăng ký giấy ở đâu vậy các thày
 
giờ đi lấy đăng ký giấy ở đâu vậy các thày
Lấy quy trình ra mà đọc...à mà làm đéo gì có quy trình mà đọc =]] thế nên yolo đi bác ơi, không trông chờ ai hỗ trợ dc đâu.
 
Lấy quy trình ra mà đọc...à mà làm đéo gì có quy trình mà đọc =]] thế nên yolo đi bác ơi, không trông chờ ai hỗ trợ dc đâu.
bình thạnh có bộ đội đi xe máy tuần tra rồi, nhìn dáng như lính nghĩa vụ ấy
 
mắc cười nhỉ, đi tiêm ở bv, có giấy tờ xuất trình mà vẫn bị phạt, phải bôi trơn
trong khi mình bik 1 cách đi từ q3 lên q12 để chích chỉ bằng cách fake mail cty kêu chích thôi đó, đưa cái mail đó cho gần chục cái chốt vẫn trót lọt :))
Do có chốt làm ăn láo mà. Dân âm thầm chịu đựng không kêu thì nó còn làm láo nhiều.
Hi vọng sau khi bên quân đội tiếp quản các chốt thì việc làm láo sẽ bị hạn chế/loại bỏ.
 
mắc cười nhỉ, đi tiêm ở bv, có giấy tờ xuất trình mà vẫn bị phạt, phải bôi trơn
trong khi mình bik 1 cách đi từ q3 lên q12 để chích chỉ bằng cách fake mail cty kêu chích thôi đó, đưa cái mail đó cho gần chục cái chốt vẫn trót lọt :))

Cái này là mấy ông CaP với dân phòng muốn ăn lẻ, ở trên ko kiểm soát được.
Như ở HN hôm mình đi tiêm, mở đt cho mấy ông CaP xem tin nhắn hẹn tiêm phát là auto đi. Thằng bạn chở vợ bầu vào Phụ Sản phải đi qua đường Láng, gặp cái chốt ở gần NCT, các xe khác đều bị dừng kiểm tra, riêng xe bạn mềnh thấy vợ bầu cũng auto next.
 
Ủa rồi có ai review vụ đặt đồ quân đội giao thế nào ko.......tới h bên phường vẫn chả thông báo gì
 
hơ hơ, đợi hết hôm nay xem sao, chứ mình thì mình tin đéo có ai đủ năng lực cung cấp thực thẩm cho 10tr dân ở sài gòn. Đến cái phiếu đi chợ mình còn chả thấy mặt bao giờ
 
Xem nhiều thông tin thì vụ đi chợ hộ ở mấy quận vùng đỏ vùng cam đã triển khai xong combo và chuẩn bị hàng với các siêu thị, giờ đang làm đến việc phiếu mua hàng. Còn vùng xanh vùng vàng do quay xe quá gắt ngày hôm qua nên trở tay không kịp, giờ vẫn đang ở phân đoạn chính quyền làm việc với siêu thị thì phải. Ráng chờ 2 3 hôm nữa chứ biết sao giờ.

Một đứa bạn vừa bảo sáng nay đi bộ qua coop food gần nhà vắng hoe, vẫn vào mua được bình thường không ai đuổi về:)) Chắc do mấy người khác bị chốt chặn cả rồi.
 
Do có chốt làm ăn láo mà. Dân âm thầm chịu đựng không kêu thì nó còn làm láo nhiều.
Hi vọng sau khi bên quân đội tiếp quản các chốt thì việc làm láo sẽ bị hạn chế/loại bỏ.
Mình hi vọng quân đội quản cả vùng xanh luôn cho nó nghiêm thế mới tránh dc người lạ ra vô được !
 
Mình hi vọng quân đội quản cả vùng xanh luôn cho nó nghiêm thế mới tránh dc người lạ ra vô được !
Làm cả vùng xanh thì tung hết quân thường trực vào còn ko đủ
 
Mí zu cho hỏi, nhà thuốc tây có được phép mở bán trong thời điểm này không?
 
Ủa rồi có ai review vụ đặt đồ quân đội giao thế nào ko.......tới h bên phường vẫn chả thông báo gì
Khu vực này khu vực kia thôi , chỗ nào không có thì tự bơi tiếp . Chưa ra đường nên cũng chả biết tình hình bên ngoài sáng này ra sao . Nhưng khu ta thì phường , tổ gì sủi hết rồi .
 
Khu vực này khu vực kia thôi , chỗ nào không có thì tự bơi tiếp . Chưa ra đường nên cũng chả biết tình hình bên ngoài sáng này ra sao . Nhưng khu ta thì phường , tổ gì sủi hết rồi .
Đi bộ ra đường được đó né chốt, đường có bộ đội chốt, phường đội bên ban chỉ huy quân sự chạy xe tuần, giao thông, côn an phường ko thấy
Mới đi mua đồ xong mấy bữa chạy ship giờ mới mua cho bản thân được
IMG_20210823_143016~3.jpg
 
Mình hi vọng quân đội quản cả vùng xanh luôn cho nó nghiêm thế mới tránh dc người lạ ra vô được !
Tổ dân phố mới là lực lượng nắm rõ dân cư trong tổ của mình.... Cho nên, để chốt vùng xanh/vùng đỏ, vẫn phải có sự phối hợp của tổ dân phố. Nếu mấy người trong tổ dân phố mà cố tình qua mặt đại diện của bên quân đội thì bên quân đội cũng bó tay...
 
Cái câu quân đội sẽ phân phối thực phẩm cho người dân khác với quân đội sẽ phân phối thực phẩm cho TOÀN BỘ người dân. :6cool_smile:

Ta tính sơ nhé. QK7 quân số 34k. QK9 quân số 30k.

Ta cho là điều động 2/3 là bộ binh đi vì số còn lại như không quân, ra đa, phòng không... lo nhiệm vụ trực chiến đất nước, không thể đi. Tăng viện vào 4k. Vậy tổng số quân hiện có là 47k quân.

Tính 3 chợ đầu mối trái cây, rau và thịt cá thôi. 1 đêm chợ đầu mối Thủ Đức có 20k lượt người hoạt động, chợ Hóc Môn 10k, chợ Bình Điền 30k. Là 60k lượt người chỉ để tập kết hàng và chở về chợ truyền thống từ 10:00 tối đến 4:00 sáng ngày hôm sau.

SG có 15tr người. Cho là 5tr đã về quê, còn 10tr thì cần ít nhất 40k người để phân bổ hàng về đến từng quận.

Rồi còn chia về phường, rồi đóng bịch, rồi đi phân phát từng hộ, trực chốt hỗ trợ CA. 7k lính còn lại làm nhiêu đó là chuyện không tưởng :D:D

Khả thi nhất chỉ có thể phát cho từng nhà ăn 3 ngày. Cần 13k lính vận chuyển, 27 ngàn lính còn lại lo đóng bịch thì may ra. Đây là tính trên giấy nhé.
 
Cái câu quân đội sẽ phân phối thực phẩm cho người dân khác với quân đội sẽ phân phối thực phẩm cho TOÀN BỘ người dân. :6cool_smile:

Ta tính sơ nhé. QK7 quân số 34k. QK9 quân số 30k.

Ta cho là điều động 2/3 là bộ binh đi vì số còn lại như không quân, ra đa, phòng không... lo nhiệm vụ trực chiến đất nước, không thể đi. Tăng viện vào 4k. Vậy tổng số quân hiện có là 47k quân.

Tính 3 chợ đầu mối trái cây, rau và thịt cá thôi. 1 đêm chợ đầu mối Thủ Đức có 20k lượt người hoạt động, chợ Hóc Môn 10k, chợ Bình Điền 30k. Là 60k lượt người chỉ để tập kết hàng và chở về chợ truyền thống từ 10:00 tối đến 4:00 sáng ngày hôm sau.

SG có 15tr người. Cho là 5tr đã về quê, còn 10tr thì cần ít nhất 40k người để phân bổ hàng về đến từng quận.

Rồi còn chia về phường, rồi đóng bịch, rồi đi phân phát từng hộ, trực chốt hỗ trợ CA. 7k lính còn lại làm nhiêu đó là chuyện không tưởng :D:D

Khả thi nhất chỉ có thể phát cho từng nhà ăn 3 ngày. Cần 13k lính vận chuyển, 27 ngàn lính còn lại lo đóng bịch thì may ra. Đây là tính trên giấy nhé.
đấy là bác tính theo kiểu ngày nào cũng phải phát, người ta sẽ chia ra theo tổ dân phố khác nhau, phát quay vòng 2-3 ngày 1 lần thì sẽ giảm tải ngay. Chưa kể cả công an, dân quân và đoàn đội cũng tham gia nữa
 
Back
Top