Vấn đề là thằng Artyom nó là nhân vật được xây dựng rõ ràng có tính cách riêng, thậm chí có cả giọng nói riêng chứ không phải kiểu mấy nhân vật blank state như các game câm khác, vậy nên việc mọi người hỏi han mà nó không nói gì ngược lại càng khiến mất nhập tâm hơn. Mà có vẻ dev cũng rút kinh nghiệm rồi nên 2 cái dlc của exodus đều cho nhân vật nói rồi
Đoạn này trong 2033 đọc ấn tượng vãi, cuộc chiến tranh hạt nhân không chỉ huỷ diệt thế giới này mà còn huỷ diệt cả thế giới bên kia, khiến cho linh hồn người chết không còn nơi siêu thoát chỉ có thể vất vưởng trong đống tro tàn của trần thế

Cuốn 2033 viết về mấy yếu tố tâm linh ma mị cực hay, dù chỉ thỉnh thoảng nhắc thoáng qua không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính nhưng mỗi lần đều lạnh cả gáy và càng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong thế giới Metro này.