- 31/5/07
- 5,633
- 8,798
Ngạnh khí công toàn thân bất hoại trừ 1 2 huyệt trên cơ thể.Cái môn này đá vào bị hay chơi "ngũ trảo công" của các chị em nó có chết không anh em.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ngạnh khí công toàn thân bất hoại trừ 1 2 huyệt trên cơ thể.Cái môn này đá vào bị hay chơi "ngũ trảo công" của các chị em nó có chết không anh em.


Thì bởi vậy bị phổi chết , thông điệp thế còn gìKhông thích kiểu phản diện chó điên như này lắm.
Phim này a Lạc rít thuốc nhiều vl. Cảnh nào có mặt là có hút khói mờ hình luôn![]()
. Đàn ông hút thuốc nhiều khi vẫn khá là man , văn hóa mời thuốc hồi xưa cũng là 1 dạng xã giao ấy mà .Xem được hành động giải trí thôi
Kịch bản không thể hay bằng Trùm Hương Cảng của Lưu Đức Hoa, Chân Tử Đan được
Nhưng tạo hình vẽ ra được khu Cửu Long Thành Trại rất thật, bức bối, bẩn thỉu chật hẹp, giống như ở VN có khu Hoàng Mai Thành Trại, HH Linh Đàm
Võ thuật hành động cũng ổn đúng chất xã hội đen Hong Kong xưa, gợi lại nhiều kỷ niệm cho thế hệ già ngày xưa xem phim băng từ quay tay, đôi khi hành động hơi ảo quá, như việc Long Quyển Phong đá hất người bay 10 mét, ảo lắm
Chưa làm rõ mối quan hệ giữa Long Quyển Phong và trùm sát thủ Trần Chiêm, nên thêm 1,2 phút phim để làm rõ hơn mối quan hệ sâu sắc đến mức độ nào của họ, chứ tự dưng Long Quyển Phong lại bất chấp tính mạng bảo vệ thằng con của 1 ông nào đó mới lần đầu vào cạo râu thì hơi ảo, chắc để dành kịch bản làm phần tiền truyện tiếp theo
Mà hình như Trần Lạc Quân, lúc nhỏ sinh ở Hong Kong, rồi được đưa sang phố người Hoa ở VN sinh sống à, sau năm 1979 trở thành thuyền nhân lại chạy dạt về Hong Kong, trong phim có đoạn phát loa thông báo bằng tiếng Việt thì phải. Thời đó quan trọng gì căn cước công dân mà Trần Lạc Quân sống chết phải đòi bằng được căn cước công dân, cuối cùng hoá ra đủ điều kiện cấp căn cước công dân Hong Kong miễn phí, đúng là đời quá đen
Phim này lúc mở đầu, khi các băng đảng tranh giành khu Cửu Long Thành Trại, chắc khoảng năm 1950-1960 gì đó, có thể kịch bản nên thêm vào 1 nhân vật mang hơi hướng Diệp Vấn, đồng bọn của Long Quyển Phong, lao vào dùng Vịnh Xuân Quyền đánh đông dẹp bắc, thì sẽ thu hút khán giả hơn, thời này là Diệp Vấn sống ở Hong Kong rồi. Thực ra cũng đã từng có 1 phim về Diệp Vấn dẹp loạn khu Cửu Long Thành Trại rồi, phim đó vai Diệp Vấn do Huỳnh Thu Sinh diễn, xây dựng nhân vật Diệp Vấn thực tế hơn, cũng trai gái, nghiện ngập hút chích đủ cả, không phải tốt đời đẹp đạo anh hùng cái thế như Diệp Vấn của Chân Tử Đan.
Nhiều người bảo Cổ Thiên Lạc đóng tốt, nhưng thực ra trong phim này vai thằng phản diện Vương Cửu đóng tốt nhất, hài hước nhây nhây cười cười nhưng ra tay tàn bạo, đang cầm dao chém nhau, ông lại vác ra 2 khẩu AK bắn toán loạn, làm cả bọn chạy chối chết, đúng là đứng trước AK, mọi võ thuật đều là nhảm nhí vớ vẩn
Cũng nên thêm vài phút phim để giới thiệu đoạn thằng Vương Cửu tập luyện Ngạnh khí công đao thương bất nhập, để khán giả đỡ bị choáng trước 1 thằng tự nhiên đao chém không rách, thương đâm không thủng, ảo vcl
thằng phản diện Vương Cửu do Ngũ Doãn Long đóng vai này thì phải, 1 trong số ít diễn viên có võ thuật thực sự, chứ còn bây giờ nhiều thằng diễn viên trẻ của Tàu đóng phim võ thuật toàn múa may, quay cuồng, dùng dây cáp bay nhảy, kết hợp với cắt cảnh, quay cận cảnh là chính
Trên mạng chúng nó đang so sánh Cửu Long Thành Trại với Bụi Đời Chợ Lớn, nhiều đoạn giống nhau, nhưng hơi đen cho Bụi Đời Chợ Lớn, ra mắt không đúng thời điểm, thời đó người ta còn kiểm duyệt gắt gao, bị cấm sấp mặt, tốn bao nhiêu tiền, suy sụp luôn. Chứ Bụi Đời Chợ Lớn ra mắt vào thời điểm này thì lại thoải mái, ít cấm đoán hơn, doanh thu chắc cũng nhẹ nhàng trăm tỷ. Đúng là đời quá đen.


Này làm theo truyện nên chịu thôi :vngoại trừ việc xuất thân thằng Quân quá ảo ma và trùng hợp ra thì phim 9/10
mình còn nghĩ có khi combat cuối phim Quách Phú Thành bất ngờ xuất hiện rồi gank tem, vì chết off screen
truyện kiếm hiệp thì main lúc nào cũng con ông cháu cha chân mệnh thiên tử ít khi nào build 1 thằng ất ơ cù bơ lên lắm. Nó thuộc về văn hoá định mệnh số trời Trung Hoa rồi.
)Nói chung phải gọi là plot này cũ, đúng kiểu phim truyền hình 90s.Plot như truyện trẻ con ,coi action tắt não thôiThế kỷ 21 rồi mà vẫn còn chế plot twist kiểu trên trời xuống như cho thằng main hóa ra con thằng có thù với thằng sếp,nói thẳng giờ chỉ có phim Tàu và Vn mới có writer viết plot kém cỏi như thế .





Thử mấy chỗ nhưNgạnh khí công toàn thân bất hoại trừ 1 2 huyệt trên cơ thể.
