để xem story thế nào đã, combat thì phát triển thêm của p1 là ổn rồi.
Ko biết có phải chạy mòn đít mới vớ đc tụi địch để đánh nhau ko?
Mà éo dám day 1 như con GOT, làm quả như map 3 thì ăn hồ bách thảo.
Nhiều tuyết, nắng quá, gây chói mắt quá, toàn phải đợi đến đêm mới đi roaming đc.
Mà vẫn khoái kiểu game có nam, có nữ hơn, main bên nào thì bên kia là sidekick, chứ éo phải mình tau ôm hết.
Mỵ chưa thấy yếu tố woke nào mà mấy fen tế nó ghê thế.
Hay giống trên fb: auto main nữ là chê, là chửi

Tạo hình kiểu xấu thật ngoài đời, chứ có phải cố tình tạo xấu đi đâu, may chưa đưa mấy mỹ nữ theo chuẩn hồi đó vô, cái mặt bành bạnh, tròn tròn

P/S: trai dẹp, gái xinh thì vẫn hơn