Bữa mình tìm lâu quá thế là pm đại 1 thằng đang farm kpi hẹn ra chém nhau. Nó kêu ok mày chờ tý. Xong nó tele ra cái khu toàn Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực gần Bồ Đề Khổ Hải ấy (chỗ gần cái cây mà mình làm nhiệm vụ nhập nội môn Tam Canh ấy). Xong challenge chém nhau nó chém mình nát người xong kêu "mày yếu vậy? Cho cơ hội nữa" (phải bật bảng, dò đúng tên nó click vô thì nó mới trigger cho phép challenge lần nữa). Lần này mình trụ đc lâu hơn lần 1 một tý

.
Giết xong không thấy nó tele đi, nó bảo ngày nào tao chả đứng đây chờ mấy thằng nội môn như mày thách đấu để tao farm Kpi. Chẳng qua hnay mày gọi tao ra sớm nên tao mở sới vật sớm thôi.
Xong đứng xem nó chém chết thêm 5 6 thằng nội môn nữa.
Đúng phong phạm của đại cao thủ

. Đánh nhau thì chọn chỗ lãng mạn, có không khí, đánh thì giỏi nữa. Best roleplay nhập vai