EPL 2025-2026: Cuộc đua kim tiền

Barca đào tạo ra nhiều elite còn hàng da thì hàng tầm khá trở lên nhiều hơn dễ bán dễ dùng. Real Perez dùng Galaticos là chính, hàng Castilla như Carvajal là phụ. Barca ngược lại, ưu tiên La Masia.
 
Kênh lậu cũng bay màu hết thôi, mấy thằng kia không sớm thì muộn, súng to súng nhỏ thâu tóm gần hết mạng viễn thông internet chạy đâu cho thoát.
 
Đang định đổi qua FPT vì vụ nì luôn, thấy có gói 300k/tháng bao internet và NHA1770182975427.png
 
má rẻ nhỉ, chắc chuyển qua xài quá vì cả nhà cũng chả có việc gì hay phải truy cập web nước ngoài cả, ngoại trừ mình. :-?
 
1770259107262.png

Xong rồi, Rophim kết thúc rồi, thế thì rổ bóng cũng hẹo
 
Giờ chơi với pháo chắc cũng chơi bài này thôi . Chứ trông mong gì đám tài của EPL sửa luật vì chúng nó còn muốn nhiều bàn thắng hơn . Chơi bài 50-50 cho nó máu . Cắm mịa 3 - 4 thằng trên hàng công gần vạch giữa sân vị trí chưa việt vị bu vào đánh đầu éo vào được là ăn phất lên phản công sml .
 
bằng 1 cách nào đó mà HLV đội đầu bảng del dành dc 1 cái nào trong mấy tháng liên tiếp, né đỉnh vl =))
 
Kèo này cũng cân
Carrick thắng cả 3 trận trước 3 đối thủ mạnh nhưng mấy hlv kia toàn dẫn 5 6 trận trong tháng, thách tích hlv nào cũng có thắng có thua
 
bằng 1 cách nào đó mà HLV đội đầu bảng del dành dc 1 cái nào trong mấy tháng liên tiếp, né đỉnh vl =))
Người ta gọi đó là "định mệnh" pu_bootycheeks

Nghiêm túc thì Ars h vẫn còn đầu bảng thì ai cũng biết là do.... mấy anh khác cũng đá kém, kết quả là tự níu chân nhau.

Kiểu như có 4 đội tranh vô địch, 1-2-3-4, thì trong tháng, ông thứ 4 lại đá tốt, còn 3 anh kia thì đá kém, thế là thứ hạng thay đổi 1-4-2-3. Rồi sang tháng sau, lại tới ông thứ 4 (nay đang hạng 2) đá kém. ông thứ 3 lại đá hay, thế là lại thành 1-3-4-2. Cứ thế cứ thế, nên dù ông 1 đá cũng đéo ra j, nhưng mấy ông kia tháng hay tháng dở, rồi vẫn cứ thế mà xếp sau ông 1.

Ví dụ như aston từng làm 1 pha kinh điển 11 trận thắng liên tiếp, HLV đc trao giải. Có giải xong thì aston lại loạng choạng, từ cơ hội vươn lên ngôi đầu, aston dần tụt dốc. Trong khi đó, mấy đội kia sau 1 thời gian kém cỏi, lại bất ngờ trỗi dậy, nhưng vì khoảng cách điểm còn lớn, nên lại vẫn chưa thể bứt lên. Đơn cử như MU, có 1 thời gian dài loạng choạng, nay bất ngờ trở thành "ứng cử viên vô địch" sau 3 trận thắng liên tiếp, và HLV nhanh chóng đc đề cử.
 
CHÍNH THỨC: Ban tổ chức EFL thông báo họ không chấp nhận sửa đổi luật cho phép Marc Guehi đá trận chung kết Carabao Cup với Arsenal.
❌

"EFL không chấp nhận đổi luật ngay cả khi Man City có đệ trình đơn".
Sau khi đánh bại Newcastle, Pep đã phát biểu thỉnh cầu BLĐ Manchester City nộp đơn yêu cầu EFL sửa luật để Guehi đá trận chung kết.
Sở dĩ Guehi vắng mặt là bởi, luật EFL yêu cầu "một cầu thủ mới được chấp nhận đăng ký nếu anh ta hoàn tất chuyển nhượng đúng thời hạn và trước BÁN KẾT".
✅
Semenyo mua trước bán kết: ĐƯỢC ĐÁ
❌
Guehi mua sau bán kết: BỊ CẤM
Như vậy City sẽ mất đi trung vệ ngon nhất của mình hiện tại ở chung kết Carabao với Arsenal, may cho họ là Dias đã trở lại tập luyện sau chấn thương, khổ nổi Dias dạo này chẳng ổn định lắm.

Sao mua sau nhỉ? tưởng xong trước
 
Vẫn nhớ lại cái Combo Amorim và Pep fake của người a e Chelsea, nhận giải xong là bấm nút luôn
 
a Tạ giống kiểu học sinh khá môn nào cũng 8đ
mấy ô kia học lệch môn 9-10 môn 4-5 nên thỉnh thoảng đc tuyên dương trc lớp nhưng tổng đ ko bằng a Tạ
 
Back
Top