chết thật, dạo này ảnh sassie càng lúc càng xinh (hi vọng ko phải mỗi mình thấy thế).
mà trong này thành hồ cá nữa rồi, xem mãi chưa thấy thống nhất ý kiến. Tôi thì ko dám đề xuất gì, chỉ hưởng ứng đi ăn lẩu (trời rét mà) vì chưa chắc đã đi đc nên chỉ làm bình vôi trong vụ chọn ngày chọn nội dung thôi.
Sao ko đi được. Ông này nói đi nói lại toàn thấy bàn lùi. Chả nhẽ tui hỏi địa chỉ nhà cửa để đến đón ông đi hay là đến sút cho phát. Chán kinh. Pó tay. Gặp ông khó hơn gặp chủ tịch nước. Làm cái công việc j` mà bận rộn thế. Cả năm cả dời có 1 ngày chứ nhiều nhặn j` đâu. Pó tay. Hay là lại còn sợ mẹ trẻ?? Mấy khi được đi cùng anh em yêu thì phải hiểu chứ T_T. quá chán
he he, mỗi Trí là ko mắng
bức xúc rồi đó, xem chừng thứ 6 này hả, bực quá đi bây giờ. Có cái tôi mà đi là ko đc ép say đâu đấy (mặc dù biết ko thể cho mình say nổi nhưng cũng cứ nói trc thế :p), hôm sau là phải đến nhà thầy nộp đồ án roài, tốt nghiệp chứ ko phải chơi nên ko dám vớ vỉn đâu ::(
thế mài không xin chữ ký thằng anh mài à,chán thằng em quá-.-"
mà Duy béo lần này không đi là hơi bị vấn đề đấy nhé
lần trước đã trốn anh em để đi với mẹ trẻ rồi,lần này mà không đi là mỗi người trong đoàn trích ra nửa lít xăng tống vào nhà lão đấy
hí hí. QUả này Duy lại pahir xây nhà mới roài. THấy chưa thấy anh em í kiến chưa. Chả lẽ anh em đã nói thế mà ko mảy may suy nghĩ sao. Nói vui 1 chút thì là nói như nói .... nói ... cũng = thừa à J/K. Nhìn xem 2 trang liền nói về vấn đề của Duy đấy. Anh em có quí thì mới kêu đi, đáp lễ anh em đê