Tin vui cho mọi người bị BAN ở GMS

  • Thread starter Thread starter Beeminh
  • Ngày gửi Ngày gửi
có thể cung cấp cho mọi người biết ông lấy thông tin này ở đâu không tôi tim khắp nexon mà có thấy cái j đâu hay ro mình tiếng em kém quá nhỉ
 
Nếu được unban mà bị naked thì vẫn đau xót quá tổng thiệt hại cũng vào khoảng 400m chứ kô ít :(( , nick của tui thì bị ban trước đợt tụi GM mass ban vài hôm nên được thả sớm hơn các huynh 1 tuần nhưng thả ra sớm mà bị lột sạch thì cũng phải mất 1 đống thời gian để kiếm lại đồ ý chứ , bùn quá cơ ::(
 
chà chà. GM quả này nhân đạo quá. Hí hí lại đón mừng sự trở về của các hacker. hehehe
 
thx kiu thx kiu. Đợt này anh em ở GMS tổn thất nănng nè quá, cái ID của tôi mất gần một bil, bây h đang phải bán bớt đồ đi để mua lại một số thứ. Đứa bạn tôi hồi trước bị ban sau đó một thời gian được unban ( ko biết ly do) nhưng đồ đạc tiền nong con nguyên. Nhưng hay coi là nake đi để đên lú unban nhìn được đồ ( nếu có ) thì sung sướng, con ko thì cảm giác bình thường, chứ ngược lại thi gay go :P
 
Tui có 1 cái account đã bị banned cũng gần 1 năm rồi, nhưng bữa login vào lại thì nó nói sẽ thả ra vào 2/14/2007

đấy chắc ông may thôi, tôi bị bann con spear đợt tháng 6/2006, tầm vài tháng sau log vào đa bị "This ID is not registered", mấy hôm trước log vào thì cũng bị thế. Chắc nó bann vài tháng là xóa luôn khỏi data base nếu bị perm bann.
 
chúc mừng mấy bạn sắp dc giải phóng nha :D
 
Intro hên thế.....tui chỉ cần 2 char sống lại nguyên lvl thôi naked cũng đc tiền nong ko thành vấn đề :D
 
Cái ign kichun mà sống lại được là cả vấn đề cơ đấy, hohohoh...
 
Intro hên thế.....tui chỉ cần 2 char sống lại nguyên lvl thôi naked cũng đc tiền nong ko thành vấn đề
Chắc tại tui làm việc trong mấy chỗ ít người và kính đáo, nên tụi nó thấy thương :). Còn mấy ng` kia chắc biểu diễn ngoài đường nên nó bắt nhốt hết :0. Anyway, nghe nó tên mấy chục ngàn đứa được thả nhân ngày ân xá của lễ "Tình Nhân" mà :)).
 
mừng quá chief bandit của mình được tha rồi cám ơn trời phật từ nay sẽ không hát nữa
 
Cái ign kichun mà sống lại được là cả vấn đề cơ đấy, hohohoh...

Kichun mà sống lại thì . . . cái thời loạn lạc của Scania sắp đến -> tù nhân chính trị ! oh, lô lô ai em lót Xát đam Hút sai in !
P/s : I miss Kichun ! :((
 
Cái thời loạn lạc đấy đang được tôi tiếp quản dần rồi,hơ hơ... căn bản không có nhiều thời gian tập trung vào nó thôi :D
 
Cái vụ loạn lạc này nghe sao mà vui nhưng mình khó mà chơi tiếp bên đó được chán thật, lvl thì thấp, người thì đông, lại còn hack công khai + lag ::(.
Còn tự nhiên lần này ra lại muốn diện kiến cyc xem là ai mà style ăn nói giống mình thế, bạn có thời gian thì đi với mọi người rồi mình gặp nhau xem nhé :D.
 
Thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích (her) ngay mà ;))
 
Thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích (her) ngay mà ;))

Phải nói là thử gặp 1 lần rồi xem, chứ thử kiểu ông thì ai mà biết, còn cái vụ ghê gớm nhìn trên đây là biết rồi, cần gì phải gặp mới biết :D.
 
Back
Top