Dấu Ấn Rồng Thiêng

Status
Không mở trả lời sau này.
Nó sống nhăn răng, cái kiếm của của nó vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị gãy vụn nên đảm bảo nó còn sống. Thằng thợ rèn chuyện nghiệp Rôn bê rúc đã từng nói là thanh kiếm của Đai (chính xác là Đê Nô) được nó rèn dựa trên tâm huyết của người sử dụng nên chính vì vậy người sử dụng thế nào thanh kiếm nó sẽ như vậy. Nếu người sử dụng chết thanh kiếm sẽ tự động tan biến vì thanh kiếm được làm cho Đai, ngoài Đai ra không ai có thể sử dụng được nó.
Đai sau vụ nổ với thằng Đại Ma Vương chắc bị bay đi đâu đó và sống nhăn răng, chết sao được. Chỉ tiếc 1 điều là không biết em Lêona có chờ nó không hay là lại đi theo thằng khác =((
Thằng thấy Avande của nó tưởng chết từ tập 3 rồi ai dè tập 27 (hay 28 gì đó) lù lù vác xác hiện về =)), đại tướng quân cá sấu bị Đai chém cho nát bét, sau đó bị Hunken chọc cho lòi ruột mà vẫn sống, Hunken bị nham thạch chôn vùi, bị thằng Ha đô la chọc xuyên tim vẫn sống :-"...
Đại loại là trong bộ Dragon Quest này thì cái kiểu nhân vật biến đi 1 thời gian dài (được coi là đã "toi") thì sẽ luôn đột nhiên xuất hiện lại để gây cảm hứng bất ngờ =))
 
đòn cuối cùng hơi chán
có cái kiếm còn cắm lại mà xoẹt một phát đứt đôi nguời dễ như k0 có gì trong khi đánh thằng kia mất gần chục tập :|
 
hồi nhớ có dấu ấn rồng thiêng 2, NXB kin đồng dịch sai bét hết.

Cái Tập có đai hay hơn hẳn
 
Chơi Dragon warrior trên Snes đê bà con!!!! :D. Dấu ấn rồng thiêng phần 2 có làm game đó!!!! :D.
 
phần 2 tên của thằng anh em với ansu đc thằng đại ma vương đặt ngược lại là usan mới ghê :D
 
phần 2 tên của thằng anh em với ansu đc thằng đại ma vương đặt ngược lại là usan mới ghê :D
ko chỉ có thế, tên mấy con ma với cả thần chú cũng reverse. Đã vậy còn ko bit ở đâu ra mấy cái tên lạ lùng (ko bit dịch từ nguyên bản hay đã dịch thóat đi) như Canaximu, Garu... Cắn lưỡi 8-}

@Raegonex: kiểu đột biến như thế lại gây hào hứng hơn :D
 
Chắc là thằng Dai lúc cuối nó xách trái bom bay lên rồi vận 2 dấu ấn rông ném nó ra ngoài vũ trụ (2 dấu lận đó) xong quay về trái đất. Ko biết cuối cung thằng pop chọn con nào? Con thầy bói hay con "vũ thê"?
 
theo tui là con Mina, tui thấy thì người con nhỏ này yêu thật sự là Pop chứ o phải Hyuken, đó chỉ là sự ngưỡng mộ thôi. Mà truyện này cũng mang dáng dấp cổ trang nên có lẽ thằng kia sẽ chọn cả 2 =))
 
Có mấy cái ảnh cuối Pop đứng cạnh cả 2 con, Leona thì đứng 1 mình chắc chờ Đai, hunken với cá sấu lên đảo quái thú, ông avandê là sướng nhất - vớ ngay được bà nữ hoàng.
Hối xưa bọn KĐ dịch thì cứ gọi là vãi đạn. Phần sau chả liên quan quái gì cũng phang vào. Rồi thì cố ép cho nó giống. Được cái sáng tạo cứ gọi là. Avandê thì thành Evanda, Hađôla thì thành Hadalô - Hay đánh lộn, rồi còn vài cái tên siêu bựa : Makhalobatu - Ma khổng lồ bất tử .... Nhưng đỉnh cao thì vẫn phải nhắc tới ba cái tuyệt chiêu ở Dragon Ball : Suzuki bút bi bút máy =))
Truyện này lúc đầu thì bảo Avande đánh Hadola 100 năm trước, được vài tập thì thành 10 năm, đến gần cuối thì lại thành 100 năm: Avande dùng phép đông cứng nên ko bị già đi, bố mẹ Mina ở gần nên cũng dính. Nhưng tôi đoán là 10 năm, vì còn 1 đống người ko bị ảnh hưởng mà vẫn sống nhăn. Điển hình là bà nữ hoàng Fờ loa ra. Nói chung thì toàn là KĐ dịch láo cả, chứ truyện của nó rất Logic.
 
đâu,hình như Mina thích thằng Hunken thật mà.Mà nó có thích thật hay ko cũng thế vì thằng Hunken có con khác rồi,ko nhớ tên nhưng hồi trước thích cặp thằng Hunken với con đấy nhất :x Thằng Pop chắc chắn là đi với Mina rồi,nó có thích con kia đâu,chỉ có con kia thích nó thôi.Nó mà dám chọn cả 2 sẽ bị Mina đập chết liền =))
 
Hunken với cái con cận vệ của Leona hả? Cái đấy thì giống như thằng Pop với con bé tiên tri thôi. Con nhỏ cận vệ của Leona kết Hunken nhưng mà thằng này vẫn tỉnh bơ, đối xử chả khác gì với Mina cả nên chắc chắn là không có cửa. Tình hình này thì khả năng thằng Hunken sống độc thân là khá cao, Pop thì chắc đến 99% là Happy Ending với Mina!
 
bộ này thằng hunken đúng là bị dập tơi tả nhất =))
lần nào lần nấy bị đánh cho lên bờ xuống ruộng tuởng chết mấy lần :)) nhất là cái lần đánh nhau với cả bàn cờ rõ điêu, xương trong người nát hết pà ấy rồi vẫn đứng dậy choảng nhau nhờ... ý chí =))
 
mấy bác có hình Dấu ấn rồng thiêng 1 không, up lên giùm chứ em quên hết mặt thằng hunken, cá sấu gì rồi. avande hình như là thằng đeo kính đúng không. qua phần 2 hình như có đứa evanda =))
 
dai3.jpg

leona.jpg

baran.jpg

kiếm đc mấy cái xấu xấu :'>
 
xeno up lên vài tấm nữa đi

dấu ấn rồng thiêng tiếng anh là gì nhỉ??
 
dragon quest
thich thì tự tìm tiếp đi :))
 
truyện đó thích mổi baran thui,wá kool,chết cũng wá đẹp,thằng ma vưong với misuto khá là bất ngờ,còn gây thất vọng nhất là thằng Kiban,cứ tưởng giở mặt nạ ra là gì gì chứ,ai ngờ là cái thắng hề,ôi giời
 
bộ này ấn tượng với lông trym của avandê :'>
phi cứ gọi là vèo vèo vèo vèo :'>
 
bộ này ấn tượng với lông trym của avandê
ủa, có vụ này thật à? sao em không nhớ

mà baran là thằng vampire đó hả
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top