Máy tính đầu thập niên 90 - bạn có nhớ ?

^^máy lần đầu tiên ông bô mua cho là
P166Mhz, 16Mb Ram. Vga 1Mb, CDRom 16X, màn 14" Acer
dek chơi đc Diablo >< chỉ chơi đc doom và tam quốc 4 ^^
 
hồi đó nhớ ông già di lước ngoài vác dc. con máy tính xách tay về :'> nhìn lác cả mắt chậm rì rì chơi dc. mấy trò dò bom chả nhớ HDH gì chắc là 95:| sau này mua game đĩa mềm về cài chơi mà thấy sướng cả người =))
 
Hồi đó cách đây hơn chục năm rồi, hồi đó một cái máy tính đối với gia đình tôi là một gia tài lớn. linh kiện thời đó rất bền, đều hàng xịn cả, như chiếc bàn phím hay màn hình monitor tôi vẫn xài tới giờ và chắc là sẽ không bỏ. Hồi đó thường ngồi chơi những trò chơi dos thực mê say. Nhìn lại đã hơn chục năm trôi qua , khi đó Đà lạt nơi tôi ở hình như chẳng có nơi nào bán máy cả , ba tôi phải đặt với giá rất mắc. Hồi đó khi ông anh họ tui ở nước ngoài gởi hình về có ảnh ngồi bên máy vi tính, tôi ước gì mình cũng có một cái, để rồi khi nhận máy vi tính về thực đặc biệt. Những kỉ niệm thực khó phai
Đại ka cho iem cái quý danh :D, vì em dân ĐL, máy của anh em hùi xưa mua 10tr (1997) xài tới cách đây 3 năm thì bỏ, mà hùi đó chơi được commandos zdui thiệt :x
 
Đại ka cho iem cái quý danh :D, vì em dân ĐL, máy của anh em hùi xưa mua 10tr (1997) xài tới cách đây 3 năm thì bỏ, mà hùi đó chơi được commandos zdui thiệt :x

2 đại ca cho em bik quý danh, em cũng dân DL đây :D. Máy rỡm nhưng ko có xiền đổi nên chơi tận tới bây giờ ( 2002 ).
 
Thơi đó đang đi học nghề trong trường với mấy cái máy cài DOS :|
 
Cái mình xài đầu tiên là hồi học lớp 3,hình như là con 286 thì phải,lúc ấy có cái FDD to đùng lại mềm mềm^_^
 
cpu 500Mhz <--- siêu pở rô, cả xóm (ko, phải nói cả xã :'> phải nể)
ram 32MB
Vga 4M
HDD 4GB :D pro :D bọn bạn nhìn thèm hê hêh... mua năm 97 hay 98 gì đó ::)
 
HDD 4GB năm 97 giờ năm 2007 giờ vài chục terabyte là chuyện thường ::)
công nghệ máy tính phát triển nhanh thật ::)
 
náp tốp tớ giờ còn bèo :'>, cố học để bố thấy thương mà upgrade cho :'>
 
Máy đầu tiên mình sử dụng :'>

Pentium MX 233 Mhz
Ram 16 MB
Vga 2 MB
HDD 2,1 GB

Chủ yếu chơi game dos nhưng mà thấy hay vãi :)) Cấu hình đó xài win95 là tẹc ga luôn :D
 
Dưới năm 2k thì nhà tớ còn chưa mua máy tính nữa ý chứ
Đắt lòi mắt ra,game hồi đó mà chơi chắc chỉ có vài trò dạng Sega :))
 
Cái mày tính đâu tiên em có là cái máy đang dùng, mua từ năm 2002, bây giờ vẫn chưa lỗi thời lắm :D
 
Cái mày tính đâu tiên em có là cái máy đang dùng, mua từ năm 2002, bây giờ vẫn chưa lỗi thời lắm :D

của bạn cũng 2002 à, tui cũng 2002 đây nhưng sao nó lỗi thời quá trời rồi nè.
 
Máy bạn cấu hình thiế nào, máy tôi P4 2,4GHz 512 RAM :))
 
Máy bạn cấu hình thiế nào, máy tôi P4 2,4GHz 512 RAM :))

chắc hồi ấy bác mua mắc lắm nhẫy, tôi chỉ C 1.0, Ram 256 ( sắp nâng 512) , VGA FX 5200 128 thôi.
 
Nhớ hồi xưa xài đĩa mềm 1.2M, cái đĩa to đùng, sau này cải tiếng thành 1M4, dĩa nhỏ lại, giá tầm 10000d/cái. Còn bây giờ thì... ko thèm lắp cái ổ đọc đĩa mềm vào :D
 
Máy tính cũ của mình mua hồi cuối thập niên 90 mà cấu hình thế này nè:
CPU độ mấy trăm Mhz, Ram 8Mb, ổ cứng 540Mb, Win95 :D:D
giờ vẫn còn để ở nhà
 
Back
Top