Bengal giải thích hay quá, khâm phục thật, Triết học có nhiều trường phái khác nhau nhưng ko biết chính xác cái nào mới đúng trong thế giới ta đang sống, nhờ sự lý giải trong các sự kiện SH mình thấy dễ hiểu và hợp lý khá nhiều...
Hic hic! Nghe khen phổng hết cả mũi roài!
Về phần Triết học thì chúng ta cũng nên thận trọng. Những Lý thuyết trong Silent Hill đúng là rất hay, nhưng nếu ta lạm dụng những thứ đó để lý giải những sự kiện trong cuộc sống hay ta tin tưởng vào những lý thuyết đó thái quá cũng ko nên.
Vậy còn lúc Henry nhìn qua cái lỗ trong room 302 thì thấy hình ảnh của chính anh ta bị biến đổi thành ma quái giống trong cái avatar của Bengal có phải là do sự ám ảnh của Henry lo sợ rằng anh ta sẽ bị chính Walter giết chết và biến thành 1 con ma victim hiện hữu trong thế giới do sóng não của Walter tạo ra...cho nên nỗi ám ảnh đó biến thành 1 ảo ảnh khiến Henry nhìn thấy chính mình trở thành 1 con ma.
Thực ra, có thể nói rằng đó là ảo ảnh do Henry tạo ra trong thế giới của Walter, nhưng còn 1 cách giải thích khác. Có các chi tiết sau:
- Lần đầu chơi SH4, ta không thể bắt gặp cảnh tượng đó khi Henry nhìn qua lỗ cửa. Chỉ sau khi phá đảo 1 lần, chơi tiếp lần nữa thì mới thấy cảnh tượng đó.
- Trong thế giới ảo, các mảnh ký ức của nạn nhân hay ngay cả của người tạo ra Hiện thực chủ quan cứ rơi vãi lung tung. VD như: Ký ức của Walter nằm ở khá nhiều dạng: Wolly, Walter hay những dòng chữ trên đá,... Ký ức của Joseph Schraiber nằm rải rác thành những trang giấy trong phòng, thành chiếc chìa khóa được lấp dưới gốc cây,...
- Trong lý thuyết của series SH, những người bị chết 1 cách đột ngột thường không kịp nhận ra rằng mình đã chết (hoặc nhận ra nhưng sau đó lại quên(???

)), Linh hồn của họ cứ tiếp tục vẩn vơ và liên tục phải nếm trải đi nếm trải lại thời điểm họ bị giết. VD: Eric Schraiber sau khi chết, linh hồn ông ta liên tục phải nếm trải thời điểm mà linh hồn của Jimmy Stone chui vào phòng. Chính những ký ức về sự kiện đó đã làm cho Henry bị ảnh hưởng và đêm nào anh ta cũng mơ thấy giấc mơ đó.
Từ những chi tiết trên, ta có thể hiểu rằng: Thực ra, rất có thể, Henry đã thực sự chết rồi. 1 phần ký ức của anh ta còn lởn vởn trong căn phòng 302(phần ký ức này của Henry không kịp nhận ra là mình đã chết), còn những phần khác thì nằm rải rác ở các nơi khác trong thế giới của Walter. Và 1 trong những phần ký ức đó là hồn ma mà ta thấy khi Henry nhìn qua lỗ cửa.
Frank và Eileen tại sao lúc nhìn vào cái lỗ của phòng 302 lại ko thấy được Henry đang hiện diện trong đó cũng đang nhìn họ?
Sóng não của Walter đã phong tỏa các tín hiệu hình ảnh, âm thanh,... từ căn phòng 302, thành ra những người khác không thể nhận ra những gì ở trong đó.
Những người nhìn vào phòng 302 và thử mở cửa thực ra là
không nhìn thấy
cái cửa thực sự. Thực ra, cái họ nhìn thấy là 1 lớp Sóng não bọc quanh cái cửa đó và lớp Sóng não này cũng mang hình ảnh của chiếc cửa!
Nói loằng ngoằng như vậy có khó hiểu ko?:p