Hỏa Phụng Liêu Nguyên đã trở lại

  • Thread starter Thread starter roc
  • Ngày gửi Ngày gửi
thì chú Hỏa nhà ta hình như là luyện đc rồi đấy , trong mơ của Tư Mã Ý cái cảnh lúc đầu truyện đó
=))
 
Ra tập bao nhiêu rồi mấy bác nhẩy???
 
Ra tập 25 chắc khoảng tháng nữa thì ra tập 26T_T ít ra đọc cái này còn dễ hiểu hơn cái Sung thần bảng nhẩy
 
thì chú Hỏa nhà ta hình như là luyện đc rồi đấy , trong mơ của Tư Mã Ý cái cảnh lúc đầu truyện đó
Đâu nào [-x
Hình như trong cảnh đó, thương giáo vẫn xuyên người mà :-?
 
ko biết đến khi nào mới có vol 26 đây +__+
 
Nghe râm ran là hết Sung Thần Bảng thì phát hành tiếp HPLN...vẫn 2 tuần 1 cuốn....chơi thế nó mới máu chứ 8-}
 
Sung Thần Bảng hết chưa nhỉ?

Mới đọc được có tập 2 mà đã loạn xì ngầu rồi :p
 
Hết cách đây 2 tuần rồi :|
Càng đọc càng loạn :|
 
Hỏa Phụng Liêu Nguyên bên TQ ra đến 27 roài .Vn chắc còn chờ dìa cổ mới dc đọc
 
theo lịch của NXB trẻ thì tháng này ko có HPLN
theo em chúng ta còn phải đợi lâu lâu mới có tập 26 mà đọc
 
HPLN hơi bị phóng tác 1 chút
Điêu Thuyền là thằng thái giám thì tớ không đồng ý
TUy nhiên, phong thái anh hùng trong truyện thể hiện rất rõ :D
 
HPLN hơi bị phóng tác 1 chút
Điêu Thuyền là thằng thái giám thì tớ không đồng ý
TUy nhiên, phong thái anh hùng trong truyện thể hiện rất rõ :D

Hí hí bạn này chắc mới tham gia topic lần đầu :D Anyway. U R Welcome!!!
___________________________
Với tốc độ sáng tác và phát hành như hiện nay thì có thể tưởng tượng ra một cảnh như thế này: một vài năm sau, đi làm về, ngồi vào ăn cơm, rồi hỏi thằng con :" Hôm nay Hỏa phụng liêu nguyên tập mới có gì hay không, kể cho bố nghe với" :D :D :D
 
Chờ dài cổ ra không thấy tập 26.Cáu thiệt
HPLN hơi bị phóng tác 1 chút
Điêu Thuyền là thằng thái giám thì tớ không đồng ý
TUy nhiên, phong thái anh hùng trong truyện thể hiện rất rõ
Tớ khoái nhất quả Lữ Bố lừa Đổng Trác.Thật là không thể ngờ được.Trong kế có kế,mà kế đến mấy lần:D
 
Khư khư....còn dài bạn à....anh Bố với anh Trác, kế = quả nho....ko đáng so với 8 cờ....sau này xem cứ phải gọi là lác mắt với thán phục ;))
 
Người ta gọi đó là nghệ thuật áp đặt...nhầm...sắp đặt của lão Trần Mưu :))
 
Mà này, tớ vẩn nghĩ kế hay mà ko có tướng VIP thực thi cho thì củng đổ sông đổ biển, mấy cha trong Hội cứ đề cao mấy anh Intell quá, mình thì còn non ko dám ho he [-(
 
Truyện Hỏa Phụng ém Gia Cát kỹ quá, chờ mãi chưa thấy xuất hiện --> Sốt ruột. Hầu như tất cả đã ra rôi, Bàng Thống cũng đã tung vài chiêu làm điêu đứng Tào Tháo, vậy mà vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu?
 
Ông nào đọc chap 238 chưa?
Lữ Bố cõng con gái sang gả cho Viên Thuật rồi.
Trong lịch sử thì đến đoạn nàu Lữ Bố sắp toi . Khả năng mấy chap nữa anh Bố nhà ta cũng đi về nơi xa thôi ::(
Link đây , bản Raw đọc tạm vậy. Ai có bản Eng thì cho xin link nhé
http://comic.kukudm.com/comiclist/277/index.htm
 
Ông nào đọc chap 238 chưa?
Lữ Bố cõng con gái sang gả cho Viên Thuật rồi.
Trong lịch sử thì đến đoạn nàu Lữ Bố sắp toi . Khả năng mấy chap nữa anh Bố nhà ta cũng đi về nơi xa thôi
Link đây , bản Raw đọc tạm vậy. Ai có bản Eng thì cho xin link nhé

Ủa , Lữ Bố có con à, ai là mẹ của nó thế. Thực sự chưa bao giờ nghe đến thông tin này. Giá có người nào giỏi tiếng Hoa dịch cái này nhỉ. Phong Vân cũng đã được dịch tiếp rồi đó.
 
Ủa , Lữ Bố có con à, ai là mẹ của nó thế. Thực sự chưa bao giờ nghe đến thông tin này. Giá có người nào giỏi tiếng Hoa dịch cái này nhỉ. Phong Vân cũng đã được dịch tiếp rồi đó.
Con của nhỏ con gái thằng cha Tào Báo(Tào Báo,chứ ko phải Tào Tháo)có xuất hiện 1 lần trong tập mấy ấy,quên mất tiêu òi.
 
Back
Top