Vua Bánh Mì-- đã đến hồi kết...

Status
Không mở trả lời sau này.
Kiến thức về vụ lúa mạch, nấu nướng, bánh mì của ch tác giả siêu thật đấy chứ ;)) . Đi tìm tư liệu công phu như thế, tiếc là về sau lại không phát huy nhều như trước >.<
 
nhưng dù vậy cũng không làm độ bựa giảm sút, tớ ghét ngay lúc vụ Tsukino..... [-(
 
Hôm nay vùa ra tập cuối xong. Xem chuối ko chịu được biến hình lung tung.
Chỉ khổ thằng Kawachi. Kết thúc hơi chán
 
Thế nên mới bảo từ mấy trang đầu là không muốn spoil cái end mà :))...
 
thế thì spoil luôn đi ạ...:-"
em mún biết cái kết nó chuối ra sao
 
Đúng là chỉ hay mấy tập đầu
Từ cái lúc bắt đầu cuộc thi nấu ăn cuối cùng đã thấy quá nhảm :|
Nhân vật chính thì cái quái gì cũng biết làm :|,y chang cái thằng nhân vật chính trong bộ Tiểu Đầu Bếp Cung Đình
 
chỉ có nhiêu đây từ : nhảm ko đỡ nổi =))
 
Đọc vol cuối thích đc mỗi cảnh 1 bé da nâu nude trên giường kawachi, rốt cuộc là bé ấy chỉ xuất hiện tầm 3 trang là chấm HẾT (~.~") (lâu lắm mới xài cái emotion này)
Bựa nhất là thằng kawachi về sau sống luôn trong fighting game =))
 
em da nâu nào thế.. post luôn hình em ấy lên đi ạ...:'>
 
em da nâu bị che rồi
kết nhất đoạn street fighter cuối,Dhashim óanh với Ryu và Ken =))
 
Hay đựoc 15 tập đầu còn lai chuối
kết thúc nhảm vải. Thất vọng wá đi mất
 
mới đọc 26 hôm qua, biết trước nó nhảm mà ko ngờ tới mức này :| kirisaki hóa ra trùm bánh mì, cứ như chơi game rpg gặp final boss =((
cũng may cho kawachi được xuất hiện ở hình dạng bình thường vài trang
 
tập cuối nhảm kinh :))
ăn bánh mì mà ngăn chặn dc trái đất nóng lên
rồi kirisaki hóa thành người toàn bánh mì
......L-)
 
đang làm bánh mì tự dưng chuyển sang bảo vệ môi trường...chán chả buốn chết
 
chẳng thể nào bệnh hơn được nữa.. rốt cuộc vẫn tội cho thằng Kawachi...
hình con bé Tsukino phía sau hình đẹp ác nhỉ anh em....:'>
 
truyện này chắc thành truyện tệ nhất năm 2007 rùi....
 
đâu có 15 tâp đầu hay mà, rất là thực tế đúng ko?
chỉ có mấy tập sao là ngày càng nhảm thui
truyện này vẽ hình đẹp ác nhỉ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top