Mọi người được ra tiệm chơi là mừng rồi vì có cơ hội gặp người có cùng sở thích, nói chuyện cũng dễ hơn. Chứ tui chẳng tìm ra đâu 1 tiệm nào có game àny, tình cờ phát hiện trò này qua 1 tờ báo. Hồi đó biết Robben từ khi hắn còn ở bên Groninhen, nhưng đã được bán qua PSV, chỉ đợi hết mùa hắn sẽ qua, Adu cũng biết từ năm hắn 13t, còn C. R thì năm 16t, hồi xưa game này hay nhờ phần dữ liệu cầu thủ khá chính xác, đánh giá cầu thủ còn hay hơn bọn làm việc cho các CLB. Nhưng giờ có lẽ lực lượng scout ấy đang mai một dần nên các wonderkid trong game ít đột phá so với ở ngoài. Nhớ khi xưa game phát hiện trước báo chí từ 1 đến 2 năm cơ.
Còn ai nhắc đến FM năm 2001 thì đúng là có sự nhầm lẫn rồi, xin được nhắc lại dòng FM2001 hồi đó bây giờ không còn là gốc của dòng game này nữa. Bạn có thể chuyển qua game FIFA Manager sẽ được lựa chọn việc quản lý tài chính, sân vận động, lập gia đình... hoặc có thể giao cho các trợ lý làm, mình chỉ đi đá bóng... Nhìn có vẻ hấp dẫn nhưng chẳng cái gì hoàn hảo cả đâu. Nguyên nhân của sự thay đổi này là dòng game FM bây giờ trước đây mang tên CHampionship manager, nhưng hình như khoảng năm 2005 thì do xung đột của 2 hãng lập game, nên họ tách ra. 1 thằng lấy tên cũ là CM và phải viết lại gameplay mới hoàn toàn, một thằng giữ gameplay nhưng phải đổi tên, thế là nó quyết định mua lại thương hiệu Football manager, vì dù sao có 1 thương hiệu còn đỡ hơn gầy lại từ đầu. Do đó mới có sự nhầm lẫn thế này. Thời điểm đó game CM vẫn là số 1 trong dòng game này nên mới có việc mua bán dễ dàng như vậy. Năm 2001 game có tên là Championship manager 01-02, và đúng là do 2 đại gia SI và Eidos làm chung.