Xin lỗi vì đã để bác mèo phải bực mình, Dante đây.
Dan đã add nick Conan để nói chuyện cho ra phải trái trắng đen. Lẽ ra mọi việc dan sẽ bỏ qua nếu ông conan chịu đồng ý add nick và nói chuyện, nhưng sự việc là không phải thế. Hắn ta từ chối add nick. Dan cũng rất bức xúc về cách phán xét của mod. Nhưng dan không muốn làm to chuyện ra.
Hôm qua và hôm nay dan đã lên xem topic này mấy lần, và nhận thấy cũng có rất nhiều người còn hiểu rõ sự công bằng. Dan sẽ định để yên nếu mod vào giải thích và làm rõ mọi chuyện. Nhưng vẫn chỉ bặt tăm. Lẽ ra dan cũng chả thèm vào cái forum này làm gì nữa, nhưng dan thấy mọi người cũng rất bất bình về vụ việc này, dan cảm thấy sự việc liên quan đến mình nên không thể trốn tránh, nên dan mượn nick của 1 người bạn (nick dan đã bị ban chỉ với 1 lần cảnh cáo) vào lại cái topic này. Không phải để đồi lại sự công bằng mà chỉ để cảm ơn mọi người đã hiểu dan. Xin cảm ơn mọi người.
Còn về phần mod, nếu mod sợ mất mặt hay không muốn thay đổi quyết định thì cũng không sao. Cái nick đó mod muốn block luôn cũng được. Tôi chả muốn lằng nhằng với mod về vụ này.
Nhưng với ông Conan kia thì khác. Ông to tiếng gây sự, chọc ngoáy, khích đểu tôi rồi lại trốn tránh không dám nói chuyện là sao. Nhưng thôi, nếu ông đã không chịu thì tôi cũng không muốn ép ông. Đó là tự do của ông. Tôi cũng là 1 người khá dễ bỏ qua. Vả lại, ông cũng chả đáng để tôi bực mình.
Mọi chuyện tới đây coi như xong, dù sao dan cũng không muốn khuấy cái chuyện này ra to thêm làm gì, rắc rối bớt được tý nào hay tý ấy. Xin mọi người khỏi vào đây bàn bạc làm gì nữa. Vì cái topic bị coi làm spam nhảm này đang ngày càng được kéo dài ra rồi.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lên tiếng thay cho dan, cũng xin cảm ơn mọi người đã vào đọc topic này.
Xin cảm ơn.
Oh, hay thật ^_^. Ai quen biết tôi cũng biết rằng tôi không add nick vu vơ trong YM, trong YM của tôi chỉ có bạn bè thân thiết. Với một người không quen biết, trình độ thì không có, tại sao tôi phải add? Xin lỗi một câu chứ riêng đối với tôi, bạn bè thân nhiều năm muốn đổi YM và thông báo tôi add nick mới của họ thì họ cũng phải pm kèm theo thông báo mình là ai. VD: em Dũng đây, nick này là nick mới của em, em không dùng nick cũ nữa... chứ tự nhiên mà bảo tôi add thì cũng không có đâu. Ai chơi với tôi nhiều năm thì đã biết rõ điều đó, và họ tôn trọng quyền đó của tôi. Tôi cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về việc này vì đó là quyền của tôi, tôi chỉ thích là trong YM toàn bạn bè thân, thường xuyên online, còn cái loại như mày thì bye bye! Add vô chật YM, tốn công add vào danh sách ignore.
Còn với thằng Dante, quả thật là tôi rất rất bực mình với nó rồi đó. Giờ thì tao viết riêng cho mày, đỡ mất công mày nói tao trốn tránh, không dám nói chuyện với mày.
Mày thích phản bác hay tranh luận gì thì có thể post bài trên forum này, nhưng nhớ post bài có lý lẽ, chứ như cái bài trên này thì chả có lý lẽ gì hết, đơn thuần nó như một bài spam nhảm (cũng như cái bài tao đang viết đây, lúc đầu tao đã định không viết bài, nhưng thấy rằng nếu tao không viết thì mày lại càng già mồm, bảo tao trốn tránh nên đành viết vậy).
Bức xúc về cách làm việc của Mod thì đem luật của diễn đàn ra mà vặn. Nếu thấy rằng mình dùng luật của diễn đàn vẫn thua thì im đi, càng post càng chứng tỏ trình độ thấp thôi. Nếu ai cũng bảo rằng mày sai thì tốt nhất là câm mồm lại và để thời gian đó suy nghĩ xem mình sai ở đâu mà người ta nhìn thấy mà mình thì mù, nên mới không thấy.
Nhiều người thấy sự công bằng? Tao cũng thấy nhiều thật, tiếc rằng là số đông lại không ủng hộ mày với cái bài viết nhảm nhí đó. Một lần cảnh cáo thì sao? Nếu mày chịu khó đi vào đài phong thần, mày sẽ thấy rất nhiều nick gameover vĩnh viễn mà không hề bị 1 cảnh cáo nào hết. Đơn thuần là tội đó đủ gameover vĩnh viễn. Mày đã hiểu ý tao muốn nói gì rồi chứ?
Mod sợ mất mặt?

Chuyện nực cười nhất ở gamevn đó. Mod ở đây cũng chỉ là những anh em gamer bình thường có tâm huyết, có thời gian và năng lực chứ chả phải là vua chúa gì. Và các Moderator của gamevn đã từng thua member nhiều lần trong tranh luận, và tôi dám nói là các mod, cụ thể là 2 smod ở gamevn không phải loại người đó. Có sai thì họ nhận, có lỗi thì sửa. Mày chưa bao giờ thấy Joker và Sinbad post lời xin lỗi sao. Nhưng vấn đề là họ phải sai đã, còn nếu họ không sai thì việc gì phải xin lỗi.
Tao có nói là tao trốn mày bao giờ chưa? Tao đã nói rõ ràng trên bài viết của tao, mày muốn tranh luận gì thì cứ post ra đây. Có lý lẽ thì mọi người sẽ nghe, các member khác sẽ đánh giá. Mày đọc lại các bài viết của mày xem, có bài nào là có lý lẽ hay dẫn chứng để tranh luận không? Các bài viết hay, có lý lẽ và dẫn chứng chi tiết, cụ thể thì sẽ được mọi người đánh giá cao, còn bài viết của mày... xin lỗi nhé, chỉ đáng move vô thùng rác.
Nếu bây giờ mày thích tranh luận, cứ việc đưa ra dẫn chứng cụ thể và phản bác bằng lý lẽ chứ đừng post những bài dạng như thế này nữa, chả có tác dụng gì đâu. Và tranh luận là về cái bài viết đầu tiên ấy, chứ không phải về những bài chửi nhau như thế này.