sau khi cài PES08 vào máy, vì là xài laptop nên tui đành chơi ở mức LOW, 1 sự thật đau đớn là cái mức LOW của PES08 nhìn ói mửa hơn cái PES06 rất nhiều...đau lòng quá đi.
Về gameplay không khác là bao so với PES06, tuy nhiên có vài điểm khác biệt đáng kể như sau:
1. AI có vẻ ngộ nghĩnh khi vài cầu thủ đang dốc bóc thì vấp banh và để tuột mất bóng, HV tự chuyền về cho TM và vô tình thành bàn thắg. Cấu thủ tự động thọt chân khều bóng khi đứng gần. Chuyền ngu hơn 1 tí nếu không nhấn phím hướng (trong 06 thì khi đứng gần nhau, chuyền ko cần phím hướng)
2. Kỹ thuật: khi nhấn R2 thì cầu thủ di chuyển lắt léo hơn, C.Ro 7 trở thành quái vật khi vừa chạy nhanh, rê dắt khéo mà còn biết chỉnh mã xuyên tường từ sau lưng lòn lên đoạt banh đối phương nữa. Tuy vậy sút chán hơn do thanh lực lên chậm quá.
3. Sân bãi rộng hơn, rada nhỏ hơn, dù Norman Long nhưng nhìn cứ như Wide
4. Các kỹ chiến thuật không khác mấy so với bản cũ, tinh chỉnh trước khi vào trận rắc rối hơn. Mất đi chế độ chỉnh hướng mũi tên attack cho cầu thủ (ko biết ra sao chứ tui kiếm 15p mà ko ra cái đó, khá buồn).
5. Cảm giác đá cứ ngu ngu như đang đá FIFA, rất bực. Nói tóm lại là một sự thất vọng không nhỏ khi mà PES08 được kì vọng và thổi phồng quá mức trước khi ra mắt.
chờ ngày 26 ra cái cho xbox360 tui sẽ test lại xem có khác lắm không. Do đá trên laptop nên chưa thưởng thức hết đồ họa được gọi là tuyệt vời của PES08