Gởi Daki

Trăng mật cũng chỉ có 1 tuần, quá lắm là 15 ngày. Sinh em bé thì được nghỉ dài hơn, 4 tháng (nếu cộng thêm phép nữa thì thành 5). 6 tháng, một con số kha khá đấy!
Chết ư, có gì to tát đâu, chỉ là đi trước mọi người một bước mà thôi.
Cái chết đến, trên môi ta vẫn nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc thay...

:D
Hắn muốn tự tử ư??? :-?

Mẫn Mẫn Sư Đệ đâu rùi??? #>:) Ta nên kill hắn hay là trói hắn lại rùi cho hắn lăn trên đống đá xanh lởm chởm rực lửa chục vòng nhỉ??? #>:)
 
@daki:Tội chết có thể tha.. nhưng tội sống khó tha thôi thì cứ làm theo cách 2 của chị... nhưng đừng độc ác quá
 
Hắn muốn tự tử ư??? :-?

Mẫn Mẫn Sư Đệ đâu rùi??? #>:) Ta nên kill hắn hay là trói hắn lại rùi cho hắn lăn trên đống đá xanh lởm chởm rực lửa chục vòng nhỉ??? #>:)

Chẹp chẹp, sắp có món thịt quay rồi. Ai làm ơn kiếm dùm mấy chai quốc lủi cái nào :D

@daki:Tội chết có thể tha.. nhưng tội sống khó tha thôi thì cứ làm theo cách 2 của chị... nhưng đừng độc ác quá

Kiếm dùm cái chén nào. ;;)
 
=))=))=))=))=))=))=))=)) ha ha ha hố hố hố hé hé hé, coi mấy bồ đấu khẩu với Daki onee-sama bùn cười quá đi mất, làm mình té lộn cổ cầu thang 2 lần, gì mà Scan xong ra Sex: unknow, Age: Unknow thế kia =))=))=))=))=))=))=))=)) đau bụng thật
 
=))=))=))=))=))=))=))=)) ha ha ha hố hố hố hé hé hé, coi mấy bồ đấu khẩu với Daki onee-sama bùn cười quá đi mất, làm mình té lộn cổ cầu thang 2 lần, gì mà Scan xong ra Sex: unknow, Age: Unknow thế kia =))=))=))=))=))=))=))=)) đau bụng thật

Scan lần 1 thì chỉ được thế thôi. Phải scan lại vài lần mới có thể đưa ra thông tin chính xác hơn chứ! :cool:
 
@daki:Tội chết có thể tha.. nhưng tội sống khó tha thôi thì cứ làm theo cách 2 của chị... nhưng đừng độc ác quá
Kì lắm Mận Mận ui. Ta dùng cây đẩy nóa lăn lăn tới đâu là thấy nhiều thứ trên người nóa tróc ra tới đó hà. Làm sao bi giờ??? :D Khét lẹt hết ùi. Dội nước sôi cho nguội bớt hay là châm thêm ... dầu hỏa cho mất mùi luôn???? #>:)
 
Đè nó ra lột đồ treo ngược lên cột điện trong một ngày giông bão..............
 
Hồi trước em coi bộ phim.. nó làm thế này...nhưng không biết chị đủ tiền làm không? chi phí hơi cao... nếu chị đồng ý.. mai em chỉ.. giờ em phải đi
 
Hồi trước em coi bộ phim.. nó làm thế này...nhưng không biết chị đủ tiền làm không? chi phí hơi cao... nếu chị đồng ý.. mai em chỉ.. giờ em phải đi
Đi thực hiện thử trước à??? :-/ Sao em liều thế??? :D Nếu Mận Mận có chuyện gì thì lấy ai giúp chị ... phá làng, phá xóm, ý nhầm, bình ổn xóm làng trong này chứ!!! ;;)
 
Chắc Tiệu Mữn định ra Chương Dương nhảy xuống xem thử nc sâu đến đâu :'>
 
Đi thực hiện thử trước à???
Á dà giờ em đã biến âm mưu của chị rùi nha... chị tính mượn tay em giết người.. sau đó giết luôn em lấy lí do trừ khử kẻ sát nhân... 1 tên trúng 2 nhạn
thật là thâm hiểm
 
Á dà giờ em đã biến âm mưu của chị rùi nha... chị tính mượn tay em giết người.. sau đó giết luôn em lấy lí do trừ khử kẻ sát nhân... 1 tên trúng 2 nhạn
thật là thâm hiểm
Ack, ta nào cóa ý đồ đen tối như thế??? :D Chỉ là dặn dò em đừng làm chuyện dại dột thu mà!!! #>:)
 
Á dà giờ em đã biến âm mưu của chị rùi nha... chị tính mượn tay em giết người.. sau đó giết luôn em lấy lí do trừ khử kẻ sát nhân... 1 tên trúng 2 nhạn
thật là thâm hiểm
Triệu Mẫn suy bụng mình ra bụng chị Đắc Kỉ kìa ;))
 
Ack, ta nào cóa ý đồ đen tối như thế??? Chỉ là dặn dò em đừng làm chuyện dại dột thu mà!!!
chị nhắc nhở em... hay là chị cầu mong em làm chuyện đó??

Triệu Mẫn suy bụng mình ra bụng chị Đắc Kỉ kìa
Cái này gọi là đi guốc trong bụng chị Daki
 
chị nhắc nhở em... hay là chị cầu mong em làm chuyện đó??


Cái này gọi là đi guốc trong bụng chị Daki
Nghĩ bậy hà. :)) Ta ... hiền lành, nhân từ lắm chứ đâu có đến nỗi thế!!! b-( b-( b-(
 
Ấy, ta lỡ tay thoai em ạ!! :)) Mà sao em ý kiến nhiều rứa???? b-( b-( b-(

Cái này cũng là lỡ tay đấy nhỉ ;;)
Ý kiến ý cò là "lỡ tay" ngay tức khắc :'>
 
Cái này cũng là lỡ tay đấy nhỉ ;;)
Ý kiến ý cò là "lỡ tay" ngay tức khắc :'>
Uhm, dĩ nhiên òi. "Lỡ tay" đó mà!!! ;)) Mà sao em cũng hay thắc mắc thế nhỉ??? b-( b-(
 
Uhm, dĩ nhiên òi. "Lỡ tay" đó mà!!! ;)) Mà sao em cũng hay thắc mắc thế nhỉ??? b-( b-(

"Chị hai" à, "chị" có em gái không? Nếu có thì giới thiệu cho "em", em tình nguyện gọi "chị" là chị ngay.
Còn không thì...

Có một chân lý: "Phụ nữ chưa chồng thì rất thích xưng chị, có chồng, đặc biệt là có con, lại thường ngon ngọt xưng em". :cool:
 
Back
Top