_Thế thì về xem lại kĩ cái miệng mình xem thế nào chứ tôi thổi thì chưa từng gặp bất kì vấn đề gì về nước bọt và cái màn hình . Bản thân mình ko làm được tính năng thì đừng có chơi game cần tính năng đó , cũng ko cần ai cần cậu nhận xét vì cái miệng cậu đặc biệt đâu .
_Nếu cậu từng thật sự cầm 1 con NDS và chọt nó theo điệu nhạc của các game như Ouendan hay ELite Beat Agents thì cậu sẽ thấy , cái cảm giác khi lướt stylus trên NDS với điệu nhạc của game nó khác hoàn toàn các cách khi ta chơi giả lập dùng chuột , đó là tôi ví dụ cái giả lập NDS nó hoàn hảo để chơi game được tốt đấy . Cho dù có 1 cái giả lập NDS tốt cách mấy thì cũng không thể bằng cái cảm giác mà NDS mang lại . Nói như cậu thì chắc sau này khỏi cần lấy vợ , cứ lập trình đại con bạn gái ảo trên máy tính rồi tha hồ nhỉ ?
_Còn nếu cậu thực sự chơi được game NDS dùng stylus cho ra hồn mà vẫn nói giả lập PC là tốt như NDS thì xin lỗi , cậu cóc có cái cảm nhận gì về game và handheld cả .
_Xã hội giờ có nhiều sản phẩm phục vụ cho nhiều tầng lớp . Ăn cơm với nước mắm vẫn sống được , tại sao người ta lại đi mua thịt cá rau về ăn ? Người có tiền được quyền bỏ tiền ra phục vụ cho sự thoải mãn và tiện ích của bản thân , tiền của ngừơi ta muốn dùng sao thì dùng , phục vụ tốt cho nhu cầu có người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu nếu muốn , miễn là đạt kết quả . còn người ko có tiền có thể chọn sản phẩm rẻ hơn . Đừng có nói cái vụ bỏ 3tr ra mua cái máy tính cũ ra để học đem nói với người muốn mua cái thứ phục vụ , đem cái hoàn cảnh người này áp đặt với người khác nó thối lắm .