Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
SaiPhong Vân tác giả ra đến chap 9999 lúc đó Vân đã có được cây GunBlade của Squall đưa do một lần lạc vào một thế giới Fantasy. Còn Phong cũng rơi vào thế giới khác và được Sasuke cho con mắt . Cả hai quay về TQ, chán vì không gặp đối thủ nào nên hai anh quay ra đánh nhau cho đỡ chán. Trận chiến nảy lửa từ Bắc Bán Cầu tới Nam Bán Cầu cho tới chap 9999 vẫn chưa kết thúc. Tác giả nghĩ chắc cũng đã đến lúc kết thúc nên chuẩn bị viết chap cuối để kết thúc thì bị đau tay (kiểu Togashi). Cuối cùng Phong Vân không bao giờ hết.


Bác thangmy vừa du lịch cõi thiên thai về nên vào topic này hơi bị nghiêm túc ...
Trí tưởng tượng rất bay bổng, em xin bái phụcChap9452, Phong-Vân và final boss đánh nhau ì xèo ::) ...Bỗng...
Phong-Vân : Ergh...Xì tốp!!!
Final boss : Wassup???
Phong-Vân : tụi tao với mày đánh nữa thì Trái Đất bung mất. Tìm chỗ khác chơi đi.
Final boss : Ừm...cũng phải. Nhưng đi đâu? Bằng cách nào?
Frize (hạ cánh) : ta sẽ chiếm hành tinh này làm nô lệ!!!
Alien (hạ cánh, too) : chúng...ta...sẽ...nhai...đầu...tất...cả...những...gì...động...đậy...grh...grh
Zerg (rớt cái bịch) : Oh our new zerg's plane...
3 thằng choảng nhau, để Phong-Vân và final boss mỗi đứa 1 cái U.F.O bay lên Mộc tinh.
Sau 1 hồi đánh đấm không kết quả bất phân thắng bại, cả lũ mới quyết định bay xuống Los Angles chơi bài để phân định thắng thua cho dễ. Và lúc đó mới phát hiện ra...3 cái U.F.O đã bị chính 3 chú đập phá tanh bành từ hồi nào. End of fanfic!
Không khoái mấy cái kết trên mạng lắm, khoái các bác nghĩ hơn!
)ục ụcConan tác giả ra đến tập 90 kết cục là Mafia áo đen ghét Conan vì thọc gậy bánh xe nên Mafia áo đen đã ra mặt tìm Conan và nói : "DM mày phá hoài" Cuối cùng bị FBI gài rơi vào cái bậy rồi bị bắt ...

Shaman King kết cục ra đến chapter 1090 tác giả cho Hao tiêu diệt trái đất .....
Ai nói cho tôi biết kết thúc nó thế nào hả??!!