Điều gì xảy ra khi SH là có thật

Không phải cãi nhau, chỉ là bàn luận thôi. Còn lý luận hay thắc mắc gì thì cứ bàn tiếp thôi.
 
- Em thấy ai cũng như các nhân vật trong silent hill thì thế giới làm sao phát triển, chỉ biết sống trong ảo tưởng, cái này chỉ để làm game và phim, ra ngoài đời thật thì họ sẽ được vào biên hòa.
 
Em thấy ai cũng như các nhân vật trong silent hill thì thế giới làm sao phát triển, chỉ biết sống trong ảo tưởng, cái này chỉ để làm game và phim, ra ngoài đời thật thì họ sẽ được vào biên hòa.
+Cái này sai rồi. Các nhân vật SH không sống trong ảo tưởng.Chơi game ta thấy họ bị "kẹt" chứ không "sống".Và không ai trong họ bị điên hết (Ngọai trừ mấy đứa boss).Cái này cứ hỏi lão Bengal đấy.
 
Xem phim làn sương mù bí ẩn chưa???? Xem chưa xem chưa????:)) Đoạn sương mù trào xuống thành phố kèm theo tiếng còi hú y chang trong SH movie.Cứ xem đó như là "Nếu SH có thật".
 
- Thảm họa thiên nhiên ác thiệt, mới có sương mù mà đã có silent hill . mấy bữa nay coi báo thấy trời rét làm trâu bò người chết còn cha hơn silent hill
 
May mà nhà ko có máy sưởi, ko cũng tốn bộn tiền:)), nghe bẩu nhiều nhà có người già và trẻ em nhập viện vì bị........bỏng.....do trời....lạnh=)).Nghe qua hơi bị sốc, sau mới biết là do máy sưởi với lò:D.
 
Thằng gêm thú lại bày trò nhảm nhí......
 
nếu SH là có thật à :-/
thì nó chả liên quan j đến mình cả:lol:đơn giản là vì nó ở US ko phải ở VN:D
 
- Bọn quái sh chỉ dám hù người nào đi mình ên, nếu nó dám ra khỏi sh đi bây bạ bảo đảm, quân đội tới xử bọn quái đó cùng sh liền.
 
+Cái này sai rồi. Các nhân vật SH không sống trong ảo tưởng.Chơi game ta thấy họ bị "kẹt" chứ không "sống".Và không ai trong họ bị điên hết (Ngọai trừ mấy đứa boss).Cái này cứ hỏi lão Bengal đấy.
Có anh chàng James thì điên loạn thiệt!:))

bloodyangel1993 nói:
nếu SH là có thật à
thì nó chả liên quan j đến mình cảđơn giản là vì nó ở US ko phải ở VN
Nó mà lan sang Việt Nam thì sao?:D Hoàn toàn có khả năng đó đó!

emxong nói:
- Bọn quái sh chỉ dám hù người nào đi mình ên, nếu nó dám ra khỏi sh đi bây bạ bảo đảm, quân đội tới xử bọn quái đó cùng sh liền.
Nó đã ra khỏi Silent Hill rồi! Bạn đã chơi phần 4 chưa?:D
Thêm nữa là nếu quân đội đến tấn công, chỉ sợ là chỉ kiếm thêm cho Silent Hill những nạn nhân mới thôi vì Silent Hill không phải là thứ mà có thể tiêu diệt bằng súng đạn thông thường. Đừng nghĩ rằng nhân vật của chúng ta cầm súng đi giết quái là có nghĩa họ có thể dùng súng để tiêu diệt thế giới Ý thức của Silent Hill.
 
SH quỷ quái là do con người tạo ra.Ở đó có các nghi thức, các thế lực.......Chính vì vậy mà chỉ cần cầm súng bắn nát đầu thằng boss là xong chiện:)).SH1 thì giết Alessa, phần 2 giết Mary, phần 3 giết mụ gì gì đó....; phần 4 thì xông thẳng vô phòng của Henry, đạp đổ tường, trù ẻo cái xác của Walter, bầm dập nó là hồn Walter die thôi, có gì đâu mờ.Dễ òm:cool:.
_Chả phải vũ khí từ phần 0-4 đều là gậy gộc với súng đạn đó sao.Chả nhẽ đó là đạn bạc è, toàn là súng đạn thường thôi tèo ơi.

_Nói chung là làm như cái UFO ending trong SH3, cho đĩa bay ném bom nát SH đi là OK.
 
Có anh chàng James thì điên loạn thiệt!

Angela ko điên ? :devil:
Thật ra trong Sh ít người điên lắm , chẳng qua ta xoáy sâu vào nội tâm và những trăn trở bế tắc cả đời ko tìm ra cách giải quyết của họ nên ta cảm thấy họ điên thôi . Chứ tui nghĩ tên Walter cũng bình thường , ngó giống người thần kinh nhưng ko hề bị thần kinh , chẳng qua hắn là type suy nghĩ đơn giản để sống ( Hồi sinh mẹ ) . Tớ thấy nên này khá hạnh phúc , vì sống rất thoải mái :p

Nó đã ra khỏi Silent Hill rồi! Bạn đã chơi phần 4 chưa?
Thêm nữa là nếu quân đội đến tấn công, chỉ sợ là chỉ kiếm thêm cho Silent Hill những nạn nhân mới thôi vì Silent Hill không phải là thứ mà có thể tiêu diệt bằng súng đạn thông thường. Đừng nghĩ rằng nhân vật của chúng ta cầm súng đi giết quái là có nghĩa họ có thể dùng súng để tiêu diệt thế giới Ý thức của Silent Hill.

đừng phí sức nghĩ cách chống lại cuộc đời , việc duy nhất có thể làm là thích nghi với nó . Thật ra Thượng đế ghi rõ hướng dẫn sử dụng trong kinh từ lâu rồi : " Heaven chỉ dành cho những người thật sự trong trắng và thánh thiện :cool:" , còn human mình ngoài bào thai chưa ra đời với người đã nằm dưới mồ ra , ko biết đào đâu ra ai thật sự thánh thiện đúng yêu cầu Người đề ra . Thế mà léng phéng chui vô Heaven ( đi vượt biên :p) nên bị phản tác dụng .:devil:
 
đừng phí sức nghĩ cách chống lại cuộc đời , việc duy nhất có thể làm là thích nghi với nó . Thật ra Thượng đế ghi rõ hướng dẫn sử dụng trong kinh từ lâu rồi : " Heaven chỉ dành cho những người thật sự trong trắng và thánh thiện :cool:" , còn human mình ngoài bào thai chưa ra đời với người đã nằm dưới mồ ra , ko biết đào đâu ra ai thật sự thánh thiện đúng yêu cầu Người đề ra . Thế mà léng phéng chui vô Heaven ( đi vượt biên :p) nên bị phản tác dụng .:devil:

có đó bác còn mấy đứa sơ sinh nũa chớ:D
 
Chứ tui nghĩ tên Walter cũng bình thường , ngó giống người thần kinh nhưng ko hề bị thần kinh , chẳng qua hắn là type suy nghĩ đơn giản để sống ( Hồi sinh mẹ ) . Tớ thấy nên này khá hạnh phúc , vì sống rất thoải mái
+Thoải mái chỗ nào, nếu hắn hồi sinh được mẹ thì sao??? Chắc cũng chỉ lẩn quẩn trong cái nhà đó thôi chứu chả làm gì được hết! sống như con chuột, không có cảm giác nào hết thì còn tệ hơn chết.
+SH không có người điên, chỉ có người không còn đường đường thoát mà thôi.
Có anh chàng James thì điên loạn thiệt!
+Thèng này bị điên vì không biết nên chọn cô vợ suốt ngày đảm đang nhum mì hay chọn cha cái cô mà kinh nghiệm XXX có vẻ dày dạng kia.Cái này tùy tâm người chơi thôi! Mà thằng nào không có máu dê, không thấy Jame nhón chân nhìn vào vùng đồi núi của Marria khi cô lấy chìa khóa à!
có đó bác còn mấy đứa sơ sinh nũa chớ
+nhân chi sơ, tính bổn thiện, phật pháp nói vậy!
Nói chung là làm như cái UFO ending trong SH3, cho đĩa bay ném bom nát SH đi là OK.
+Yeah! Bọn SH thì đúng chỉ có bọn lùn ngoài hành tinh là kháng được thôi vì chúng đâu có bộ não tương đồng như con người nên đâu lo gì.
 
Lâu lắm mới vào đây nhỉ :D cũng bon chen tí ti :'>
Trong game chỉ thấy những mối thù lớn ăn sâu vào tận trong óc mới tạo ra quái vật, còn những thù hằn nhỏ tí ti (kiểu như bực mình vì có người nói xấu mình) thì không hề thấy lớn lên thành quái vật, game bỏ qua hay đúng là hiện thực chủ quan không nhắm vào cái đó? Nếu không phải là game bỏ qua thì có lẽ không quá khó để thoát khỏi sự áp đặt tâm linh, không hiếm những người cả đời chỉ có những mối thù vặt vãnh đó.
Đồng ý với bài viết ở page đầu của mjdk, không biết chắc được thật hay ảo. Cái giả dối điển hình mà mình từng biết là hình ảnh của vật được chiếu vào trong mắt, qua mắt sẽ phải có ảnh thật ngược chiều với vật, nhưng ta lại thấy vật không hề ngược chiều, vì thần kinh ta tự điều chỉnh cho nó từ ngược thành xuôi. Vậy có gì đảm bảo là thần kinh ta hiện giờ đang không bị áp chế để nhìn thấy vật hoàn toàn sai khác so với sự thật?
 
Có 1 cách để biết SH có thật hay ko.Nếu ai đã học hóa thì hầu hết đều biết phản ứng tạo khói giả.Cứ đóng phòng kín lại, tạo khói, 1 lúc sau là sương mai mù trời:)).Để xem lúc đó có xuất hiện con quái vật nào sau cánh cửa ko hấy.Ít nhiều cũng ăn cái bạt tai của mama vì tội phá hoại=)).
 
Nói thế thì hóa ra quái vật được tạo ra là do sương mù à +_+
 
1 phần.Sương mù ở SH có thể khuếch đại 1 cái gì đó trong con người.Cái xấu nhiều khi bị phóng to thành cái ác, tội nhẹ hóa thành nặng.
 
sẵn đây cho hỏi chút về sh4, mình thấy sh4 khá khó hiểu, bạn nào có thể giải thích được không?
 
Back
Top