ôi dào chỉ là cảm nhận cá nhân thôi , tôi đoán bô MVT chắc tâm huyết cả đời chỉ có PV là như ý , các bộ khác là là do ông ta vẽ theo cốt truyện đã có sẵn nên không nói . tôi thấy mấy tập gần đây không hay nữa . cứ theo diễn biến thế này bộ này sẽ kéo dài vô tận , nếu nghiệm lại ông vân bây giờ búng cái ngón tay chắc đế thích thiên lên trời làm đế thích thiên luôn , cứ vài tập đi qua ta lại gặp 1 nhân vật mới . võ công cao hơn thế rồi lại nảy sinh một khối sự kiện , giải quyết xong sự kiện này , cam đoan võ công của PV lại tăng 1 bậc nhưng ôi không , trong bụi cây lại nhảy ra 1 thằng trung niên lạ hoắc võ công quán triệt làm cho quần hùng khiếp vía
câu truyện cứ thế , cứ thế liên miên bất tận không biết đâu là điểm dừng , đâu là giới hạn , nghiệm ra từ truyện PV đã quá nhiều cảnh như thế rồi . đã có quá nhiều nhân vật trong PV mà tôi không nhớ nổi tên nữa , lúc 1 nhân vật mới xuất hiện tôi thường có suy nghĩ như thế này , sét vậy ra PV cũng chả có gì đặc biệt , trải qua trăm trận , gặp được vô sỗ kỳ duyên , nhưng vẫn không hơn được cái MVT gọi là nhân vật mới , truyên đứt quãng khá lâu rôi tôi cũng chẳng nhớ rõ nhưng tôi thấy nội dung hay diễn biến câu truyện lủng củng không tả được chỉ biết có 1 điều là nhân vật tập 2 phải mạnh hơn tập 1 và tập 7 phải mạnh hơn tập 6 mà chẳng cần biết phải thế nào cho hợp lý ,
vi dụ thế này lúc VD đánh với Đế thích thiên thì ai cũng biết 1 chiêu VD cũng không đỡ nổi ( hãy bỏ qua nhưng câu bình luận mà MUH nói đi nhé vì đó là những câu mà bố tác giả viết về sau để giải thích cho câu truyện tai sao Vd thua nhưng khi xem lại nhưng hình vẽ của nhưng tập vd đánh với đế thích thiên thì . hehe , nhưng câu trên như là lời bào chữa vụng về nhất về cái gọi là tinh túy , xem những tập đó rõ ràng vô danh muốn quyết tâm đánh với đế thích nhưng lực bất tòng tâm , mộ ứng hùng với VD có thể xem là tương đương nhau ( trong truyện viết thế ) sau khi xem đến tập 2 bố đánh nhau có ai nghi ngờ họ đang là nhất không , vậy thì suy ra lúc VD lúc đánh nhau với DTT thì MUH cũng chỉ đang ở mức độ như vậy , VD đâu chỉ đánh nhau với DTT còn khá nhiều đứa nữa nhưng cũng khá nhiều trận không chiếm được phần hơn , hòa là chính . vô danh thua DTT khá xa , đoạn lãng ăn thịt rồng giết DTT , mấy tập sau vô danh kéo đàn đuổi giết đoạn lãng , tôi không thế hiểu nổi nữa , còn khá nhiều cảnh như thế nữa hehe , còn hơn cả game , ông tác giả muốn cho ai tăng LV thì tăng , muốn ai giảm Lv thì giảm , trong bóng đá 1>2 , 2>3 chưa chắc 1>3 nhưng trong truyên chưởng thì lý thuyết ấy có phần đúng nhưng trong PV thì ai ai cũng có thể đạp đổ cái định lý đó , PV là bộ truyện hay tôi chỉ nói lên ý kiến nhận xét của mình về nó chứ chằng có ý gì khác , dù sao cũng là 1 ý kiến chủ quan của 1 cá thể cho nên cũng chằng làm cho nó tổn hại gì , tôi vẫn đọc nó cơ mà , nhưng mà nó không còn hấp dẫn với tôi như mấy tập đầu